- 16/5/10
- 4,977
- 7,627
^
^ mềnh cũng ước vậy
ôi cuộc đời 
^ mềnh cũng ước vậy
ôi cuộc đời 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ôi cuộc đời 
Chị...chưa bao giờ muốn để bản thân mình sau này đỡ đau mà làm người mình yêu phải đau trong hiện tại.
Có lẽ nó hơi lý thuyết.
Nhưng với chị thì là thế....

). Trong 3 cặp này thì 2 cặp là đã xa nhau 2 năm rồi, 1 cặp xa nhau 4 năm rồi. Cả 3 cặp thì đều là người con trai đi xa người con gái ở nhà, và cứ mỗi năm lại có 1 dịp người bạn trai về vài tuần. Họ thì luôn chat chit, liên lạc với nhau gần như mỗi ngày trong suốt thời gian này. Vệ tinh có nhiều, thậm chí đôi ba lần nhỏ bạn có nhận là có đi chơi với vệ tinh vì bị nài nỉ nhiều, nhưng rồi nhỏ vẫn yêu thằng ấy chứ không thể cặp với ai cả.Ngta nói gì cũng đừng có nghe
Đúng là trong quan hệ yêu đương mà xa mặt cách lòng thì trong 10 cặp yêu nhau có 9 cặp là tan ngay trong từ 3 tháng đến 1 năm đầu không gặp nhau (hoặc thậm chí 20 cặp cũng chỉ có 1 cặp).
Thế nhưng vẫn có 1 cặp vẫn cứ yêu nhau, vì họ thật sự là yêu nhau chân thành chứ không phải như các cặp khác chỉ là có cảm xúc mãnh liệt với nhau, nhưng ko gặp nhau nữa thì mọi thứ nhạt nhòa.
Trong đám bạn của tớ rất lạ là có đến tận 3 cặp yêu nhau xa nhưng họ vẫn rất mặn nồng với nhau (lạ là vì tớ quen không nhiều cặp mà lại có tới tận 3 cặp hiếm hoi này). Trong 3 cặp này thì 2 cặp là đã xa nhau 2 năm rồi, 1 cặp xa nhau 4 năm rồi. Cả 3 cặp thì đều là người con trai đi xa người con gái ở nhà, và cứ mỗi năm lại có 1 dịp người bạn trai về vài tuần. Họ thì luôn chat chit, liên lạc với nhau gần như mỗi ngày trong suốt thời gian này. Vệ tinh có nhiều, thậm chí đôi ba lần nhỏ bạn có nhận là có đi chơi với vệ tinh vì bị nài nỉ nhiều, nhưng rồi nhỏ vẫn yêu thằng ấy chứ không thể cặp với ai cả.
~~~~> Không có gì là không thể. Quan trọng là nếu 2 người đều vững tin vào tình cảm và đối tượng của mình và giữ mãi tình cảm ấy là dù cho có 6 năm nữa 2 người vẫn sẽ yêu nhau như trước khi đi mà thôi ::)







dạ :)muốn làm gì thì cứ làm vậy thôi em....
tìm 1 niềm vui gì đó để bù đắp vào cái khoảng trống đó
còn việc 2 đứa tiếp diễn thế nào thì cứ để nó diễn ra...đến thì đón...lo cái gì
cố lên em nhé
Ừ :)Ngta nói gì cũng đừng có nghe
Đúng là trong quan hệ yêu đương mà xa mặt cách lòng thì trong 10 cặp yêu nhau có 9 cặp là tan ngay trong từ 3 tháng đến 1 năm đầu không gặp nhau (hoặc thậm chí 20 cặp cũng chỉ có 1 cặp).
Thế nhưng vẫn có 1 cặp vẫn cứ yêu nhau, vì họ thật sự là yêu nhau chân thành chứ không phải như các cặp khác chỉ là có cảm xúc mãnh liệt với nhau, nhưng ko gặp nhau nữa thì mọi thứ nhạt nhòa.
