Yuna FF Series
T.E.T.Я.I.S
- 1/10/07
- 525
- 12
............................................................
Chỉnh sửa cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chính xác là Seph- Bức này có lẽ là Sephiroth
Phong cách của Amano càng nhìn càng thik :'>
, cái này là tranh nghệ thuật , có phải tranh phát họa , tốc họa để đưa lên 3d đắp da thịt đâu .





Đâu ? đặc sắc lôi cuốn đâu ? Phối màu như vậy sinh viên Mỹ thuật ai cũng làm được,chắn chắn có ẩn ý khác,tôi chưa nhìn ra ? cậu nhìn ra thì chỉ tôi xem.phối màu trình bày đặc sắc , lôi cuốn thế kia mà bảo lòe loẹt
đúng đấy,mình cũng đập vào mắt chi tiết này đầu tiên...Điểm lôi cuốn duy nhất vs mình trong tranh ông ấy có lẽ là đôi mắt.
..........................Thật đặc biệt như cách miêu tả của cậu :nhưng quả thật nhìn vào đầy cảm xúc , nó gợi cho tôi cảm giác quen thuộc nào đó , và có 1 chút sợ hãi khi nhìn vào , nói chung là 1 cảm giác rất đặc biệt , chỉ thế thôi .

. Vả lại đẹp hay ko còn tùy vào phong cách của mỗi người . Thà như tớ , mù nghệ thuật nên nói thế nào chả dc 
Vậy chắc ông này thiết kế nhân vật trong FFVI nhỉ ? Thấy giống !chuẩn gì đâu,đang nói về cách phối màu,nhiều bài trang trí phức tạp hơn nhiều....Tranh này ông ấy vẽ từ năm nào rồi , nếu bác MO lấy chuẩn của SV nghệ thuật với nó thì chẳng khác gì so sánh HS cấp 1 với cấp 3 cả
Chính xác là trình độ cảm nhận,sao lại là phong cách quyết định cái đẹp! Tuy nhiên trên lập trường của tớ ko thấy "đẳng cấp" hay "nghệ thuật" gì cả,chỉ thấy có gu riêng,khá đặc biệt.Hết...Vả lại đẹp hay ko còn tùy vào phong cách của mỗi người .
Đúng vậy!Tùy cảm nhận của mỗi người thôi ko thể áp đặt cách nhìn nhận của mình cho người khác. Với mấy bức này mà so sánh với trong game thì 1 trời 1 vực. Nếu như ai thấy đẹp thì cứ bảo đẹp, xấu thì bảo xấu. Còn tôi thấy xấu.Chính xác là trình độ cảm nhận,sao lại là phong cách quyết định cái đẹp! Tuy nhiên trên lập trường của tớ ko thấy "đẳng cấp" hay "nghệ thuật" gì cả,chỉ thấy có gu riêng,khá đặc biệt.Hết...