monkey3101
Mario & Luigi
- 5/5/09
- 813
- 6
Năm nay em lớp 10 ....
Chuyện là em theo 1 nhỏ = tuổi từ năm lớp 9 đến bây h , khi nói chuyện trên YM thì em và nhỏ rất tự nhiên nhưng khi ra ngoài gặp nhau thì không nói nổi 1 câu :( ... rồi vào khoảng 2 tháng trước , em bắt đầu thấy nản ... 1 phần vì thời gian có thể gặp nhỏ là 1 lần trong 1 tuần ( cùng học thêm ) mặc dù nhà em cách nhà nhỏ có 300m
1 phần vì tự nhận thấy rằng mình không đủ khả năng để theo đuổi ( nhỏ biết em thích nhưng nhỏ chỉ nói là h chưa đến lúc cho chuyện tình cảm ) ... Bọn bạn em khuyên nên thôi đi ... theo các anh thì nên thôi hay là cứ theo đuổi ... Em thì nghĩ là nên thôi đi ... tình đơn phương đầu tiên
Chuyện là em theo 1 nhỏ = tuổi từ năm lớp 9 đến bây h , khi nói chuyện trên YM thì em và nhỏ rất tự nhiên nhưng khi ra ngoài gặp nhau thì không nói nổi 1 câu :( ... rồi vào khoảng 2 tháng trước , em bắt đầu thấy nản ... 1 phần vì thời gian có thể gặp nhỏ là 1 lần trong 1 tuần ( cùng học thêm ) mặc dù nhà em cách nhà nhỏ có 300m
1 phần vì tự nhận thấy rằng mình không đủ khả năng để theo đuổi ( nhỏ biết em thích nhưng nhỏ chỉ nói là h chưa đến lúc cho chuyện tình cảm ) ... Bọn bạn em khuyên nên thôi đi ... theo các anh thì nên thôi hay là cứ theo đuổi ... Em thì nghĩ là nên thôi đi ... tình đơn phương đầu tiên

,học hành đi
....
... cũng rất băn khoăn về việc mình thừa tiền tán nhỏ khác ... mặc dù biết là nhỏ không xinh lắm nhưng cứ nghĩ về là sao 




,mà chưa gì đã nghĩ là thôi đi thì người ta khuyên kiểu gì???