• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Ghét làm việc theo nhóm >"<
Phân nhóm rắc rối, nhiều đứa thì chẳng tin tưởng, không có tinh thần làm việc, khó phân chia thời gian + công việc >"<
Sao cứ suốt ngày cứ nhóm nhóm, bực mình >"<

Làm 1 mình còn đơn giản và tốt hơn :-<
 
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn giữ những gì tốt đẹp nhất về anh ở trong tim. Còn những chuyện sau này, tôi sẽ coi như mình ko biết. Như thế, sẽ hoàn hảo hơn ::)

Hy vọng anh cũng thế ::)
 
lại phải đi làm giấy tờ
Hôm nay là cái ngày gì mà xui vậy ?
 
Nghe bài breathless và khóc...............................
 
topic đã bị lock
hy vọng anh em sẽ vẫn giữ cái singn
 
Tiếp tục download rồi ngồi nhìn con số giết thời gian =))
 
mình đang vui hay đang buồn nhỉ :D ,có lẽ cả hai ...

chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa , mọi thứ sẽ trở về như cũ sao ?
tận hưởng nốt đi, mặc kệ nó ...
 
Mình là kẻ phá đám. /:)

Vô tình!
 
lock 2pic rùi !!! Gì kì vậy chời
 
vừa đi về thì nhận đc tin 2pic bị lock ... haizzzzzzzzzzzzzzz ... chia bùn cùng a e trong club ...
hình như đã đỡ hơn vài ngày trước ... bớt khắc khoải ... bớt suy tư ... bớt nghĩ lung tung ... bớt nhớ về em ... ừ đc vậy cũng tốt ... cứ 1 ngày bớt 1 chút ... chắc sẽ sớm quên e ... giờ đã sẵn sàng cho 1 cái date mới cùng 1 ng mới ... nhưng chưa nên vội ... từ từ ... sẽ ổn ... :x
 
Thèm dc ra HN với anh 2 quá :((

Hôm nay trời đẹp kinh khủng, nhớ HN ghê gớm >"<

Ước gì dc vi vu ra 1 tuần :x
 
lại mất ngủ :-< tại sao quên ko được ta ???=((
 
Chờ....chờ thôi...Yêu mà! dễ gì bỏ đc ;;)
 
Anh đã sai ...
Mình đã nhầm đường,mình đã chọn sai cách...
Có còn 1 cơ hội ?
 
Trưa nay nằm mơ :|
Mai đi ... hy vọng xin được ... ::)
 
thêm 1 ngày nữa ... bớt nhớ ... bớt hy vọng .. bớt khắc khoải ... mỗi ngày sẽ cố như vậy ... để ko làm e phiền ... ko làm e mệt mỏi ...
 
đầu óc rối tung...căng thẳng quá::(
 
Đêm khuya... ta nhớ 1 người... dù có lẽ lúc này họ chẳng nhớ ta
Không trách đâu...

Với mọi việc, anh luôn cố gắng tự bơi... nhưng trong tình cảm, anh ko thể nào bơi nổi...
Cho nên, đừng cứ nghĩ thất vọng về anh...
 
Back
Top