Nhện to tướng 3D

thaivinhhau

Mayor of SimCity
GameOver
Tham gia ngày
8/5/08
Bài viết
4,302
Reaction score
2,424
Phim này chiếu rồi mà không thấy ai lập topic.


[video=youtube;MBM9XKj0zl0]http://www.youtube.com/watch?v=MBM9XKj0zl0[/video]


Ai xem rồi review cái. Phim dài bao lâu, hình ảnh ra sao, cốt truyện như nào, hấp dẫn không, hay lại như cái Dark Hour?
 
Cái của nợ này là phim đầu tiên mà mình ngủ trong rạp. Diễn viên gượng gạo, tình tiết không nổi bật, hình ảnh giả tạo. Phim chả ra cái của nợ gì cả :6cool_beat_shot:
 
fim này hôm thứ 6 vừa ra rạp trên hdvietnam có link vs sub việt lun
 
nghe con em mình nói đừng để phí tiền mua cái vé xem phim này
 
Phim dạng này chỉ hợp tầm cách đây 15 năm thôi =))
 
Sao cái thể loại này nó vẫn lừa khán giả mua vé 3D được vậy???
 
tính đi xem mà nghe mấy bác nói ghê quá, bộ nó dở kinh dị luôn huh, hum bữa coi thử trailer thấy cũng ko đặc sắc lắm, vậy thôi để dành đi xem Iron Man 3
 
Chắc là phim dạng dài khoảng 1 tiếng rưỡi, nói về một thảm họa quái vật, xong ai đó tình cờ tìm ra cách diệt, quay lại củ hành quái vật, xong.
 
Phim như ccc. Mất công ngồi down HD về, mất thêm time ngồi xem
 
Phim kinh dị pha chút hài hước về Nhện thì hồi xưa có Eight Legged Freaks 2002 là coi được nhất, có Scarlett Johansson hồi trẻ khá ngon :4cool_beauty:

còn giờ chỉ có Người Nhện teen là đáng coi
rofl.gif
 
trên hdviet.com có full hd,xem nhảm vcc,xem lướt lướt đc 5p là hết phim:3cool_nosebleed:
 
Phim nhảm. Nội dung chả có gì, kỹ xảo mang tiếng 3D 2013 mà cứ như vài chục năm trước :2cool_beated:. Không ai lập topic là đúng rồi =)).
 
đã xem và kết quả như các bác đã phán, dở kinh dị
 
vừa thấy một bài review khá dài và chi tiết trên facebook
http://www.facebook.com/phuoc.chau.33
“Spiders” 3D là một “B movie” đúng nghĩa đúng chất, hong thể phủ nhận. Rất lâu rồi mình mới phải xem trọn vẹn một bộ phim có vẻ như là hàng phế phẩm thứ cấp, cái thứ hàng mà bọn IMDb miệt thị bằng số điểm 3,5/ 10.

Dưng mà giai đoạn này mình xem lại thấy zui, càng ngẫm nghĩ càng để tâm tìm hiểu thì lại càng thấy hay. Thế mới đáng sợ!

Cái bọn viết Kịch bản ở xứ Mỹ xem ra đứa nào cũng trời đánh như nhau (bất kể đó có là dự án loại B hay hong B movie), mỗi khi dính đến Liên Xô, từ đất nước (sự kiện) đến con người (nhân vật). Lần này thì chúng nó mở đầu phim bằng cách lôi cả cái trạm vũ trụ của “ông kẹ” cho rơi như diều đứt dây xuống trái đất, đâm đầu vào hệ thống tàu điện ngầm New York, rớt lung tung ra một bọn nhện khổng lồ vốn dĩ là hàng được quân đội nuôi cấy. Vậy là bọn nhện bắt đầu cắn phá tùm lum và cứ thế sanh nở tà la cho bọn làm phim nó xử. Muôn chuyện tại Liên Xô, thiệt là…

