Những cái đuôi khó chịu

Status
Không mở trả lời sau này.
cứ như truyện hài vậy , cười đau cả ruột :D

có vẻ hơi cường điệu 1 tí thì phải
 
anh nói thật chứ thằng con giai có thể xấu nhưng nhất thiết éo được ở bẩn, hỏi trăm đứa con gái bình thường thì chúng nó đều ko thể chịu được những thằng nào ở bẩn.
Em ngân hrist nên góp ý thẳng mặt chú kia đi, kẻo chú ấy lại cứ tưởng mình thế là hay lắm, ko thì cái mũi cứ phải chịu khổ đấy hehe :D
 
Đừng vội khinh người ta thế chứ chủ topic.Biết đâu người ta là người như chị Vi nói,có ý chí,vài năm sau đã thành tỷ phú;;)
Còn không thì cặp chàng-dân lao động vất vả với nàng-tiểu thư đài các cũng khá là rồ man tíc,kiểu phim Hàn đấy;;)

Có đọc kỹ " văn bản đặt vấn đề " chưa mà nói mình khinh người ? CẤM HIỂU SAI Ý CỦA TUI

Nói như chỵ vivo per lui :
( cảm nhận cái tên này luôn, vi vo nghe y như " vi vu - cực kì thoải mái, per = mỗi / một lần, Lui = lùi bước, chùn bước , dịch hết cả cụm là : Chơi đã rồi lui )

THì cái tồi tệ gì chả thông cảm được, mà có những trường hợp đã theo dõi từng chi tiết mới biết ( ai rảnh đâu mà theo dõi ? ) là " khó thông cảm ", ví dụ như chuyện làm constructor thì khó xảy ra với anh ấy, bởi cái mùi đây là Mùi của Lười tắm chứ không phải mùi mồ hôi " tầm thường "

Để hình dung thử một trường hợp " có thể thông cảm xem : sáng đi học dậy "đúng giờ" quá nên vội ko có thời gian xúc miệng, học xong chạy ra chợ mua cá dính đầy mùi cá tôm rồi về nhà nấu cơm vội quá quên thay áo..., rồi vội ăn cơm quá khỏi rửa tay... rồi vội quá nên ngủ luôn, trong thời gian từ lúc ngủ đến chiều cũng vội đi học quá quên tắm..., học xong về nhà vội ăn cơm hoặc nấu cơm quá nên quên gội đầu..., sau đó sinh hoạt cá nhân vội vàng cũng quên luôn thay áo, mặc cho tới ngày hôm sau

thì mình đã " thông cảm " rồi, nhưng cái mũi thì...

Ngày nào cái người tiếp thị đó cũng lập đi lại việc đó một cách có hệ thống thì làm sao chịu được

Cái tồi thứ 3 hơi tế nhị nhưng là ... anh ấy nói ngọng ( tiếng anh mà nói ngọng thì như thế nào? chắc các bạn nghĩ ra được ) hổng thể chịu được một người cứ nói ngọng bằng tiếng anh mà lại cứ lặp đi lặp lại ( vì mình khó nghe " ngôn ngữ ngọng " ) để mọi người cứ " quay phim " vào mình & người ấy

Vivoperlui nói thích cái mùi mồ hôi chứ có nói thích mùi hôi đâu ?

Vấn đề khó khi cho người ngồi gần mình để xua tan " người ấy " đó là :
1-nếu chọn 1 người ngồi bên cạnh, thì " người ấy sẽ ngồi bên cạnh kia
2-nếu chọn 2 người ngồi cạnh thì " người ấy sẽ ngồi phía trên hoặc dưới
3-Không còn ai dám ngồi gần để " bao che " cho mình nữa bởi vì " người ấy luôn luôn ngồi sao cho gần nhất ( tức là sẽ sát với người mà bao che cho mình ), vì lẽ đó ko ai dám làm " rào cản " để chịu đựng " mùi nước hoa thiên nhiên " này hết

4-Vậy tất nhiên em sẽ bị " độc lập " mà độc lập rồi thì... " người ấy " thấy em trống trải thế nào chả lại gần !!!! Ặc!
 
em nghỉ học - sang học chỗ khác 8-}.............
 
