"Nhiệm Vụ Đặc Biệt" bộ truyện không thể bỏ qua

Crystal*Liu

Legend of Zelda
Tham gia ngày
2/5/06
Bài viết
1,121
Reaction score
11
với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn "Nhiệm Vụ Đặc Biệt" với nhân vật chính là cậu giám đốc học lớp 11 Gamon và cô thư ký cũng học lớp 11 rất xinh đẹp Kokusho . với nhiệm vụ thường xuyên là đi phá hủy mọi thứ chính phủ yêu cầu bằng thần pháp bì truyền dòng họ kugura . Mọi người nhớ đón xem mới xuất bản 4 tập hôm nay ra tập 5
 
hình như bộ này là dạng action + shounen nhỉ?
Tui chưa muốn mua vì có cảm giác bộ này chuối chuối. Nếu được cậu thử giới thiệu sơ qua được ko? Nếu thấy được thì để tui tìm mua lại
 
Thì sơ sơ là dòng họ nó đời đời truyền nhau một thứ thần pháp có thể từ một vết nứt của vật đánh tan vật đó ra, ai nhờ phá gì thì nó phá đó (đương nhiên ko phải làm như mấy thằng ngoài đường rồi :)) ), father của nó bị mất tích trong một chuyến công tác và nó phải chiến đấu với một công ty có quyền lực để thăm dò thông tin về bố nó. Truyện đọc hay đấy và vui nữa, shounen gần đây ít đi, đc vài bộ thế này cũng an ủi phần nào.
 
cái này coi tàm tạm thôi coi cũng được ko coi cũng chả sao
 
Chẹp...tớ toàn mướn về coi vì không đủ tiền,để dành tiền chơi rag +___+...truyện story được nhưng vẽ main char thấy thằng này nó cứ gà công nghiệp thế nào ấy :-?...hay tại mình coi hen nhiều quá đâm ra...:-"...
 
truyện có thể coi là hay, cốt truyện của vui nữa, nhân vậy Koku gì đó quên mịe gòi ^^ , cute lắm :x , còn thằng nhân vật chính lâu lâu nhìn kỹ thì muốn quẳng cái cuốn truyện wa 1 bên....
 
thì nhân vật chính bao giờ nhìn chả ngu hả các bác (sorry vì em quá lời vì em mới biết coi manga và anime )
 
Tùy trường hợp,coi Spiral hay Kindaichi thì nhìn bọn nó " có vẻ " ngu ngu chứ thằng nào cũng IQ 180+ cả =))...
 
thì cái này cũng thế nhìn ngu ngu mà lại là truyền nhân của cái thần pháp gì gì đó (quên tên rồi) mà có thế đánh vào vết nứt để phá nó ra còn gì
 
Các pác thấy sao chứ em thấy truyện này banana làm sao ấy ^_^ ( Ai thix thì đừng trách nghen ) !! Coi 3 tập đầu là thấy ngán rùi, toàn giống như tui khoan cắt bê tông ở VN ấy, chỉ khác là "đồng nghiệp" ở Nhật Bản xài nội công còn ở VN thì xài ngoại công ^_^ Ko bít có ai cùng ý kiến với em ko nhỉ ;;)
 
VN kinh dị hơn nhiều ;))...có thủ thuật sơn tường điệu nghệ gấp 10 lần ;))...mà cậu có phải là reno bên veno không vậy :D ?
 
Hình như pác lụn người rùi ^_^ Em có bên Veno nhưng ko phải nick này ;;) Công nhận VN điệu nghệ ở chỗ sơn tường ghê ;;)
 
Sơn tường điệu nghệ đâu thì tui chưa thấy, chỉ thấy điệu nghệ ở chỗ trèo tường hay vượt tường thôi :|, mấy thằng trốn học mà vượt tường thì... phải biết =)).
Đầu truyện đã nói rõ bên ngoài nó có vẻ giống VN thật nhưng bên trong là giải quyết các vụ việc rắc rối của chính phủ chứ có phải hoàn toàn như VN đâu mà nói thế :)).
 
Sơn tường điệu nghệ đâu thì tui chưa thấy, chỉ thấy điệu nghệ ở chỗ trèo tường hay vượt tường thôi :|, mấy thằng trốn học mà vượt tường thì... phải biết =)).
Đầu truyện đã nói rõ bên ngoài nó có vẻ giống VN thật nhưng bên trong là giải quyết các vụ việc rắc rối của chính phủ chứ có phải hoàn toàn như VN đâu mà nói thế :)).
 
Thì mấy cái tường ở gần khu công trường xây dựng hay tường ở khu Bạch Mai, Cầu Giấy, hay ở Thanh Xuân... đó. Chẹp! Tường nào tường nấy sơn vẽ bôi bác nhằng nhịt, grafiti của NY còn phải gọi là sư tổ =))
 
Ở Việt Nam ta có hai nghề không bao giờ hết việc đó là nghề sơn tường và nghề đào đường.
Hai nghề này thì VN thực sự đã đạt đến đẳng cấp quốc tế thật khó có nước nào bì kịp =)) =))
 
bac nao colink down truyen nay cho em xin voi
 
bac nao colink down truyen nay cho em xin voi
mẹ. Nói thì hơi offend, nhưng toàn lính mới vào đọc topic, chả biết nghĩ ra cái gì hay ho bơm đại 1 câu "xin link down truyện", dù nó đang xuất bản ở VN. Mà cho link rồi chắc đek gì đã down ==> rác forum T_T.

cái truyện này hơi chuối chuối, đọc tập đầu tạm được nhưng không có ấn tượng gì cả, đọc xong.. quên luôn :\
 
Bác Kron nói chí lý ...rác forum....Truyện này đọc quên hết luôn chẳng nhớ gì sau khi đọc...Mãi khi đọc tập tiếp mới nhớ ra đôi chút ở phần trước...
Dạo này Kron hay dạo chơi ở đây nhỉ ??? Rỗi nhỉ ???
 
truyện này đọc cũng được đấy chứ gì đến nỗi không nhớ được tập trước hả các bác
 
Back
Top