Kể ra Kịch bản này được mở màn hong tệ, nếu hong nói là có nhìu đoạn khá tinh tế khi tìm cách giới thiệu về cách xuất hiện của bọn nhện- nhân vật chủ đạo của câu chuyện. 1/3 câu chuyện phim ban đầu nghiêng về hướng khai triển tâm lý các nhân vật và hoàn cảnh, cũng hoàn toàn hong tệ chút nào. Chỉ đến khi bọn nhện bắt đầu tập họp thành binh đoàn rồi hoành hoành bá đạo thì đọa diễn mới lúng ta lúng túng, bộc lộ điểm yếu của kẻ chưa quen cách quán xuyến trận đánh lớn, ngay tức thì. Đây mới là điểm thú vị mà mình bắt đầu quan tâm đặc biệt, trong dự án này.

Đơn giản thôi, vì đọa diễn nào chẳng chết ngợp ít nhìu khi lần đầu làm phim 3D. Ở xứ Việt mình, chẳng phải cũng đã có một pạn đọa diễn vừa hoa mắt váng đầu với phim 3D đầu tiên của mình đó sao?

cái lão người Hungary này, Tibor Takacs, lẽ đương nhiên cũng hong là ngoại lệ. Cho dẫu lão đã từng làm đến 40 phim (đa phần là phim TV series, chắc là để “kiếm cơm/ lấy ngắn nuôi dài”… giống các đọa diễn phim Truyền hình xứ Việt mình, khi lỡ nuôi mộng làm phim chiếu rạp) trong suốt sự nghiệp làm phim của mình từ năm 1978 đến 2013; hay cho dẫu lão đã 59 cái xuân xanh, và rằng thời trẻ cũng đã từng là một tay cự phách: “sinh ra ở Budapest, Hungary và lớn lên ở Ontario, Canada. Sau khi tham gia học tại trường đại học Toronto, đã có bộ phim đầu tay “Metal Messiah” được đề cử giải thưởng điện ảnh Canada. Bộ phim tiếp theo, “The Tomorrow Man” đã giành được giải thưởng cho phim Tâm lý xuất sắc nhất Canada năm 1980. Bộ phim ngắn “Snow” giành giải thưởng tại Liên hoan phim ở Chicago năm 1983 và đã được chọn làm bộ phim chính thức của Canada tham dự trong Liên hoan phim Berlin…”

Như zị, cái chính là dám làm dám liều, nhưng quan trọng là bít cách liều [lượng]. Trong trường hợp dự án “Spiders 3D” này, dường như Tibor Takacs cũng đã binh nhìu đường rất ngọt, trong quá trình Tiền kỳ sản xuất phim. Cái cách chọn Diễn viên, xem ra cũng đầy dụng công và khá cơ mưu. Chẳng hạn như với vai cô bé Emily, lão đã chọn Sydney Sweeney. Dù chưa từng làm việc với cô bé (chỉ tình cờ gặp cô trong một lần quay một bộ phim của mình), khi nhận ra niềm yêu thích của cô bé đối với chuyện diễn xuất, lão đã tìm cách giữ liên lạc thường xuyên trong suốt vài năm, cho đến khi cơ hội hợp tác làm việc đến với cả hai, trong phim này. Hay đối với vai nữ chính, lão lại tìm đến nữ diễn viên Christa Campbell- người đã từng cộng tác với mình trong 4 dự án trước đây. Lợi thế là đã làm việc cùng nhau rất nhìu lần, quá rành đường đi nước bước của nhau nên có thể bỏ hẳn qua giai đoạn ban đầu cần tìm hiểu lẫn nhau (như cách thức thông thường giữa đọa diễn và diễn viên), nhanh chóng bắt tay vào việc luôn. Gọn, lẹ và hiệu quả.

