Chẳng qua là cậu sợ rồi mới nói là không có chuyện gì để nói

Điều cấm kỵ trong quan hệ tình cảm đó là không được nhát rồi lảng tránh như vậy:
-Nếu cô ấy không biết cậu thích cô ấy, thì cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ cậu không thích vì thấy cứ lảng tránh, đồng thời cô ấy cũng chả hiểu rõ con người cậu thế nào nên có thích cậu thì cũng ko dám động thủ trc, và nhiều lý do khác nữa.
-Nếu cô ấy biết cậu thích cô ấy, cô ấy cũng sẽ không chọn cậu, tại sao? Vì 99% con gái rất rất ko thích đàn ông nhát gan quá như vậy, rất đơn giản và chắc không cần phải giải thích ra ::)
Nếu cậu có khiếu ăn nói, khiếu hài hước thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Nếu không thì chỉ cần
nói chuyện với cô ấy như cậu vẫn nói chuyện với những đứa con gái bình thường, đó là bước cơ bản đầu tiên phải có đối với cậu (vì cậu thiếu bước này trầm trọng

). Và sau đó là tiến lên từ từ:
-Hỏi về bản thân người mình thích, trò truyện một chút về cả 2 người, đương nhiên phải biết tránh không nói hết về con người của mình cho cô ấy, phải chọn lựa , để lại cái gì đó đề từ từ cô ấy tìm hiểu. Nhắm chủ yếu về những khía cạnh mà người ta thường hỏi nhau, lâu lâu thổ lộ vài điều thú vị/ buồn/.... nói chung là tạo sự chú ý cho cô ấy, những chuyện mà cô ấy biết là chỉ có vài người mới biết về mình (và nhớ là chỉ lâu lâu thôi).
-Một bước đi phụ, đó là bộc lộ sự quan tâm đến những chi tiết rất nhỏ nhặt của cô gái (mặc dù bước này khá khó vì nhiều lý do

). Ví dụ như tớ còn nhớ lúc trước đã để ý một cái sẹo mờ mờ, nhỏ và thường bị che trên lông mày bên trái của người mình thích ~~> hỏi về nó ~~~> "vì hồi trước ... chính mình cũng không để ý nó nữa ... mà sao để ý đc hay vậy ... etc" ~~> ghi điểm đậm đà

-Cùng với đó là những quan tâm ân cần về các vấn đề như khi bị bệnh hỏi thăm, luôn nhiệt tình giúp đỡ dù mình thiệt thòi, ..... Việc này rất dễ, cánh đàn ông khi thời gian đầu thích ai thì làm gì cũng được, và may mắn thay con gái cực kỳ để ý đến các phụ tiết, các hành động này :wink:
Và đó là những chuyện
cơ bản mà bất kỳ ai dù xấu trai hay đẹp trai, ăn nói tốt hay không tốt, sâu sắc hay không, giỏi/ dở,.....cần phải làm trong những giai đoạn đầu thích 1 người
Nên tránh:
-Nói nhiều, phát biểu linh tinh, nói nhảm thường xuyên, văng tục

Nếu thích pha trò thì phải xác định rõ mình có khiếu ăn nói, hài hước hay không.
-Không ân cần quá đáng : cậu ngủ chưa, cậu khỏe không, cậu ăn gì, cậu làm gì, cậu tháy thế nào ,....... dồn dập. Con gái phần lớn rất ớn dạng con trai mà đối với mình như con đẻ (trong giai đoạn chưa cặp nhau, còn sau đó thì tùy người con gái mà có thích hay không)

-Không thổ lộ quá sớm, nhưng không để quá lâu.
-Không ngắm người mình thích 1 cách say đắm, khuôn mặt chúng ta lúc ngắm không chớp mắt nhìn rất "gớm"

Cũng không nhìn nhiều quá, bơ bơ 1 chút mà nhiều lúc lại tốt
..............
Nhìn chung không phải chuyên gia tình yêu, nhưng mấy thứ đầu nhớ ra ghi lại vậy
