thongdaibang
Youtube Master Race
- 7/7/06
- 83
- 1
Hôm qua khai giảng xong tớ đi nhậu hai ba chập với bọn bạn . Sau khi chập thứ 3 xong thì vì tụi bạn lầy quá , mình với thằng bạn khác phải lấy xe chở từng đứa ra công viên gần đó cho bọn nó nằm nghỉ , ra đến đó thì cũng gặp 1 đám bạn quen đang ngồi ngoài đó . Trong đó có 1 em khá xinh , đang hoa mắt nhìn em thật là xao xuyến :X . Tớ có lân la lại ngồi gần ghẹo ghẹo , đút sữa chua cho em nó ăn nữa . Đến lúc về tớ xin đc số đt , thế là hí hửng nt , lúc đó em nó bảo là buồn ngủ quá có gì tối nhắn . Tớ chờ đến tối vẫn ko thấy hồi âm , gọi điện thì ko ai bắt máy . Tới h là tớ nhắn 7 cái tin rồi mà chả nhận đc reply .
Chán quá , tớ thấy thích em này , nghe bảo là em ấy vẫn chưa có bạn trai , thế mà em làm điệu bộ vậy là tớ có chút cơ hội nào ko anh em :(
Chán quá , tớ thấy thích em này , nghe bảo là em ấy vẫn chưa có bạn trai , thế mà em làm điệu bộ vậy là tớ có chút cơ hội nào ko anh em :(


, vừa hơi rượu bia xong còn ghẹo gái, xúc sữa chua cho ăn nữa 