Chưa kể là lão còn chơi trò rủ rê tụ tập 5 tay giang hồ tứ chiếng làm Sản xuất cái phim của mình, tay nào tay nấy cũng gươm dao súng đạn có thừa.
1. Boaz Davidson: dân Palestine, từng làm Sản xuất “The Expendables” (part 1 & 2)
2. Avi Lerner: dân Israel, từng bắt đầu sự nghiệp phim ảnh với vai trò quản lý của rạp chiếu phim ngoài trời đầu tiên ở Israel. Là đồng sáng lập viên Hãng phim Millenium. Nói thiệt, mình thấy ai đồng sáng lập/ thành lập một Hãng phim là mình nể mình kết tuyệt đối ah.
3. Danny Dimbort: cũng là dân Israel, từng sản xuất 199 đầu phim (tính luôn dự án “Spiders 3D”), thiệt là ớn hàng ớn ăn!
4. Trevor Short: dân xứ Zimbabwe của Châu Phi hoang dã, Gám đốc Điều hành của Nu Word Services, một công ty sản xuất phim trụ sở ở Johannesburg- sản xuất phim ở cả Nam Phi và các nước bên ngoài.
5. Lati Grobman: em xinh đẹp này vừa là nữ Diễn viên lại vừa là nữ Quay phim, còn sự nghiệp làm Sản xuất phim thì sơ sơ có 29 đầu phim đã qua tay, trao thân.

Cái đám Sản xuất đầu có sạn này coi zị chứ cũng bị tình trạng hạn chế về ngân sách và lịch trình giống i chang các đoàn phim xứ Việt mình, nên hong dám chơi trò chế tạo nhện máy và cũng không sử dụng nhện thật để quay, bèn nhờ hiệu ứng CGI cho đám Diễn viên tha hồ diễn xuất với những con quái vật khổng lồ, trong tưởng tượng như tưởng voi, ngoài trường quay. Hèn chi mình thấy mấy đám lính- diễn viên quần chúng- chỉa súng nhả đạn một cách mơ hồ sương khói vô định vô hướng vô cùng trong các cảnh bị đám nhện khổng lồ dí rượt chạy trối chết. Tương tự cái tình cảnh kỹ xảo 3D trong mấy cái dự án phim của xứ Việt mình, dạo gần đây.

Được cái là em phim này có trường quay nghiêm chỉnh ở Bungari với diện tích gần 8000 mét vuông, dựng lên một thành phố New York thu nhỏ, bao gồm những con phố tái hiện lại đầy đủ khu vực Manhattan với những ngõ hẻm, ga tàu điện ngầm và mạng lưới giao thông cùng các đèn đường này nọ. Xem như cũng phải làm bộ khác phim Việt một chút, về cách làm phim.

Đó, tưởng phim B là dở ah? Tưởng phim B là làm đơn giản ah? VN làm phim B’/ B’’/ B’’’… là đủ chết lên gục xuống mấy mùa rồi, nói chi chuyện phim B…
 
Review phim gì mà nói về phim chả thấy đâu, chỉ thấy lôi mồ mả đoàn làm phim ra để chỉ trích là không có trình độ mà dám làm 3D. Đếu thấy nói sai sót ở khâu chọn diễn viên thế nào, chỉ thấy nói chuyện ngta cứ trịch thượng thế nào ấy. Phim dở ở điểm nào, âm thanh hình ảnh ra sao, cốt truyện diễn biến thế nào đếu nói, mà viết cứ như phim này là 1 cục shjt. Đm, cũng là tâm huyết của ngta cả đấy chứ.

Đếu biết review phim mà cứ tỏ ra nguy hiểm.
 
cái bài review nhảm nhất từng đọc từ trước tới h =))
 
film loại B mà review còn không xứng với loại B nữa =))
 
Trước khi xem phim hay lập topic bàn về nó thì có lẽ nên nghía qua imdb chút chứ nhỉ :3cool_nosebleed:
 
Xem film này xong đúng là thấy phí mấy tiếng cuộc đời, kỹ xảo thì lởm, nội dung thì chán ...
 
Back
Top