Nhiều lúc,cái chết mà dễ dàng,có lẽ tôi chết ngay

Status
Không mở trả lời sau này.
quan trọng là phải GIữ vững được lập trường, ko để những cái xấu nó lôi kéo, đây là điều mà con trai thời nay chẳng mấy ai làm được.
ờ, nó đó. 10 thằng con trai thì hết 9 thằng đã thành quỷ từ khi còn teen/ tween rồi, 1 thằng còn lại có thể là Gay, hoặc là giới tính thứ 3 : ))
 
Đồng ý với bác, con trai thời nay quá chạy theo những chuyện linh tinh, ví như lấy vẻ bề ngoài, lấy số bạn gái, lấy tiền của cha mẹ để khẳng định đẳng cấp của mình.
Trong khi đẳng cấp chỉ có thể được khẳng định chính bằng tài năng của anh ta.
 
Đọc post của chủ topic thì tôi thấy bạn quá tự ti.Nhưng những điều bạn viết tôi thấy chả có gì đáng phải chết cả.Chết chỉ là 1 cách chạy trốn hèn nhát.

Trước đây tôi cũng không tự tin lắm nhưng từ khi đi học khiêu vũ và gặp được người ấy thì tôi dần dần tự tin hơn.Mỗi khi tôi lúng túng,nhảy lạc nhịp thì người ấy lại nhìn vào mắt tôi rồi cười(cũng không biết diễn tả ntn nhưng ánh mắt vừa khích lệ vừa tinh quái).Người ấy mang lại tôi tự tin,điều mà tôi tìm kiếm.Lần đầu ra sân khấu biểu diễn tôi còn run hơn người ấy,nhưng chỉ nhìn người ấy cười là tôi lại tự tin hơn...

Nếu bạn cứ sợ thế này cứ sợ thế kia thì mãi mãi không chui ra khỏi cái mai rùa của mình đâu.Theo bạn viết thì bạn mới 16 tuổi,vậy thì nên tham gia các CLB ở trường.Nếu trường có CLB khiêu vũ thì tôi khuyên bạn nên tham gia.Có thể chữa được bệnh tự ti và có cơ hội làm quen,tiếp xúc với các bạn gái :wink:(Lớp khiêu vũ nữ đông hơn nam gâp 2,3 lần có khi đến 5,6 lần cơ:D)
 
vô mấy cái CLB như cậu nói cũng có cái sợ lắm đó, lỡ gặp dân chích hút mà đụng nhầm thì teo, cẩn thận ko bao giờ là thừa, thiếu gì cái để vui mà phải nhào vô những nơi đó, chẳng an toàn gì
 
vô mấy cái CLB như cậu nói cũng có cái sợ lắm đó, lỡ gặp dân chích hút mà đụng nhầm thì teo, cẩn thận ko bao giờ là thừa, thiếu gì cái để vui mà phải nhào vô những nơi đó, chẳng an toàn gì

Ọc,CLB trường cấp III mà.
Có hiểu TV không bạn =))
 
Chắc là hiểu nhầm thôi ạ.
Trường em cũng mới lập nhưng không dám tham gia, tự nhận xét, bản thân không đủ khả năng.
 
sặc, lúc nãy ko đeo kính nên đọc lờ ( quê quá ) =))
.
___________Auto Merge________________

.
Đọc post của chủ topic thì tôi thấy bạn quá tự ti.Nhưng những điều bạn viết tôi thấy chả có gì đáng phải chết cả.Chết chỉ là 1 cách chạy trốn hèn nhát.

Trước đây tôi cũng không tự tin lắm nhưng từ khi đi học khiêu vũ và gặp được người ấy thì tôi dần dần tự tin hơn.Mỗi khi tôi lúng túng,nhảy lạc nhịp thì người ấy lại nhìn vào mắt tôi rồi cười(cũng không biết diễn tả ntn nhưng ánh mắt vừa khích lệ vừa tinh quái).Người ấy mang lại tôi tự tin,điều mà tôi tìm kiếm.Lần đầu ra sân khấu biểu diễn tôi còn run hơn người ấy,nhưng chỉ nhìn người ấy cười là tôi lại tự tin hơn...

