[Kim] MaoSuVuong
T.E.T.Я.I.S
Đầu bài mình xin nói rõ mình là người nhát gái, ăn nói khá vụng và thiếu bản lĩnh trước gái
. Mình hiện tại được anh chị cùng công ty vun đắp cho làm quen với 1 bạn gái chung phòng. Mình có nick chat yahoo, skype, số điện thoại....cũng có nói chuyện sơ sơ, nhưng toàn chuyện công việc này nọ, chưa có tiến triển gì cả. Em nó là 1 người sống hoài cổ, sến và thích lãng mạng. Trong thâm tâm mình cảm nhận là em nó đang chờ đợi 1 điều gì đó đặc biệt từ mình nhưng mình lại không biết làm sao nói điều gì với em nó cả. Mọi người tư vấn giúp mình ca này với đi T_T
. Mình hiện tại được anh chị cùng công ty vun đắp cho làm quen với 1 bạn gái chung phòng. Mình có nick chat yahoo, skype, số điện thoại....cũng có nói chuyện sơ sơ, nhưng toàn chuyện công việc này nọ, chưa có tiến triển gì cả. Em nó là 1 người sống hoài cổ, sến và thích lãng mạng. Trong thâm tâm mình cảm nhận là em nó đang chờ đợi 1 điều gì đó đặc biệt từ mình nhưng mình lại không biết làm sao nói điều gì với em nó cả. Mọi người tư vấn giúp mình ca này với đi T_T

