AutumnMelody
Donkey Kong
- 6/12/08
- 415
- 1
Ca này chắc ko khó cho các bác nhưng em chả biết nên làm gì tiếp ... tại e chả có tí kinh nghiệm tán gái nào :(
Tình hình là em có biết gái gần nhà em ở quê ,
Gái vừa tốt nghiệp đại học chưa đi làm và hình như có hướng về quê hơn , theo bạn bè em nói thì gái chưa yêu ai, nhà gái ở quê thì nói chung cũng thuộc dạng khá. Có nhiều mối đến hỏi nhưng gái chả ưng ai , có mấy người có nhà đất riêng hẳn hỏi gái cũng chả để mắt. Gái nói bố mẹ gái bắt 1 năm nữa phải lấy chồng .
Em ra trường 3 năm rồi nhưng chưa đi làm ở đâu , chỉ đầu tư chứng khoán với buôn bán đồ trên mạng , thu nhập cũng tạm được , so với bạn bè thì cũng tốt hơn nên em mới tự làm riêng , ở quê em người ta cũng quan trọng chuyện nhà cửa khi lấy vợ , còn em thì phải đôi ba năm nữa mới có tất nhiên là bố mẹ em có giúp 1 phần . Giờ nếu lấy gái về thì có ra riêng em nuôi được gái .
Em với gái biết nhau lâu rồi nhưng chưa nói chuyện bao giờ , mới tháng trước em với gái có nói chuyện qua facebook, chat chit được 1 thời gian , rồi em rủ đi xem phim , lúc đầu gái đồng ý xong về sau còn 1 mớ lý do ko đi được làm em phải kêu rủ thêm em gái của gái nữa ( theo em là gái ngại) .
^ có khi nào gái có chấm mình 1 tí nào đấy rồi ko ?
Chuẩn bị đi em kêu qua nhà gái để đi nhưng gái bảo gái ở nhà anh trai của gái nên đi qua phải chào hỏi xin xỏ các kiểu thế nên thôi đến thẳng rạp , gái đến muộn 20 phút --
^ Cái này nên hiểu như thế nào ạ ? có khi nào gái ngại vì mới đi chơi lần đầu chưa biết e thế nào nên ko muốn gái đến nhà ko ?
Lúc xem phim thì anh gái có gọi kêu về ăn cơm , thế tức là gái bỏ cơm đi xem phim với mình , cái này em tạm thấy có tích cực . Khổ nỗi éo hiểu tối qua em đi mua đồ uống ko hỏi gái thích uống gì nên mua bừa xong lại còn quên cầm cả ống hút theo mới nhọ , nên lại phải chạy ra lấy :( . xem xong gái kêu đói em rủ đi ăn thì gái chối mãi , chắc ở nhà để cơm ...
Nhận định ban đầu là gái khá ngọt ngào , từ chối rất khéo . Gái kêu gái chưa tìm được người hợp , có lần nói chưa đủ chất xúc tác .
Mấy ngày nữa gái về quê rồi , em có nên rủ gái đi chơi tiếp ko ạ ? có đi thì đi đâu ?
Gái cũng sắp mổ mắt , có lần nói vui cần kính mát để đeo , gái ở nhà chỉ có đi chợ làm việc nhà là hết , chỉ có sáng với chiều chạy đi chợ thôi , em có nên mua kính tặng gái k ?
Ở quê em hay có kiểu muốn tán cháu nào thì đến tận nhà nó chơi , mà e thì chưa làm thế bao giờ , mấy nữa e về có nên ra kiểu thế ko ạ ? :(
Tình hình là em có biết gái gần nhà em ở quê ,
Gái vừa tốt nghiệp đại học chưa đi làm và hình như có hướng về quê hơn , theo bạn bè em nói thì gái chưa yêu ai, nhà gái ở quê thì nói chung cũng thuộc dạng khá. Có nhiều mối đến hỏi nhưng gái chả ưng ai , có mấy người có nhà đất riêng hẳn hỏi gái cũng chả để mắt. Gái nói bố mẹ gái bắt 1 năm nữa phải lấy chồng .