Đáng sợ thật.
Thế sao chị không muốn ghóp ý thẳng. Cứ nói thẳng có hơn không.
 
hay như cái ông gì mách ấy, đến lớp trễ hơn -5 phút , thấy nó ngồi chỗ nào thì phóng xa xa ra .
 
tính toán làm gì cho mệt vấn đề ko đụng hàng thì giải quýt bằng cách ko đụng hàng hà hà
 
Có đọc kỹ " văn bản đặt vấn đề " chưa mà nói mình khinh người ? CẤM HIỂU SAI Ý CỦA TUI

Nói như chỵ vivo per lui :
( cảm nhận cái tên này luôn, vi vo nghe y như " vi vu - cực kì thoải mái, per = mỗi / một lần, Lui = lùi bước, chùn bước , dịch hết cả cụm là : Chơi đã rồi lui )

THì cái tồi tệ gì chả thông cảm được, mà có những trường hợp đã theo dõi từng chi tiết mới biết ( ai rảnh đâu mà theo dõi ? ) là " khó thông cảm ", ví dụ như chuyện làm constructor thì khó xảy ra với anh ấy, bởi cái mùi đây là Mùi của Lười tắm chứ không phải mùi mồ hôi " tầm thường "

Để hình dung thử một trường hợp " có thể thông cảm xem : sáng đi học dậy "đúng giờ" quá nên vội ko có thời gian xúc miệng, học xong chạy ra chợ mua cá dính đầy mùi cá tôm rồi về nhà nấu cơm vội quá quên thay áo..., rồi vội ăn cơm quá khỏi rửa tay... rồi vội quá nên ngủ luôn, trong thời gian từ lúc ngủ đến chiều cũng vội đi học quá quên tắm..., học xong về nhà vội ăn cơm hoặc nấu cơm quá nên quên gội đầu..., sau đó sinh hoạt cá nhân vội vàng cũng quên luôn thay áo, mặc cho tới ngày hôm sau

thì mình đã " thông cảm " rồi, nhưng cái mũi thì...

Ngày nào cái người tiếp thị đó cũng lập đi lại việc đó một cách có hệ thống thì làm sao chịu được

Cái tồi thứ 3 hơi tế nhị nhưng là ... anh ấy nói ngọng ( tiếng anh mà nói ngọng thì như thế nào? chắc các bạn nghĩ ra được ) hổng thể chịu được một người cứ nói ngọng bằng tiếng anh mà lại cứ lặp đi lặp lại ( vì mình khó nghe " ngôn ngữ ngọng " ) để mọi người cứ " quay phim " vào mình & người ấy

Vivoperlui nói thích cái mùi mồ hôi chứ có nói thích mùi hôi đâu ?

Vấn đề khó khi cho người ngồi gần mình để xua tan " người ấy " đó là :
1-nếu chọn 1 người ngồi bên cạnh, thì " người ấy sẽ ngồi bên cạnh kia
2-nếu chọn 2 người ngồi cạnh thì " người ấy sẽ ngồi phía trên hoặc dưới
3-Không còn ai dám ngồi gần để " bao che " cho mình nữa bởi vì " người ấy luôn luôn ngồi sao cho gần nhất ( tức là sẽ sát với người mà bao che cho mình ), vì lẽ đó ko ai dám làm " rào cản " để chịu đựng " mùi nước hoa thiên nhiên " này hết

4-Vậy tất nhiên em sẽ bị " độc lập " mà độc lập rồi thì... " người ấy " thấy em trống trải thế nào chả lại gần !!!! Ặc!

Thế cuối cùng cậu có để ý đến anh ấy ko để tìm hướng giải quyểt . Nếu ko thì cứ việc đuổi ra khỏi chỗ ngồi !
109.gif
 
Phương án đi trễ 5 phút sẽ làm lớp náo loạn lên vì
Khi em bước vô lớp, nhân dân đã " co cụm " lại và cô lập " người ấy "
sau đó em chui vào 1 khe của hội nhân dân ấy
" người ấy " cũng cố thử áp sát " hàng rào "
cuối cùng " hàng rào " bị hương hoa ăn mòn , chịu ko nổi
dậy là phân tán ra , mạng ai nấy lượn
thì em lại bị trống trải...
tự hiểu...


cách tốt nhất là phải góp ý thẳng thôi
nhưng đáng lẽ ra người ấy phải biết sớm nhất chứ đợi góp ý thì .. dị lém
chắc phải kiếm 1 góc vắng nào đó gọi ảnh ra góp ý
 
Góp ý thẳng sợ chú ấy tưởng mình phân biệt ,ghét ...............
 
