Những câu nói đáng nhớ trong các bộ manga !!!

Status
Không mở trả lời sau này.

hugoking1

<b>Commander-in-Chief</b>
Tham gia ngày
7/5/07
Bài viết
6,811
Reaction score
300
Hãy để tôi ban cho bạn 1 phép màu, phép màu khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn => Beauty Pop

Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu khóc, có khóc cũng phải khóc trong sung sướng => edward-Giả kim thuật

Mắt cậu có hồn hơn mắt tôi đấy => Neji- Naruto ;;) ;;)

"Không, tôi thích cậu thật sự. Chỉ cần cậu không ghét tôi...thì cho dù cậu có vị hôn thê hay tôi phải lấy vua Omla, thì điều đó cũng không quan trọng nữa. Cho dù Thiên Đế có ngăn cản, tôi vẫn sẽ làm theo những gì mình muốn. Tôi không cần cậu phải thích tôi như tôi đã thích cậu. Chỉ mong cậu nhớ rằng trên thế giới này có 1 người là Đông Young có tình cảm thật lòng với cậu. Thế là đủ." :">
=> Đông Young-Nàng công chúa bỏ trốn-Lee Yoon Hee

Có người bị thương thì có người xoa dịu,chữa lành vết thương,như thế thì con người mới có nghị lực vượt qua nỗi đau.(Hatori-Giỏ trái cây)

-Tại sao thượng đế lại đặt đôi mắt con người ở phía trước?!Là vì ngài muốn con người luôn nhìn thẳng về phía trước!(thầy giáo-Đoremon)

Không phải chỉ có cầm kiếm mới là chiến đấu.Mỗi người đều có chiến trường của riêng mình.(Ilvani-DSHB)

"Để là ninja...điều đầu tiên phải biết là chữ "nhẫn". Tài năng quan trọng nhất của ninja, ko phải biết nhiều pháp thuật... mà quan trọng là... một ý chí quyết tâm mãnh liệt" => Naruto-Masashi Kishimoto

"Người ta chia các ngôi sao mà mắt thường có thể nhìn thấy được ra làm 6 loại, từ 1 đến 6. Sao loại 1 là những ngôi sao rỡ nhất, sao loại 6 là những ngôi sao nhỏ nhất. Nhưng thực ra ta nhìn thấy nhỏ vậy chẳng qua vì nó ở rất rất xa mà thôi. Trên thực tế có khi những ngôi sao loại 6 lại lớn gấp hàng chục lần những ngôi sao loại 1. Cuộc đời này cũng vậy. Có rất nhiều người giống ngôi sao loại 6 không thích để lộ mình ra..."
=> Black Jack


"Vì bệnh nhân , bác sĩ có lúc cũng phải trở thành ác quỉ." => Black Jack

_"Nếu ko muốn bị lừa thì đừng tin ai khác,quá tin tưởng đến lúc bị lừa sẽ rất đau,tuy được giúp nhưng ko nên quá ỷ lại,đến khi vấp ngã sẽ rất khó đứng dậy..."
(Quả cam thủy tinh_anh trai Tịnh Anh)

_"Đừng cố chiếm đoạt những gì mình ko xứng đáng được hưởng..."
(Tiên nữ giáng trần)

_"Khi con cảm thấy muốn buông xuôi tất cả thì đừng ngồi xuống vì 1 khi đã ngồi xuống con sẽ ko đứng dậy được nữa..."
(Basara)


_"Thực ra tự ti chính là phản ứng ngược của những điều mình ko đạt được..."
(Anh chàng khó hiểu)

Chạm vào vết thương tuy rất đau,nhưng đó là cách duy nhất để chữa lành vết thương.(Chichiri-Quyển sách kì bí)

