Nhật ký The Sim - Mần chung mà ko ngủ cùng giường

Lâu rồi mới thấy chủ thớt pót bài lại nhỉ! Đọc xong có 2 câu mình mún hỏi chủ thớt?
1. Bạn là trai hay gái?
2. Bạn ở miền Bắc, Trung hay Nam??
;));));))
 
Lâu rồi mới thấy chủ thớt pót bài lại nhỉ! Đọc xong có 2 câu mình mún hỏi chủ thớt?
1. Bạn là trai hay gái?
2. Bạn ở miền Bắc, Trung hay Nam??
;));));))

Hik. Thèm viết lắm nhưng mà ko có một khoảng thời gian nào đủ dài để hồi tưởng và viết lại cả. Huhuu.
Ảnh cũng bị mất hết trong đợt mất máy. Chỉ còn lại vài tấm trên facebook. Huhu.
 
Ủa trả lời kiểu gì vậy?? Hỏi một đằng nói một nẻo là sao??:4onion7:
 
Ủa trả lời kiểu gì vậy?? Hỏi một đằng nói một nẻo là sao??:4onion7:
Sorry Sorry. =)) Tớ người Bắc. Sống ở Nam =)) Thích vài chỗ miền Trung như kiểu Huế - Đà Nẵng. Còn lại thì không có họ hàng gì ở quanh đó. À. Có vài người bạn ở Thanh Hóa - Quảng Bình. Hết!=))
 
539771_10150934324428915_1020765601_n.jpg

Mềnh hoàn toàn chịu thua trước nước Pháp. Chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ là ép nho ra rượu. Còn ko biết mần sao với cái máy ép nho.
 
230232_10151199731628915_103263537_n.jpg


Hôm qua đã cài lại Sim Free Play trên IOS.
Mừng thế!
Lần trước, chơi bản đó trên Android nhìn thích dã man vì chơi trên máy tính bảng. Giờ chơi trên IP thấy nó nhỏ xíu xíu. Hơi u mê mắt mũi nhưng mà dù sao cũng có còn hơn không.

Lần đầu chơi bản này, chọn rõ kỹ quần áo cho nhân vật. Tại đang quen style bên offline, chăm chút tỉ mẩn. Mỗi ngày đều thay đồ, chọn đồ, trang điểm, tóc tai cho nó mới mẻ. Mà 1, 2 em còn mần tử tế. Sau dân số nó tăng lên. Cả thị trấn chứ ít ỏi gì đâu. Thế là kệ chúng mày. Thích mặc gì thì tao cho mặc nguyên bộ đó. Chọn mỗi cái tính cách với lại chăm chăm ghép đôi sao cho phù hợp.

Nhắc chuyện ghép đôi mới nhớ. Không gì nhục nhã bằng vụ cầu hôn. Cứ cái nhẫn khoảng 10 LP thì nó cười toe toét còn 3LP với lại tiền mặt thì nó chổng đít quay đi. Nhục lại còn mất tiền. Đau hơn hoạn.

Bản mới update có thêm cái khoản nhiệm vụ ông già noel. Mần được 2 cái thì mắc. Chả biết làm cái phần "Go for drive" ở đâu. Haizz
 
559782_10151364717753915_927495949_n.jpg


Cuối cùng cũng đã cài lại được Sim. Hehe.

Giờ thì ta chuyển qua màu hường kute. Giờ thì ta cạo đầu. Giờ thì ta săm hình. kaka
 
:5cool_big_smile: lâu wá mới thấy chủ quán nhá
 
:5cool_big_smile: lâu wá mới thấy chủ quán nhá

Hehe. Mải mê mãi mới cài được về máy công ty chơi. keke. Mừng quớ là mừng. Để cho em ấy lượn lờ rồi mần tiếp cái vụ hồi ký.
 
Làm việc ở đâu mà sung sướng có time chơi sim trong giờ làm việc thế. Ta đang mong kiếm dc 1 nơi để ta có thể chơi kiểu đó lắm đây. :5cool_big_smile:
 
Làm việc ở đâu mà sung sướng có time chơi sim trong giờ làm việc thế. Ta đang mong kiếm dc 1 nơi để ta có thể chơi kiểu đó lắm đây. :5cool_big_smile:

Hok phải là chơi trong giờ mần việc mà là cài ở máy công ty thì mạnh hơn. Haha. Chơi giờ nghỉ là chính kaka::4cool_beauty:

- - - Updated - - -

Cập nhật tí hình ảnh cho đỡ chán đời.
Muốn viết gì quá mà chẳng có thời gian.
Thỉnh thoảng khôn ngoan quá cũng dại.
Đôi khi nhiệt tình quá lại thành ngu.
Hihi.
62631_10151410903543915_238402556_n.jpg


529389_10151410903578915_1579553051_n.jpg


523999_10151410903548915_1091812104_n.jpg


521896_10151410903643915_1778499225_n.jpg


603896_10151410903678915_2041117613_n.jpg


524805_10151410903803915_358232443_n.jpg


11073_10151410903818915_165281281_n.jpg


554114_10151410903973915_473583462_n.jpg
 
:5cool_big_smile: Sao để e nó cái đầu trọc lóc kỳ dzậy, mà đây là đâu sao thấy phiêu lưu thế
 
:5cool_big_smile: Sao để e nó cái đầu trọc lóc kỳ dzậy, mà đây là đâu sao thấy phiêu lưu thế

Keke Chọn mãi ko ra kiểu tóc ưng ý nên quyết định cạo luôn. Tính cho thêm tatoo trên đầu mà không có nên thôi.
Đây là Trung Quốc đó bạn. Vào Dragon Cave thì phải, ko nhớ nữa
 
=,= ặc ặc mình cũng chơi con social này nè, nói chung tính năng hạn chế lắm, chủ yếu làm nhiệm vụ mà thôi... đúng là woohoo bạ đâu làm đó =)) mà em chú ý đọc nguyên câu chuyện của bác, ai dè kết thúc là "vì kê giường sát tường", ôi... bó tay!
 
Nhật ký đã vắng bóng người peepo_bored
 
Back
Top