Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn



Buồn thay ! Tiếc thay.... Gần mà xa... Xa mà xa mãi... Mãi mãi....



Cảm giác như mình bị lừa. Cảm giác như mình bị cắm sừng. Cảm giác như mình chẳng là gì cả.
T ghét ! T đau ! T không chơi nữa !



Nãy gặp có thấy cái sừng nào đâu :-s
 
Là người luôn biết cách che giấu cảm xúc thật mà. Ông nghĩ lúc nãy tui vui hay buồn ?
 
Thôi chết mẹ rồi. Nhắn tin qua lại liên tục :-s
 


Buồn thay ! Tiếc thay.... Gần mà xa... Xa mà xa mãi... Mãi mãi....



Cảm giác như mình bị lừa. Cảm giác như mình bị cắm sừng. Cảm giác như mình chẳng là gì cả.
T ghét ! T đau ! T không chơi nữa !

:-/........................................
 
Post xong bài này là 7 tin nhắn rồi. :|
Em này mà biết mình có bạn gái rồi chắc hụt hẫng lắm đây :-s

Thôi đi ngủ =.=''
Chào cả nhà. Ngủ ngoan.

Vẫn muốn được ôm ấp một "ai đó".
 
Chắc phải hy sinh mày thôi. Gần 3 năm gắn bó, bye nhá! :-h
 
Ngủ thôi... Chán chường. T ghét. T không hiểu gì hết. T khờ dại và ngu ngốc. T là thế mà !
 
haizz...................................
 
8-}
Tình hình là một ngày suôn sẻ :))
Bài thi làm được. Offline ngon lành. Mỗi tội :|:|:|
Mắt mở hơi bị to 8-}
@ Hấp bé : Không ngủ :-w

.
___________Auto Merge________________

.
Nhức đầu quá
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
hix, ngày mai đáng lẽ có thể ôm ai rồi, mà nhà có việc cần....
 
Hơ,thi xong xuôi tất cả các trường rồi :|
Giờ lại muốn được đi học hoặc đi thi :|
 
dạo này càng buồn nhiều thì mình lại càng cười, cười 1 cách điên dại ^_
 
xin lỗi Lax nhìu. chúc Lax và bạn ih luôn vui vẻ. cố mà làm lành đi. :D
hnay vừa vui vừa buồn, k như những hôm khác.
a better day:D
 
Một trong những ngày ít ỏi ngủ sớm trước 2h và dậy trước 7h.
Hôm nay chắc chỉ làm được một chút rồi phải chạy về cty rồi.
Hi vọng chiều được về sớm trước 7h.
Nhớ bạn bè và mọi người quá!
 
dạo này càng buồn nhiều thì mình lại càng cười, cười 1 cách điên dại ^_

buồn đau thì dễ gây cười mà ,hồi nhỏ tui bị gãy tay mà cười toe toét đây này :(
 
Change me: em đây
Change me: anh chưa ngủ à
Change me: ?
Anh Cường: chưa m
Anh Cường: a đang recoer máy
Anh Cường: mới bị hack
Change me: oh
Change me: anh đã save số của em chưa?
Change me: làm ơn cho em biết 1 cái nào
Change me: thôi anh gửi offine cho em cũng dc... em buồn ngủ quá rồi... lúc nãy em và Vy... à mà thôi... anh ngủ ngon. Nhớ send offine cho em nha
Change me:
Anh Cường: a save rồi
Anh Cường: mà em đừng có hở tí là bắt a reply,. hay nói làm đang chờ a reply
Change me: ok... em biết rồi.. ko vậy nữa đâu...
Change me: nhưng anh khi bận thì nói cho em 1 tiếng, anh ko nói thì lúc em nhắn thì anh ko nhắn lại, anh biết là cảm thấy khó chịu lắm ko..? Em chỉ nói thế thôi...
Change me: 9 day...

Lại thế nữa rồi... sắp cãi nhau rồi... cứ thế này thì...
 
E có yêu a ko? đừng e nhiều e nhé vì a thật sự ko xứng đáng với e. A là kẻ vô dụng và xấu trai:(
 
tôi rất tỉnh và rất đẹp trai :">
 
Mẹ lại mất thêm bốn thằng bạn , chán ...

Giờ mới biết cảm giác mất cả tình lẫn bạn , khó chịu thật .....=))
 
Đang ăn bánh mì, đang uống nước, đang chat trong box tâm sự.
 
Back
Top