"Đúng là lòai người đã phạm phải vô khối sai lầm… phá họai thiên nhiên, gây ra những cuộc chiến tương tàn… nhưng… con người có một khả năng là biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ… họ biết ươm mầm những cây non mới thay thế cho những cây họ đã trót chặt bỏ. Ta luôn luôn tin tưởng vào con người!!"
=> Ginta-Marchen Awakens Romance (MAR)-Anzai Nobuyuki


"Don't look down! If you have something you must do... then look forward!!"
"Đừng nhìn xuống. Nếu cậu có điều gì đó cần phải làm thì hãy nhìn về phía trước."
=> Kurogane-Tsubasa Reservoir Chronicle-Clamp


"I will continue the journey to search… for Syaoran- kun. I'll go anyway to get Syaoran-kun's heart back."
=> Sakura-Tsubasa Reservoir Chronicle-Clamp

"Những người chưa từng khóc không thể trở nên mạnh mẽ. Vì dù có xảy ra chuyện gì thì sau khi khóc, bạn sẽ trở nên vững tin hơn để đối mặt với khó khăn của bạn. Khóc khi ta cần phải khóc cũng là một cách để thể hiện sự mạnh mẽ của bạn."
=> Kurogane-Tsubasa Reservoir Chronicle-Clamp


Những người hay cười là những người đau khổ nhất vì những nụ cười là những giọt nước mắt khô.=>kenshin

"Luật lệ chỉ là do người lớn đặt ra
Chỉ là những dòng chữ lạnh lùng khắc trên những bức tường thép.
Bịt chặt tai vờ như không thấy gì
Nhắm chặt mắt vờ như không thấy gì
...
Không sao đâu nếu đó là điều bạn muốn
Hãy cứ bước tới dù bàn chân đau đớn
Đừng để ánh sáng của chúng ta vụt tắt."
=> Hajime hát hay đây là lời bài hát thế hệ X của nhóm AAO-Hajimechan ga ichiban-Watanabe Taeko


"Món quà này...
Anh hiện cũng như nó, bị chối bỏ, chờ đợi được mở ra!!
Nếu không mở nó ra làm sao anh biết mình có gì trong tay!
Đây là giá trị của etou akira, hiểu chư?
Giá trị đó không phải do anh quyết định , mà do tôi, do các fan, dì ayako, anh mizuki và những người khác."
=> Hajimechan ga ichiban-Watanabe Taeko

"Không cần phải ở bên người mình yêu, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc là đủ rồi." :">
=> Tomoyo Daidouji-Cardcaptor Sakura-Clamp


Kẻ phá vở luật lệ của Ninja thì bị coi là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi bạn bè thì còn thua cả rác rưởi..."
=> Hatake Kakashi-Naruto-Masashi Kishimoto


"Mới có tí ti khó khăn thôi mà đã nghĩ ngay đến chuyện dựa vào người khác...là không hay đâu các em! Chúng ta đã có mặt ở đây...thì chúng ta phải tự giải quyết mọi việc!
Vì biết đâu đến một lúc nào đó...mọi chỗ dựa của chúng ta đều mất hết!?" – Mizuki Kaho-Cardcaptor Sakura-Clamp

"Tại sao không thể giết người chứ? Loài người tàn sát vô số động vật, cả cây cỏ hoa lá cũng không chừa. Tại sao họ làm vậy? Vì chúng không biết nói ư? Vì chúng có trí tuệ thấp kém ư? Vậy thì hễ không biết nói, trí tuệ thấp kém hơn mình, mình muốn làm gì thì làm ư? Những loài thú ăn thịt những động vật khác là để sinh tồn nhưng con người thì không thế! Hễ cái gì không có lợi cho mình thì cứ hủy diệt thậm chí cả đồng loại cũng không tha. Tuy không phải ai cũng tàn nhẫn như vậy nhưng những người không tàn nhẫn như vậy thì cũng vẫn cứ sát hại sinh vật. Nếu đã vậy, tại sao chỉ có loài là sinh vật duy nhất không thuộc vào loại không bị giết? Vì loài người nhanh hơn sinh vật khác ư? Vậy có phải những sinh vật mạnh hơn loài người thì được quyền giết loài người đúng không? vậy tại sao không thể giết loài người?"
=> Satsuki Yatouji-X/1999-Clamp

