xiahou_dun
Mega Man
- 20/8/04
- 3,325
- 0
Tình hình là đã xong quá trình download FIFA Manager 08 từ 15h30 ngày hôm nay, nhưng do bận đi học nên vừa mới về và cài đặt chơi thử được.
Nay viết chút ít cảm tưởng nên cho anh em biết mùi, và cũng hâm nóng bầu không khí..Con gà tức nhau tiếng gáy mà, thể nào chẳng có chú xem cái này rồi máu được thử cái FFM08 đến tức muốn chết
Unrar bình thường, setup bình thường, chép crack cũng bình thuờng, vào game cũng hoàn toàn bình thường, không hề có một chút rắc rối nào xảy ra. Trong vòng gần 1 giờ đồng hồ test thử cũng không bị...crash out.
VẬy là anh em có thể yên tâm bứơc đầu nhé.
Do nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan nên nguời viết bài này cũng chưa có nhiều cơ hội để có thể trình bày một cách rõ ràng tức ngóc ngách của FFM08. Nên xin phép được đi theo trình tự Start A new game vậy...
Choose a club cho nó lành, mới chỉ là thử thôi mà..chọn MU vậy, clb yêu thích. Quá trình tạo một game mới cũng không có gì quá khác biệt với FFM07.
Giao diện của game FFM08 có thể nói là khá rắc rối nhưng nếu những ai đã chơi các bản 06 và 07 thì chắc chắn là cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn với nó. Chỉ có điều...không biết có phải mắt tớ hơi kém không, nhưng cảm tưởng..font chữ hơi bé, mình cứ phải căng mắt ra.
Lằng nhằng quá, những cái khác thì cũng đã đá qua xem nó thế nào, nhưng chắc cái anh em trông chờ nhất vẫn là 3D match nó thế nào chứ gì?
THôi thì nhảy luôn đến cái này vậy. Những cái khác cũng chẳng có gì mấy, anh em có thể tự tìm hiểu.
Màn hình chờ để vào trận đấu 3D là quang cảnh sân vận động NouCamp đầy ứ khán giả, làm ngừoi chơi có thể dễ dàng cảm nhận được không khí nóng bỏng của trận đấu sắp tới.
3D có thể nói là khá mịn, nhiều cầu thủ nhìn trau chuốt hơn FFM07, không biết có phải tất cả đều thế không, nhưng chí ít mấy cầu thủ của MU thì là như vậy
Camera chế độ standard đặt ở khán đài A góc quay khá ổn, chắc chắn hầu hết người chơi sẽ chọn chế độ này thôi, những chế độ khác hoặc quá gần không thể bao quát trận đấu, hoặc lại là nhìn thẳng từ trên trời xuống.
Trận đấu tớ xem là trận giao hữu giữa Manchester Utd (team rating là 799) và đội bóng...quên tên rồi có team rating hơn 300 một chút. Nếu ở FFM06 và FFM07 các bạn sẽ "phải" phát điên lên khi mà đối thủ với những cầu thủ ko thể lởm hơn lại có thể ép sân đội bóng mình một cách dễ ợt..
Hãy quên đi, với FFM08, bạn sẽ phải theo dõi một trận đấu...đến phát chán, muốn ngủ, bởi vì thế trận diễn ra quá là 1 chiều, đội bóng mạnh hơn hẳn đã ép sân từ đầu đến cuối, bất kể hlv đã set đội hình với 10 cầu thủ tấn công +1 thủ môn hay là ko có cầu thủ tấn công nào mà toàn 10 hậu vệ + thủ môn.. Dù đội hình thế nào..đội bóng của bạn vẫn..cầm bóng và ép sân
Nguời viết bài này đã chứng kiến trận đấu kết thúc với tỉ số...11-0 mà đấy là còn đến hơn 20 pha bỏ lỡ cơ hội của ông tiền đạo tevez đần độn, LB xiahou_dun (đội bạn ko tấn công được nên ông này tự sướng lên làm tiền đạo) sút phải đến hơn 10 quả mà ko quả nào vào khung thành
và một số cầu thủ khác...CHuyện này xảy ra có lẽ tại vì trận đấu diễn ra khi game mới chỉ bắt đầu được 6 ngày, tức là mới chỉ có 5 ngày cho các cầu thủ luyện tập (toàn luyện fitness chứ có luyện outfield skills đâu..)
Buồn ngủ quá cho nên có mấy bàn thắng đẹp nhưng tôi quên ko save highlight lại cho mọi nguời thưởng thức. Có mỗi bàn thắng cuối cùng của Giggs làm quà cho mọi nguời nè
tải về rồi nhét vào thư mục My Documents\FIFAM 08\games
rồi vào game, vào highlight chọn file đó mà xem
Nay viết chút ít cảm tưởng nên cho anh em biết mùi, và cũng hâm nóng bầu không khí..Con gà tức nhau tiếng gáy mà, thể nào chẳng có chú xem cái này rồi máu được thử cái FFM08 đến tức muốn chết

