Sự việc là mấy đứa bạn của mình giới thiệu cho mình 1 em,sau mấy bữa nhắn tin với nhau ,mình với em hẹn gặp mặt nhưng khi gặp mặt rồi thì mình không thích nó nữa vì nó khá béo và hơi lùn (cái này mình chịu bị chửi vì đánh giá bề ngoài) nhưng nếu mình tiếp tục, dù sớm hay muộn thì mình cũng không lâu dài được, em nó còn khổ hơn bây giờ, e ko kén lắm nhưng chỉ cần ko béo là được, nhìn được gái thôi ko cần phải sắc nước hương trời.
Mà ngặc nổi nhỏ đó chưa yêu bao h,wen e la lần đầu mà em lại đối xử với nó như vậy thì e thấy hơi cắn rứt vì em từng trãi qua chuyện này rồi
:(
Mà ngặc nổi nhỏ đó chưa yêu bao h,wen e la lần đầu mà em lại đối xử với nó như vậy thì e thấy hơi cắn rứt vì em từng trãi qua chuyện này rồi
:(

Quen để em nó yêu rồi c/t thì tội hơn 