Con người sinh ra trong tiếng khóc,trong khi mọi người xung quanh cười.Và rồi họ chết đi trong tiếng cười,trong khi mọi người đều khóc vì hối tiếc.(Rurouni Kenshin) yoyo_21

"Tôi không muốn giữ một Hitokiri Battousai mà chỉ muốn giữ một lãng khách như anh thôi"
=> Kaoru-Rurouni Kenshin-Nubohiro watsuki

"Kiếm là một thứ vũ khí dùng để giết người cho dù có dùng những lời hay để hoa mĩ nó đi thì đó vẫn là sự thật." => Sư phụ của Kensin Hiko Seijiro-Rurouni Kenshin-Nubohiro watsuki

"140 năm trước, Torajiro đã cho mình mượn xác, nếu Torajiro tồn tại vì mình, thì mình tồn tại vì Hikaru, và Hikaru... cũng vậy, cũng sẽ tồn tại vì một người nào đó, người đó cũng sẽ tồn tại... vì một người khác nữa. 1000 năm hay 2000 năm sau cũng vậy... vòng quay ấy vẫn cứ tiếp diễn"
=> Sai-Hikaru no go :)

_"Nhưng nếu là mình nhất định sẽ cùng chạy trốn không do dự và đôi chân cũng phải nhanh như người ấy. Đôi tay phải cầm kiếm chiến đấu để bảo vệ người ấy. Vì thế, dù vứt bỏ thứ gì cũng phải cầm chắc kiếm trong tay..."
(Sei_Kaze Hikaru)

Hoa anh đào cũng như kiếm sĩ sammurai, khi rơi rụng vẫn giữ được vẻ thanh cao, trong sáng => kaze hikaru
=> kaze hikaru


Nếu cậu ấy là gió thì kamiya hãy làm một lá cỏ thật dài , thật rộng để mọi người biết gió tồn tại ở đó => kaze hikaru

"Nếu bỏ cuộc trận đấu sẽ kết thúc"=>Tibuchi -Slamp Dunk

Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ
______________Conan_________________

"Sự thật chỉ có 1 mà thôi."
=> Edogawa Conan-Detctive Conan-Gosho Aoyama


"Mục đích của nghề thám tử chúng ta đang theo đuổi là làm sáng tỏ vấn đề, để bộc tội đúng người, giải oan những ai vô tội chứ ko phải dồn ép người ta đến vào nước đường cùng, phải tự giải thoát bằng cái chết."
=> Edogawa Conan-Detctive Conan-Gosho Aoyama

Hoa tàn đi để rồi lại nở đẹp hơn .
Người chết rồi nhưng vẫn sống mãi trong tim bao người khác.
=> Candy Candy
:">

-... Tình yêu... nhớ lại lời của Yashamaru : Tình yêu làm người ta muốn được hi sinh cho những người quan trọng.(Vì vậy mà nó mạnh mẽ lên ư?)"
=> Uzumaki Naruto_Sabaku no Gaara-Naruto-Masashi Kishimoto

Nguồn : sưu tầm​
 
"Nếu bỏ cuộc trận đấu sẽ kết thúc"=>Tibuchi -Slamp Dunk
Câu này thấy thường quá !
 
tận 2006 rồi :-?, giờ bới đống đó lên cho vào bài 1 rồi ủng hộ tiếp cũng đc đấy :D
 
"Đôi khi cậu quá chói chang khiến người khác không dám nhìn trực tiếp" - Lời của Killua khi nghĩ về Gon trong Hunter X Hunter
 
"việc học cũng như đếm cá trong bể, phải kiên nhẫn vớt từng con ra một" đố ai biết trong truyện gì :D :D
 
