Trời ạ, bác Jonhnny nhầm to rồi, cái áo mà tên Bridget's keeper dể lại là dồ cực kì xịn, tuy rằng trông không dẹp tí nào vì nó giống với cái choàng của phụ nữ kiếm duợc ở xuởng phim X ở New Reno. Cái áo dấy là áo giáp xịn cực kì, tuy rằng dúng là giá bán chỉ 5 dồng thôi, bác chua bao giờ choàng thử vào nguời hả, bác cứ choàng thử vào mà xem, ammor của nó = cái áo giáp của bọn lính ở Navarro dấy, chẳng nhớ tên là gì nữa. Tôi dã gặp tên giữ cầu ngay từ lúc mình mới có áp giáp da mà nó lại hỏi tôi một câu cực dễ:" nhân vật nào trong Fallout II có mặt trong Fallout I", duong nhiên câu trả lời là Dog Meat rồi. Từ dấy tôi toàn dùng cái áo dấy thôi, dùng dến tận New San Francisco, dến lúc kiếm duợc cái áo giáp ở chỗ Brother Hood Of Steel mới bỏ di . Mà cái tên Gecko chui từ duới mộ lên chính là nguời mà bà Gecko bán vu khí ở Gecko Village muốn tìm dấy, lúc mình dến mua vu khí ở làng Gecko thì mụ ta có nhờ mình di tìm anh bạn của mụ mà, chính là tên gecko dấy dấy, chỉ cần về bảo lại là duợc 1 ít tieenf(cais này thì không cần) và 1 mớ Exp(cái này mới quan trọng).
Còn bác Phuoc_Ghost, muốn thu phục Marcus ở Broken Hill thì bác phải bảo với nó về vụ tìm nguời mất tích truớc, những nguời chết ở trong hầm, cái chỗ mà nhặt duợc lá thu về âm muu giết nguời Mutant ấy. Bác phải bảo với nó về cả 3 việc: Tìm duợc nguời mất tích, âm muu tiêu diệt Mutant và sửa cái máy ở hầm mỏ thì nó mới chịu di. Tên Marcus này lúc dầu dùng thì tuyệt vời lắm, nó cầm súng máy mà bắn ai cung một phát là chết lại khoẻ nữa nhung về sau thì phiền lắm, nó không mặc duợc áo giáp nên bị dính vài phát dạn là chết ngay, hoặc mất cực nhiều máu, stimpack tôi dổ hết vào cho nó chứ có dùng mấy dâu. Mà bác muốn tất cả NPC di theo làm gì co chứ, tôi chỉ cho bốn thằng di theo mà dã loạn hết cả lên rồi, lúc thì bắn nhầm vào nhau(mà toàn súng xịn nên bắn phát là mất gần hết máu, có khi chết luôn) lúc thì có NPC yếu quá vừa dánh dã chết. Bác chỉ nên cho 4 nguời di cùng là duợc rồi, chọn những ai khỏe nhất thôi. Ði càng dông càng rắc rối.