• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhờ Bonikiddy mẹ con chị đỡ khổ

Kid Anivia

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/3/17
Bài viết
0
Reaction score
0
“Nuôi con vất vả nhiều nhưng hạnh phúc còn nhiều hơn, nhất là được chứng kiến con mình lớn lên khỏe mạnh, không ốm đau”. Đó là lời tâm sự từ trong gan ruột của vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Hưng, số 1A, đường Tô Bon, ấp 7, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh khi nhắc tới 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu và cuộc chiến ốm đau dài ngày của 2 bé.

Bé Nguyễn Nam Phương năm nay 5 tuổi, ngày trước khi bé 2 tuổi bé thường xuyên bị ho, ốm, sốt và xổ muĩ. Chị Hưng kể lại:" Tần suất tái phát nhiều tới mức bé cứ đi học được 2 tuần lại nghỉ mất mấy ngày vì ốm, hay thay đổi thời tiết bé cũng ốm. Chị là nhân viên văn phòng, nghỉ làm nhiều đâu phải dễ, mỗi lần đang đi làm nhận được điện thoại của cô ở trường thông báo con sốt mà vừa chán vừa lo, chẳng biết phải nên làm gì với con nữa. “

Vất vả lại chồng thêm vất vả khi chị sinh bé thứ hai là bé Nguyễn Phương Khánh (hiện nay 2 tuổi), bởi cứ cô chị ốm là thế nào cô em cũng ốm theo, những triệu chứng y như nhau: ho, chảy nước mũi liên tục, sốt, viêm họng, virus… đủ kiểu. Sinh con thì người ta được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, còn chị lúc nào cũng quay cuồng với việc đau ốm của con, chị nhớ lại: “Con ốm chẳng có cách nào khác ngoài đèo bồng nhau tới bác sĩ cả, chị cũng không biết bác sĩ kê kháng sinh nặng hay nhẹ hay thế nào nhưng uống 5,6 ngày các bé cũng khỏi ốm, tuy nhiên sau đó vài ngày bé lại kém ăn và ít chơi đùa hơn.”

Thấy con cứ ốm đau liên miên nên vợ chồng chị Hưng luôn thấp thỏm lo lắng trong lòng không yên. Rồi tình cờ xem thông tin các mẹ chia sẻ nhau trên mạng và qua cả người bạn thân của vợ chồng chị, chị Hưng mới biết tới tpcn BoniKiddy của Canada. Chị chia sẻ: “Dùng cho con mình, lại bé thế này nên chị phải rất cẩn thận, tìm hiểu kĩ càng mới dám cho bé sử dụng. Chị cho cả 2 chị em sử dụng luôn. Đúng đợt bé Khánh đang sốt nhẹ khoảng 38 độ do viêm họng. Bình thường thì chị đã cho bé uống kháng sinh rồi đấy, nhưng lần này chị chỉ cho dùng BoniKiddy thôi, may mà vị BoniKiddy dễ uống nên con bé cứ uống thun thút. Chị thấy bé không sốt nặng hơn, sờ chỉ hơi ấm ấm tay thôi, và sau 4,5 ngày bé tự khỏi chẳng cần phải thuốc thang gì.

proxy

Hai bé Phương và Khánh cách đây gần 1 năm​

Chị đọc kĩ thành phần thấy rằng BoniKiddy Canada còn giúp kích thích giúp bé ăn ngon miệng hơn và bổ sung lợi khuẩn đường ruột vì thế dù là trong lúc ốm hay khỏi ốm bé vẫn ăn tốt, chẳng bỏ ăn bữa nào.

Còn chị cả Nam Phương, chị cũng cho uống để phòng ngừa. Từ hồi dùng BoniKiddy tới giờ hơn 1 năm rồi, 2 chị em chẳng biết tới kháng sinh hay chống viêm là gì nữa. BoniKiddy hay như thế này mà chị không biết mà cho con dùng sớm có phải cả mẹ cả con đều đỡ khổ hơn không?”
 
Back
Top