Trong đám bạn của tớ rất lạ là có đến tận 3 cặp yêu nhau xa nhưng họ vẫn rất mặn nồng với nhau (lạ là vì tớ quen không nhiều cặp mà lại có tới tận 3 cặp hiếm hoi này). Trong 3 cặp này thì 2 cặp là đã xa nhau 2 năm rồi, 1 cặp xa nhau 4 năm rồi. Cả 3 cặp thì đều là người con trai đi xa người con gái ở nhà, và cứ mỗi năm lại có 1 dịp người bạn trai về vài tuần. Họ thì luôn chat chit, liên lạc với nhau gần như mỗi ngày trong suốt thời gian này. Vệ tinh có nhiều, thậm chí đôi ba lần nhỏ bạn có nhận là có đi chơi với vệ tinh vì bị nài nỉ nhiều, nhưng rồi nhỏ vẫn yêu thằng ấy chứ không thể cặp với ai cả.
~~~~> Không có gì là không thể. Quan trọng là nếu 2 người đều vững tin vào tình cảm và đối tượng của mình và giữ mãi tình cảm ấy là dù cho có 6 năm nữa 2 người vẫn sẽ yêu nhau như trước khi đi mà thôi ::)
Ừ :) cảm ơn bạn nhiều lắm :)Mình cũng đang yêu xa nè. Rồi cũng quen dần với cảm giác thiếu thốn người mình yêu ở bên cạnh thôi bạn ạ. Nhưng bù lại thì đã có điện thoại, máy tính để liên lạc hằng ngày, hằng đêm. Rồi tâm sự với nhau những chuyện xảy ra trong ngày, những cảm nghĩ của mình về 1 chuyện gì đó, hay có thể thể hiện sự nhớ nhung, yêu thương với người mình yêu.v.v... Đấy, như vậy đâu phải là "xa"...phải không bạn ?
---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
Muốn thanks bác 1 cái quá![]()
6 năm thì nên quên đi em ah, con gái người ta chỉ có 1 thời tuổi trẻ son sắc đc các a đưa đón kưng chìu, bảo chờ 6 năm lỡ tạch hoặc nó lấy vợ tây thì em làm sao ? 6 năm đủ để quên và quen vài người mới đấy cả e và người yêu của e. Hãy xem như h đây mình là 1 cô gái tự do, đc quyền tìm kiếm những mối quan hệ khác, nếu 6 năm sau hắn quay lại thì tính tiếp, còn ko thì e củng ko lỡ mất điều ỳi.![]()
Ngta nói gì cũng đừng có nghe
Đúng là trong quan hệ yêu đương mà xa mặt cách lòng thì trong 10 cặp yêu nhau có 9 cặp là tan ngay trong từ 3 tháng đến 1 năm đầu không gặp nhau (hoặc thậm chí 20 cặp cũng chỉ có 1 cặp).
Thế nhưng vẫn có 1 cặp vẫn cứ yêu nhau, vì họ thật sự là yêu nhau chân thành chứ không phải như các cặp khác chỉ là có cảm xúc mãnh liệt với nhau, nhưng ko gặp nhau nữa thì mọi thứ nhạt nhòa.
Trong đám bạn của tớ rất lạ là có đến tận 3 cặp yêu nhau xa nhưng họ vẫn rất mặn nồng với nhau (lạ là vì tớ quen không nhiều cặp mà lại có tới tận 3 cặp hiếm hoi này). Trong 3 cặp này thì 2 cặp là đã xa nhau 2 năm rồi, 1 cặp xa nhau 4 năm rồi. Cả 3 cặp thì đều là người con trai đi xa người con gái ở nhà, và cứ mỗi năm lại có 1 dịp người bạn trai về vài tuần. Họ thì luôn chat chit, liên lạc với nhau gần như mỗi ngày trong suốt thời gian này. Vệ tinh có nhiều, thậm chí đôi ba lần nhỏ bạn có nhận là có đi chơi với vệ tinh vì bị nài nỉ nhiều, nhưng rồi nhỏ vẫn yêu thằng ấy chứ không thể cặp với ai cả.
