Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Làm sao để kéo nhỏ về phía mình, về cả cái trường mình đang học? :))
 
Xóa tất . Quên tất

Mệt lắm . Chỉ nói thế thôi :-< .

Yêu với đương như dở hơi
 
Dạo này tỉnh táo quá!!
Mất cả vui hehe
Chông chênh ...
 
Một thằng điên ...
Mình chán quá...
đang làm chi vậy ne`:-/:-/
 
Embracing by the dark ... You're not lonely , Prince.........
 
don't say "Goodbye" when you still desire to continue, Don't give up when you can reach, don't say " I don't love anybody" when you always need them. And finally you don't smile while feeling painful ^^
 
Đến bao giờ mình mới lại có thể có một người để yêu thương đây...
 
Nhớ lại...

Ngày xưa có 1 chàng trai... sau khi nhận lấy lời chia tay của 1 cô bạn gái... chàng ta đã thử tìm kiếm 1 người khác để lấp đi khoảng trống đấy. Tuy nhiên, thật tệ hại rằng cách làm đấy không hề làm nguôi đi nỗi nhớ, mà càng làm khoét sâu vào tim cậu ta hơn...
Tệ hại hơn nữa, khi cô bạn gái nghe tin này, cô tay cũng tìm kiếm 1 tình cảm mới... thế là, chàng trai trắng tay... chẳng thể quên được người ta, mà còn lại chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn người ta hạnh phúc... lòng quặng đau... 1 năm trời...

Suy nghĩ...
Lỗi là của bản thân, chẳng trách được ai... để đánh mất người yêu cũng là lỗi của bản thân...
Buồn phiền... trầm cảm... cũng chẳng thể thay đổi được gì...
Đôi lúc muốn khóc... muốn thét lên... nào hề nguôi đi nỗi nhớ...
Vì ngày xưa đã trót yêu người... vì ngày nay không thể quên người... vì tương lai sẽ mãi cô đơn...

@You: hài nhỉ, mỗi lần lên mạng là lại vào đây xem... a thì vẫn hàng ngày check xem e có vào hay không... a vẫn viết Nhật ký chỉ để cho mỗi e đọc... phải chăng e còn tình yêu với a ???

Quặng đau... trong nỗi cô đơn...
 
Hoang mang thật..............
Cẩn thận 1 chút nào..........
Chủ quan quá đấy !!!
:1
 
Tệ hại cái đầu , mái tóc xưa không còn , đi sửa nhìn còn xấu hơn .....

Căm thù thằng đầu trọc X(
.
 
Woa.........woa.......ức chế quá.
Chết mẹ nó đi còn hơn...........đi uống ruợu cũng chẳng có bạn nữa !!!
 
hix uống nhiều nước mía quá ..... say rồi hix ...... yêu cuộc sống quá hihihi
 
19 và con số 0 =))
0 tiền, 0 em =))

Nhục nhã
 
Bạn quá nhạy cảm đến độ dễ vỡ. Bạn là chiếc bình pha lê mong manh. Chỉ một hơi thở nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến bạn. Trái tim ngọt ngào nhưng hết sức yếu đuối, bạn sẽ tuyệt vọng cùng cực nếu bị người yêu nói nặng. Nên tập giữ bình tĩnh trước các biến đổi cố bởi nhạy cảm không có nghĩa là điều gì bạn cảm nhận cũng đúng. Hãy thư giãn nhiều hơn.

Nothing to say abt dat quote .... Its abt me : sensitive

..........

Ngày xưa giải quyết vấn đề là khóc . Ngày hôm nay nỗi đau chồng chất quá nhiều , nước mắt đã cạn , e đã để những giọt nc mắt cuối cùng rơi khi còn ở bên camp . E đã khóc thật nhiều

Hôm nay , a nói ko muốn nc với em . Bản thân e đang cực kì ghét mình . Lí do a ghét e chỉ vì điều đó ...... uh sao chứ ? Nói dừng lại đi , nói dừng lại như trc kia đi . Thật dã man vào rồi hãy biến mất khỏi cuộc đời em
 
Nụ hôn đầu... nó ra sao thế em ???

...
 
Buồn ngủ quá!!
Tự dưng rảnh rang si nghĩ tùm lum chi để giờ thấy sợ quá dzậy nà hức hức
Kì này chăm chỉ hơn mà sao điểm không như ý,bùn,chả mún học nữa ...
 
Chỉ muốn nằm xuống, ngủ một giấc, ngủ mãi luôn cũng được. Tự nghi vấn về giá trị tồn tại của mình. Mệt mỏi...
 
Đi ngủ sớm. Rồi một lũ những giấc mơ điên cuồng. Đáng sợ. Không dám ngủ lại nữa
Sesitive. uhm, đã có lần em nói mình như thế. không phủ nhận. Có lẽ thế thật, cũng có lẽ vì thế mà a lo lắng cho tương lai của chúng mình.
Sáng mai, thế là em không đi, không được găpk em nữa.
Mà này, liệu có thể yêu 2 người cùng 1 lúc không hả cậu gì viết ngay sau tớ?
 
Mà này, liệu có thể yêu 2 người cùng 1 lúc không hả cậu gì viết ngay sau tớ?

Ko .

_______________

Cả tao và mày đều sai nhỉ :) . Rồi đến 1 lúc tất cả cũng sẽ hết nhưng đều ko phải lúc này

Mày cố lên ! Tao cũng sẽ thế :D . Sẽ mãi là bạn thân nha :x Để cùng giúp nhau vượt qua những nỗi đau " ko đáng " thế này .

@ myself : Bình tĩnh , rồi sẽ lại như ~ ngày trc thôi mà . Mày thừa hiểu chẳng j mãi mãi , m cũng biết rồi ngày này sẽ đến còn j
 
Mình đang vui, ko đúng,mình đang buồn ,ko phải , vui buồn lẫn lộn ..
Chán quá ...
 
Back
Top