Hồi đó nhiều người ném card ra đường nên fanta thu hết về để di dun. Buổi tối muộn rồi nên anh em hò nhau đi pt đông cho vui. Còn nhiều ảnh lắm nhưng hnay cài lại máy xóa sạch, còn mỗi mấy cái đã upload lên photobucket. Hôm đấy là hôm thứ 2 up lv từ 70-75
___________________________
Cái này đâu phải là khoe hàng đâu, để dưới cho anh em bàn luận. Thấy nhớ nhớ cái ngày xưa, ngộ nghê :'>
Nhớ lần đầu tiên đi dun pt vừa vui vừa hồi hộp, vui vì có đồng đội hỗ trợ chứ không phiêu như solo, hồi hộp vì ko biết boss mặt mũi như thế nào (biết rồi thì hơi thất vọng)
uh công nhận. Mà hôm đó đi dun chủ yếu là để chụp ảnh. Hồi đó tay nghề kém nên chụp xấu wa. Để ý xem, có 1 bức anh tui nói:" phải đủ 6 class đi mới hay, skill đẹp lắm" Ngày đó đi pt hồi hộp chỉ sợ ko kịp thời gian, bây h toàn thấy solo săn ngọc thôi ::(