~~~~> Không có gì là không thể. Quan trọng là nếu 2 người đều vững tin vào tình cảm và đối tượng của mình và giữ mãi tình cảm ấy là dù cho có 6 năm nữa 2 người vẫn sẽ yêu nhau như trước khi đi mà thôi ::)

Nói sao nhỉ, em với ng đó chẳng hứa hẹn gì với nhau, vì không chỉ là ng yêu, bọn em thân lắm. Em cũng không ràng buộc gì cả. Nếu anh ấy có yêu người khác, đó là do cuộc sống như vậy và chấp nhận thôi
Nhưng ít ra bâyh, nếu em buông tay, em nghĩ sau này mình sẽ hối hận. Chỉ có ý nghĩ đó thôi anh ạ
Lúc tiễn anh ấy em không khóc, vì anh ấy muốn được thấy em cười nhiều hơn nhưng sau khi anh ấy đi vào phòng cách ly rồi, nhìn mẹ anh ấy khóc em lại bật khóc theo.
Em chẳng hiểu nổi bản thân đang thế nào nữa

. Mà chờ được thì chờ ko chờ được thì cũng có làm gì được đâu =.=Hì, em đã có lúc nghĩ thế và quyết định k làm vì với em nó là một ít những gì bọn em thể hiện địa vị của mình với nhau. Nếu là anh, anh có muốn nyo mình làm thế khi anh đi xa k ?Rồi thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, đặc biệt là sẽ rất nhanh khi xuất hiện 1 người thứ 3. A khuyên em nên để cậu ta và "list" bạn thân như trước, rồi phần "in relationship" của e thì để trống, nếu thấy a chàng nào đc thì để vào. Nếu 2 người thật sự yêu nhau thì sẽ hỉu và thông cảm cho nhau, và chỉ có làm như thế thì em mới có đủ nghị lực chờ cậu ta 6 năm, còn thui thủi 1 mình mà ôm kỷ niệm thì có mà chết mất.
Nhưng có chắc luồng gió đó là của mình ?chờ 1 luồng gió mát và mới![]()
Nhưng nếu yếu đuối chỉ làm mọi thứ thêm mệt mỏi :)Đôi lúc ta vẫn cứ cần yếu đuối để hết rồi nó còn qua chương mạnh mẽ. Chứ bắt mình mạnh mẽ để rồi lúc nào cũng gồng và gánh thì hại thêm.
Ừ, khi nghĩ đến cảnh hai đứa cách nhau nửa vòng trái đất, vài ngày nc với nhau chưa đc chục phút, miệng thì bảo chắc cũng k sao đâu nhưng nc mắt thì trào hết ra rồi, nhưng thâm tâm thì vẫn k thay đổi cậu ạ :)có thứ hạnh phúc gọi là chia tay mà
nếu chủ topic và ng đó thật sự yêu nhau thì 6 năm không có gì khó khăn, có thể trong vòng 1-2 năm nữa bạn sẽ có cơ hội bên ng đó luôn sao
còn nếu không yêu nhau thật lòng thì chia tay trước để bớt đau khổ về sau, có thể là 1 tuần 2 tuần hay cả mấy tháng không quên được nhưng rồi cũng sẽ quên thôi
đừng vội vàng tìm cơn gió mới, điều đó chỉ khiến mình thêm buồn mà thôi
Cái này thì tớ lên tinh thần rồi, tớ rõ hắn quá màMình nghĩ bạn vẫn chờ. Nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần sẵn đi thôi. 6 năm chứ có ít đâu. Con trai mà xa người yêu là hay loăng quăng lắm @@

