NIKITA KABUTO
Sonic the Hedgehog
- 24/11/02
- 4,634
- 1
Đọc cái topic này lúc đầu cười đau bụng. Đau bụng 1 phần do cái tên của chủ topic khá ấn tượng. Vì vậy ko biết bài viết dùng để nói lên nỗi lòng hay là chỉ để đùa giỡn với ai đó.
Còn nếu thật thì cho xin lỗi. ^^
Còn nếu thật thì cho xin lỗi. ^^ Mỗi người mỗi khác, chuyện quan tâm lời người ta nói cũng vậy. Ko phải ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua được đâu, mặc dù có muốn đi chăng nữa. V_Vmình bị chửi nhiều rồi, đôi lúc bị la mắng này nọ (đang đi đường cũng bị nói này nói nọ) mình cũng chả quan tâm cho lắm, bởi vì đã quen.......chửi lại làm gì cho hao hơi, lại mệt óc suy nghĩ câu chửi lại nữa.......thôi kệ bọn chúng , chửi gì cứ chửi, nghĩ gì cứ nghĩ......
lạc quan, yêu đời lên thì mới sống tốt được chứ bạn, đời còn dài lắm


trừ khi cách nói chuyện và tính tình nhõ đó em thík thì khác chứ mặt vậy mà còn ....... " thằng đó trúng tà " 1 nhõ và 1 ông anh mà nói " thằng đó " thì ......... 