Phương án đi trễ 5 phút sẽ làm lớp náo loạn lên vì
Khi em bước vô lớp, nhân dân đã " co cụm " lại và cô lập " người ấy "
sau đó em chui vào 1 khe của hội nhân dân ấy
" người ấy " cũng cố thử áp sát " hàng rào "
cuối cùng " hàng rào " bị hương hoa ăn mòn , chịu ko nổi
dậy là phân tán ra , mạng ai nấy lượn
thì em lại bị trống trải...
tự hiểu...


cách tốt nhất là phải góp ý thẳng thôi
nhưng đáng lẽ ra người ấy phải biết sớm nhất chứ đợi góp ý thì .. dị lém
chắc phải kiếm 1 góc vắng nào đó gọi ảnh ra góp ý

109.gif
Cách tốt nhất là nhờ 1 anh nào thích bạn gọi anh ta ra ngoài nói chuyện . Nếu gọi hắn ra ngoai tâm sự hắn lại tự sướng ko biết thân biết phận thì sao ?
 
cách tốt nhất là phải góp ý thẳng thôi
nhưng đáng lẽ ra người ấy phải biết sớm nhất chứ đợi góp ý thì .. dị lém
chắc phải kiếm 1 góc vắng nào đó gọi ảnh ra góp ý

Lúc em góp ý với bạn em, em viết vào một mảnh giấy nhỏ.
 
Ơ cái thằng chủ Topic nói sao giống giống thằng bạn tớ thế nhỉ..Đọc cái miêu tả mà cứ liên tưởng đến nó :-s
 
Chủ topic là con gái đấy bác ạ bác không đọc kỹ sao bác.
 
Chủ topic là con gái đấy bác ạ bác không đọc kỹ sao bác.

Ơ cái thằng chủ Topic nói sao giống giống thằng bạn tớ thế nhỉ..Đọc cái miêu tả mà cứ liên tưởng đến nó :-s

Nói về ông kia mà :))
Thôi, em cho ổng ăn dưa bở một phen! Mua chai dầu tắm essential tặng ổng! Ổng mà còn k hiểu thì em chịu khó mang dầu cù là hít tạm cho hết khóa kia vậy! Vụ kia thì em kiếm bạn trai giả là đc rồi! Anh xin xung phong nhận nhiệm vụ cao cả đầy khó khăn ấy :'>
 
ặc ặc, đọc mà ko nhịn cười đc, chủ 2pic có fóng đại wa' về anh đó ko?
 
mà cơ bản thì bạn ở đâu nhỉ ?

HN thì không biết chứ hcm thì dễ lắm , tớ vào học chung rồi chở về vài lần là chú kia dội ngay ^__^
 
em ngânhrist yêu vấu, sao số em "hên như con kênh ba bò" thế.
chỉ em chiêu này anh từng áp dụng vì cũng bị tra tân kiểu đó:
- bịt mũi ôm miệng giống như muốn nôn và hỏi mấy đứa xung quanh có ngửi thấy mùi khó chịu ko, và đỉnh nhất là nôn luôn....nhất định mấy đứa xung quanh ko nói cũng hiểu và nhất là người "ấy" cũng hiểu.
- xin ngồi cũng với đứa khác, nếu không thì nói với "ấy" chổ kế bên có người xí rồi.
- nếu cách trên vẫn không được thì cứ nói với giáo viên dạy hoặc bạn trai nào đó trong lớp nhờ nó góp ý, thà mất lòng chứ không mất mạng:D
 
Có 1 cách hơi khó áp dụng nhưng mà hiểm ;)) ...đó là chủ topic cũng tự trang bị cho mình mấy cái thể loại mùi đấy( thậm chí kinh khủng hơn ) , rồi áp sát thằng bé kia:'> ...Nếu ấn tượng của bạn trong nó là 1 cô gái thơm tho, sạch sẽ , v.v... thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ hình tượng ---> từ bỏ ... Cách này ko sợ bị tác dụng phụ là nó sẽ đi nói với người khác là bạn có mùi ( vì sao tự hiểu ;)) )
P/s : trong thời gian áp dụng phương pháp trên hạn chế tiếp xúc với người quen :P
 
Cách của bác có vẻ không tế nhị lắm đó ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top