Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

lâu rồi ko ghé vào box S, chúc mừng lên chức nhá ;))
 
Chuẩn bị 0h rồi... anh đang làm gì..? haizz... Ngồi học bài đến giờ này đấy... có thể đến sáng, thế mà cứ đợi chờ 1 tin nhắn hay 1 cứ đ của anh... bảo đi ăn em nhe... ( mơ đi, huhu )... mơ thật đấy... chẳng có cơ hội đó nữa đâu. Mày đánh mất cơ hội đó từ 2 tháng trước rồi... :(...

Nhớ anh...
 
Lại thêm một ngày nữa. Ngày hay đêm hiện nay thật là dài, không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa. Cảm thấy thật mệt mỏi.
 
Hơ! Thủy ơi! Cậu đâu rồi! =((
Onl đi nào! Cho tớ đỡ lo. :(
 
đầu óc dạo này hơi bị bất thường
đúng là nhàn cư vi bất thiện
 
Cậu ko onl làm tớ lo lắm có biết ko. :(
Nhắn tin cậu ko rep, gọi điện ko nhấc. Bộ cậu muốn tớ lại mất ngủ hả. :|
 
chắc chỉ là say nắng thôi... tình yêu vẫn chưa quay lại tìm mình nữa rồi
 
Hờm hờm.... Sắp off FC LBQ rồi... Không được chơi đồ nổi. Không được chơi đồ nổi !
Không thì lão Quang chìm mất =))
 
Vì ta chỉ có hiện tại để yêu. :)
Thủy ơi! Cậu có nhớ lúc cậu bảo tớ đọc love story để ko gặp ác mộng ko. :) Đến giờ tớ mới hiểu tớ đã đọc ko ngừng nghỉ, đọc say sưa, đọc cả khi nhắm mắt, đọc khi hát, đọc khi nói, đọc khi bấm và cả khi...gõ :D một truyện tình mà tớ vẫn gọi là "Chuyện tình 360". :) :-*
Ai tin được một kẻ tội đồ lang thang dưới địa ngục lại bắt gặp một tia sáng mỏng manh của thiên đường chứ. :)
 
Vì ta chỉ có hiện tại để yêu. :)
Thủy ơi! Cậu có nhớ lúc cậu bảo tớ đọc love story để ko gặp ác mộng ko. :) Đến giờ tớ mới hiểu tớ đã đọc ko ngừng nghỉ, đọc say sưa, đọc cả khi nhắm mắt, đọc khi hát, đọc khi nói, đọc khi bấm và cả khi...gõ :D một truyện tình mà tớ vẫn gọi là "Chuyện tình 360". :) :-*
Ai tin được một kẻ tội đồ lang thang dưới địa ngục lại bắt gặp một tia sáng mỏng manh của thiên đường chứ. :)
Thủy ơi à...
 
- Hôm nay mưa ih . Mưa to ih .

- *E* cám ơn * C *

- 15/16 ư ? Mi sai r .

- Cám ơn mi ngày hôm qua .

- Cám ơn mi ngày hôm qua .

- Cám ơn mi ngày hôm qua .
 
chúc mừng sinh nhật của 1 người lạ rất quen thuộc :)
chúc mừng 1 năm ngày gặp nhau và đã từng yêu nhau :)
chả biết người đó có nhớ nữa ko :) chắc là chỉ có 1 mình mình nhớ thôi :)
 
cảm thấy khinh vài thành phần của gamevn tạo nên phe phái ...
 
chỉ là cái thú vui của một nhóm người.
chỉ có những người không hiểu được lý lẽ bên trong.
trường, lớp, đội, quốc gia cũng là phe phái.
 
chiều một mình qua phố
 
1 ngày ko nói nên lời:(..........................................................................................................................................................................................
 
Back
Top