Cảm ơn c, nhưng tớ quyết vượt qua giai đoạn này, ít ra thì tớ bắt đầu đứng lên tìm niềm vui cho mình bên bạn bè, k thể cứ buồn mãi đc. Nếu tớ buồn nữa mọi thứ chỉ tồi tệ hơn. Ít ra tớ đã cười nhiều hơn :)Mỗi người đều có một con đường riêng cần phải đi, yêu nhau đến mấy cũng không thể cứ ở bên nhau mãi được. 6 năm là môt quãng thời gian rất dài nếu như ngày ngày bạn cứ đắm đuối hy vọng và suy nghĩ vẩn vơ, chán đời. Tuy là một quãng thời gian dài nhưng 6 năm ấy lại rất ngắn nếu như bạn chịu quên đi nỗi buồn, quên đi ng ấy để tiếp tục sống và làm việc như bao người khác. Nếu bạn thật sự yêu người ấy và tin vào sự chung thủy của ny thì hãy chung thủy và chờ đợi ^^. Tìm đến một tình yêu mới hoàn toàn là điều đúng đắn và ko có gì là sai trái nếu như bạn cảm thấy cô đơn và buồn chán, bạn ko nên áy náy vì điều đó. Câu hỏi "Làm thế nào để mạnh mẽ hơn?" của bạn thì mình cũng ko trả lời được, nhưng bạn chỉ cần biết rằng đến khi nào bạn cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn và khi nhớ về người ấy thì những giọt nước mắt yếu đuối của bạn sẽ ko còn rơi nữa thì có nghĩa là bạn đã mạnh mẽ lên rất nhiều ^^
@Round1991: Không phải là hay loăng quăng mà là cực kì loăng quăng. Mà chờ được thì chờ ko chờ được thì cũng có làm gì được đâu =.=
Hì, em đã có lúc nghĩ thế và quyết định k làm vì với em nó là một ít những gì bọn em thể hiện địa vị của mình với nhau. Nếu là anh, anh có muốn nyo mình làm thế khi anh đi xa k ?
Nếu a yêu ng đó thật sự thì a sẽ ko để ng ấy phải lãng phí 6 năm để chờ 1 ngày a trở về bên người đó, ngày mà chính a củng ko dám chắc nó có xảy ra hay ko. Và sẽ an lòng hơn khi biết ng đó đã tìm đc 1 hp mới.
Nó sẽ phải quay về, nó phải gặp em trước khi lấy bất cứ ai :)
Cái lý do vì k muốn ng ấy lãng phí tg, em có cảm giác như kiểu trốn tránh vậy, khi hết yêu thì sẽ nói là hết yêu. Ngoài ra chẳng có lý do nào khác để bày ra mà anh :)
Mớ lý thuyết vì ng mình yêu mình chấp nhận hi sinh, nhưng ng ta có muốn cái sự hi sinh ấy không ? Em không thích tự suy diễn rồi tự quyết định.
:)

Dạ ^^Lo làm gì.Cứ yêu đi.Ko được thì thôi.Đừng tính trước chuyện tình cảm.
COi như là 1 môi trường yêu khác bình thường, để tập cách yêu thương...và cũng là để..lấy kinh nghiệm.
Có 1 lời khuyên , là đừng mất quá nhiều thời gian và tâm sức cho người ở xa....mà làm mất thế giới thật của mình
Lý tg hóa gì đâu anhe đang lý tưởng hóa tình yêu hiện tại, chúc cho e sớm gặp đc 1 ng đàn ông tốt và từng trải, sẽ giúp cho e nhận ra tình yêu là ntn, và sẽ ko lãng phí quá nhìu tuổi trẻ![]()
![]()

Nghe mà muốn nản, 6 năm, lúc đó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Nếu lúc đó chị lớn tuổi rồi, còn anh ấy được các em trẻ đẹp vây quanh thì sao cầm lòng được đây. Dù sao đã quyết định chờ thì kết quả thế nào cũng không hối hận![]()