Nếu bạn cứ sợ thế này cứ sợ thế kia thì mãi mãi không chui ra khỏi cái mai rùa của mình đâu.Theo bạn viết thì bạn mới 16 tuổi,vậy thì nên tham gia các CLB ở trường.Nếu trường có CLB khiêu vũ thì tôi khuyên bạn nên tham gia.Có thể chữa được bệnh tự ti và có cơ hội làm quen,tiếp xúc với các bạn gái :wink:(Lớp khiêu vũ nữ đông hơn nam gâp 2,3 lần có khi đến 5,6 lần cơ:D)

chủ topic bị kèm chặt hơn cả cấm cung, làm gì có cơ hội mà khiêu với vũ ?

chỉ có khi vô DH thì mới thoát khỏi cái lò rèn đó thôi, dù sao thì cũng tốt vì như thế mới rèn được cho 1 con người có đức
 
1 phần là do môi trường sống, môi trường giáo dục
phần còn lại là do bản thân mình thôi
mấy cái cách đối nhân xử thế có ai dạy đâu
nói thật nếu tâm tính đã ko tốt thì dạy dỗ cỡ nào cũng bằng thừa ::)

thôi thì chủ topic cố gắng lên, 2 năm nữa có là bao;))
bản thân mình chịu đựng cảnh này cũng mười mấy năm rồi, chuẩn bị phá tung xiềng xích đây :D
 
chuẩn bị được tung cánh bay lên cao rồi............................rớt cái bịch =))

đúng là tâm tính ko tốt thì tiêu nhưng cha mẹ cũng đóng góp 1 phần quan trọng để giúp con chọn đúng đường, cha mẹ ngu thì cũng chỉ làm tội con, trách nhiệm của cha mẹ ko hề nhỏ trong vai trò này đâu
 
té đau thì có thêm kinh nghiệm để sống
sống mà ko té đau, ko vấp ngã thì thôi rồi...;))
cái chính là mình có đứng dậy nổi ko ? và có học đc thêm điều gì ko ?:hug:

vd nho nhỏ:
tại 1 bữa tiệc, bạn ngồi chung bàn với 1 thằng ăn rất hỗn, lựa đồ ngon là gom hết, ăn như chết đói mấy bữa ...
thế bạn sẽ chửi ai trc ?:-/:-/:-/
 
chẳng chửi ai cả, cười thằng kia mất lịch sự thôi.
 
ờ, nó đó. 10 thằng con trai thì hết 9 thằng đã thành quỷ từ khi còn teen/ tween rồi, 1 thằng còn lại có thể là Gay, hoặc là giới tính thứ 3 : ))

Nói 10 thằng hết 9 là ... thì hơi quá đấy.

3489619ed368f1.jpg


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=269773&ChannelID=13

Vậy cho hỏi mỗi người ở đây thử : giả sử ngoài đời thật mấy ông gặp 1 thằng giống y như chủ topic thật ấy , mấy ông có muốn nhận hắn làm bạn ko ?
 
có chứ, tui quan trọng những người có đức chứ ko quan trọng những kẻ có tài mà ko có đức, được làm bạn với nhưng thằng như chủ topic là niềm vinh hạnh ^^
 
Hong có bác, thành :devil::devil: là thành về nhìu cái lắm, ko riêng khoảng xxx, nói tục,

Mà đúng là có hơi wa' thật, có lẽ 6-7 là con số hợp lý hơn ;))
 
chơi đàng hoàng, chơi đẹp thì ok chứ sao :))
 
Vậy cho hỏi mỗi người ở đây thử : giả sử ngoài đời thật mấy ông gặp 1 thằng giống y như chủ topic thật ấy , mấy ông có muốn nhận hắn làm bạn ko ?

Em nhận làm bạn luôn. Giờ kiếm một người bạn như vậy thật khó gặp
 
Đấy , không cản đâu .

Sao bác xui dại vậy, chết giờ phí đời, chủ topic 16 tuổi sao đó.

Đùa vậy thôi, cứ thử chết hụt một lần sẽ thấy quý cuộc đời hơn đấy. Em thử rồi hiệu quả lắm.
 
chưa có bạn gái, chưa có vợ, chưa có con===> chưa chết đc

chưa phụng dưỡng, đền đáp công ơn cha mẹ====> chưa chết đc

chưa nếm hết mùi đời===> chưa chết đc

chưa hoàn thành hết các mục đích của bản thân===> chưa chết đc

;));))
 
Một năm nửa thôi,em sắp lên 12 rồi,2 tuần nữa à :'>

Không chết nữa,quên chuyện ấy rồi ::)

Thế có ai muốn làm bạn với 1 người như em không,cứ bàn luận thoải mái,e ko giận,ko buồn,ko tự ái gì hết,coi như là bài học mới sau hàng núi bài học của mấy anh chị trong này :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top