Em ra trường 3 năm rồi nhưng chưa đi làm ở đâu , chỉ đầu tư chứng khoán với buôn bán đồ trên mạng , thu nhập cũng tạm được , so với bạn bè thì cũng tốt hơn nên em mới tự làm riêng , ở quê em người ta cũng quan trọng chuyện nhà cửa khi lấy vợ , còn em thì phải đôi ba năm nữa mới có tất nhiên là bố mẹ em có giúp 1 phần . Giờ nếu lấy gái về thì có ra riêng em nuôi được gái .
Em với gái biết nhau lâu rồi nhưng chưa nói chuyện bao giờ , mới tháng trước em với gái có nói chuyện qua facebook, chat chit được 1 thời gian , rồi em rủ đi xem phim , lúc đầu gái đồng ý xong về sau còn 1 mớ lý do ko đi được làm em phải kêu rủ thêm em gái của gái nữa ( theo em là gái ngại) .
^ có khi nào gái có chấm mình 1 tí nào đấy rồi ko ?
Chuẩn bị đi em kêu qua nhà gái để đi nhưng gái bảo gái ở nhà anh trai của gái nên đi qua phải chào hỏi xin xỏ các kiểu thế nên thôi đến thẳng rạp , gái đến muộn 20 phút --
^ Cái này nên hiểu như thế nào ạ ? có khi nào gái ngại vì mới đi chơi lần đầu chưa biết e thế nào nên ko muốn gái đến nhà ko ?
Lúc xem phim thì anh gái có gọi kêu về ăn cơm , thế tức là gái bỏ cơm đi xem phim với mình , cái này em tạm thấy có tích cực . Khổ nỗi éo hiểu tối qua em đi mua đồ uống ko hỏi gái thích uống gì nên mua bừa xong lại còn quên cầm cả ống hút theo mới nhọ , nên lại phải chạy ra lấy :( . xem xong gái kêu đói em rủ đi ăn thì gái chối mãi , chắc ở nhà để cơm ...
Nhận định ban đầu là gái khá ngọt ngào , từ chối rất khéo . Gái kêu gái chưa tìm được người hợp , có lần nói chưa đủ chất xúc tác .
Mấy ngày nữa gái về quê rồi , em có nên rủ gái đi chơi tiếp ko ạ ? có đi thì đi đâu ?
Gái cũng sắp mổ mắt , có lần nói vui cần kính mát để đeo , gái ở nhà chỉ có đi chợ làm việc nhà là hết , chỉ có sáng với chiều chạy đi chợ thôi , em có nên mua kính tặng gái k ?
Ở quê em hay có kiểu muốn tán cháu nào thì đến tận nhà nó chơi , mà e thì chưa làm thế bao giờ , mấy nữa e về có nên ra kiểu thế ko ạ ? :(
Chỉnh sửa cuối:
Ừ thì bản thân vốn tự có ntn thì tiếp thị mặt hàng dần dần đi xem cháu nó có thích có phù hợp ko đã : chăm ngoan cầu tiến v.v... ( có sao thì để vậy lấy nhau đỡ bị shock ) Muốn cái gì thì cứ làm luôn còn vác lên đây hỏi, mà tiền vừa vừa thôi. Xác định là cho chứ ko phải thả con săn sắt bắt con cá rô nhé ko sau này k thành lại đi tiếc. Anw mổ mắt xong thấy hay đeo cái kính chuyên ngành gì của nó ( k phải kính mát đâu ) nói chung là cũng rẻ tầm 100 đổ lại thôi cho nc vs bụi k bay vào, ra mà hỏi bv chỗ làm kính ấy nó tư vấn chứ chả biết gọi là cái gì. Có quan tâm đến nhau thì tự khắc trong lòng khẩn trg đến nhau 1 tí chứ còn toàn lên hỏi kiểu đối phó đóng kịch để lấy lòng + chiếm hữu nhau trả lời chán bm. 


. 