Unrar bình thường, setup bình thường, chép crack cũng bình thuờng, vào game cũng hoàn toàn bình thường, không hề có một chút rắc rối nào xảy ra. Trong vòng gần 1 giờ đồng hồ test thử cũng không bị...crash out.
VẬy là anh em có thể yên tâm bứơc đầu nhé.Do nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan nên nguời viết bài này cũng chưa có nhiều cơ hội để có thể trình bày một cách rõ ràng tức ngóc ngách của FFM08. Nên xin phép được đi theo trình tự Start A new game vậy...

Choose a club cho nó lành, mới chỉ là thử thôi mà..chọn MU vậy, clb yêu thích. Quá trình tạo một game mới cũng không có gì quá khác biệt với FFM07.
Giao diện của game FFM08 có thể nói là khá rắc rối nhưng nếu những ai đã chơi các bản 06 và 07 thì chắc chắn là cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn với nó. Chỉ có điều...không biết có phải mắt tớ hơi kém không, nhưng cảm tưởng..font chữ hơi bé, mình cứ phải căng mắt ra.
Lằng nhằng quá, những cái khác thì cũng đã đá qua xem nó thế nào, nhưng chắc cái anh em trông chờ nhất vẫn là 3D match nó thế nào chứ gì?
THôi thì nhảy luôn đến cái này vậy. Những cái khác cũng chẳng có gì mấy, anh em có thể tự tìm hiểu.Màn hình chờ để vào trận đấu 3D là quang cảnh sân vận động NouCamp đầy ứ khán giả, làm ngừoi chơi có thể dễ dàng cảm nhận được không khí nóng bỏng của trận đấu sắp tới.
3D có thể nói là khá mịn, nhiều cầu thủ nhìn trau chuốt hơn FFM07, không biết có phải tất cả đều thế không, nhưng chí ít mấy cầu thủ của MU thì là như vậy
Camera chế độ standard đặt ở khán đài A góc quay khá ổn, chắc chắn hầu hết người chơi sẽ chọn chế độ này thôi, những chế độ khác hoặc quá gần không thể bao quát trận đấu, hoặc lại là nhìn thẳng từ trên trời xuống.Trận đấu tớ xem là trận giao hữu giữa Manchester Utd (team rating là 799) và đội bóng...quên tên rồi có team rating hơn 300 một chút. Nếu ở FFM06 và FFM07 các bạn sẽ "phải" phát điên lên khi mà đối thủ với những cầu thủ ko thể lởm hơn lại có thể ép sân đội bóng mình một cách dễ ợt..
Hãy quên đi, với FFM08, bạn sẽ phải theo dõi một trận đấu...đến phát chán, muốn ngủ, bởi vì thế trận diễn ra quá là 1 chiều, đội bóng mạnh hơn hẳn đã ép sân từ đầu đến cuối, bất kể hlv đã set đội hình với 10 cầu thủ tấn công +1 thủ môn hay là ko có cầu thủ tấn công nào mà toàn 10 hậu vệ + thủ môn.. Dù đội hình thế nào..đội bóng của bạn vẫn..cầm bóng và ép sân

Nguời viết bài này đã chứng kiến trận đấu kết thúc với tỉ số...11-0 mà đấy là còn đến hơn 20 pha bỏ lỡ cơ hội của ông tiền đạo tevez đần độn, LB xiahou_dun (đội bạn ko tấn công được nên ông này tự sướng lên làm tiền đạo) sút phải đến hơn 10 quả mà ko quả nào vào khung thành
và một số cầu thủ khác...CHuyện này xảy ra có lẽ tại vì trận đấu diễn ra khi game mới chỉ bắt đầu được 6 ngày, tức là mới chỉ có 5 ngày cho các cầu thủ luyện tập (toàn luyện fitness chứ có luyện outfield skills đâu..)Buồn ngủ quá cho nên có mấy bàn thắng đẹp nhưng tôi quên ko save highlight lại cho mọi nguời thưởng thức. Có mỗi bàn thắng cuối cùng của Giggs làm quà cho mọi nguời nè

tải về rồi nhét vào thư mục My Documents\FIFAM 08\games
rồi vào game, vào highlight chọn file đó mà xem


tại vì không chơi cũng không xem FIFA cho nên kỹ thuật này thấy lạ -> hay 

Có bàn thắng thằng Geovanni sút xa đẹp quá mà không save được
chứ có khi chỉnh Recovery lên 60% cái Ene cũng k lên là bao 