Dạo quanh 1 nơi yên tỉnh , gió mát , cứ ngồi nói chuyện bình thường , lượn lờ những thứ cùng em ấy trãi qua , khi nhỏ cảm thấy cái gì đấy , thì đột nhiên quay sang , và nói thẳng " anh yêu em " , và 1 nụ cười , nhiêu đó là đủ .
có vẻ như mỗi ông thấy nó là lãng mạn :) suốt ngày code mà chưa chán ah bạn :( kiếm cái khác để tỏ tình đi cho bé đó thấy ông lãng mạn như thế nào có khi chỉ cần 1 địa điểm thích hợp, 1 bông hồng hoặc 1 bó hoa và 1 câu nói thật lòng cũng có kết quả ko chê vào đâu được
Bác chủ topic nhát nhỉ, đằng nào cũng tính bỏ ròi, làm tới phát cuối đi, được thì được, không được thì cũng chẳng có gì hối tiếc. Đừng câu nệ hình thức quá, cứ chân thành là được, những thứ râu ria chả có tác dụng gì đâu ^^
Chúc bác thành công nhé
Bó tay bác ... làm web làm gì . Chả thấy gì lãng mạn ở web cả.
NG thật việc thật mà phang cho nó dễ hiểu.
Thề thốt gì đó thì xúc tiến đi, đừng để ng ta phát hiện ông thề cho vui ko có ý định giữ lời thì chết cả con.
Còn bài kia chưa chắc ẩn ý dành cho bác đâu nên đừng vội tưởng bở nhé.
Con ng nói chung và con gái nói riêng có 1 tính cực kỳ xấu, đó là ko thích ng ta nhưng lại ko muốn ng ta ko thích mình,cho nên có thể dù ko thích cậu nhưng vẫn tìm cách để cậu cứ theo và chờ đợi mãi. Nếu cậu đã nói, bày tỏ với nó rồi mà nó vẫn ậm ừ nửa đồng ý nửa ko, rồi đến lúc cậu buông xuôi lại tìm cách níu kéo cậu thì 100% nó thuộc dạng ở trên rồi. Xách dép mà chạy cho lẹ thôi.