"con nguời ko bình đẳng, kẻ là con mồi và có kẻ là thợ săn"
"lừa đảo ko phải việc xấu, lừa đảo ko đúng đối tượng mới là xấu"
"tôi coi thường những kẻ nói "tôi tin""
"ko biết mình bị lừa là 1 điều hạnh phúc"
"lúc nhận ra thì mọi chuyện đã kết thúc"
"phải nghi ngờ chính bản thân mình"
""tôi sẽ làm tăng số tiền của bạn...", đừng tin vào câu chuyện hoang đường đó"
đều trong kurosagi , bìa truyện ;))
 
Punishment without pain is without meaning
Nothing can be archived with out sacrifice
- Full Metal Alchemist​


We are going to fall in love
- Saikano​
 
" Rác rưởi , rác rưởi hãy quay về thùng rác đi " =)) !! - Yakite ! Japan
 
Mấy câu này hay đấy :wink: .
Hoa tàn đi để rồi lại nở đẹp hơn .
Người chết rồi nhưng vẫn sống mãi trong tim bao người khác.
:x
 
"việc học cũng như đếm cá trong bể, phải kiên nhẫn vớt từng con ra một" đố ai biết trong truyện gì :D :D

Teppi, câu này của hiệu trưởng trường Minh Tuyền !
 
ấn tượng với mấy cái này nhất,nhiều cái nữa ko nhớ..:whew:
Edogawa Conan nói:
There is only one truth.
Himura Kenshin nói:
The sword is a weapon. Kenjutsu is an art of killing. That's Kenjutsu's true nature, even if you use beautiful words to describe it.
Shishio Makoto nói:
The flesh of the weak is the food of the strong. The strong live, the weak die.
 
"Tại sao không thể giết người chứ? Loài người tàn sát vô số động vật, cả cây cỏ hoa lá cũng không chừa. Tại sao họ làm vậy? Vì chúng không biết nói ư? Vì chúng có trí tuệ thấp kém ư? Vậy thì hễ không biết nói, trí tuệ thấp kém hơn mình, mình muốn làm gì thì làm ư? Những loài thú ăn thịt những động vật khác là để sinh tồn nhưng con người thì không thế! Hễ cái gì không có lợi cho mình thì cứ hủy diệt thậm chí cả đồng loại cũng không tha. Tuy không phải ai cũng tàn nhẫn như vậy nhưng những người không tàn nhẫn như vậy thì cũng vẫn cứ sát hại sinh vật. Nếu đã vậy, tại sao chỉ có loài là sinh vật duy nhất không thuộc vào loại không bị giết? Vì loài người nhanh hơn sinh vật khác ư? Vậy có phải những sinh vật mạnh hơn loài người thì được quyền giết loài người đúng không? vậy tại sao không thể giết loài người?"
=> Satsuki Yatouji-X/1999-Clamp

đọc cái này thấy hay hay

câu hỏi tu từ nhưng trả lời lun ;;)

được giết người , và mọi người sẽ giết bạn :hug:
 
Kiếm là linh hồn của kiếm sĩ, làm sao chúng ta có thề ngồi yên mà nhìn một khi linh hồn của mình bị sỉ nhục(YaiBa-Miyamoto-Kojiro-Jube)(Truyện Yaiba)
 
Câu nói hay nhất tôi từng nghe: "Vì tôi là thiên tài" , của thằng tóc đỏ trong slamdunk
 
"Vì tôi xinh đẹp" ==> BoA trong one piece
 
Có một câu nói trong một tác phẩm của cây đại thụ Nhật Osamu Tezuka mà tôi từng đọc :

Tác Phẩm Chim lửa ;

Gió ơi gọi ta dậy làm chi ,ta còn muốn tận hưởng cuộc đời của một chiếc lá ,với buổi mai lạnh hơi sương ,chờ đón từng tia nắng ấm ,rồi lá khô ,lá chết ,lá sẽ rời cành ,nhưng không có lá thì còn gì là sức sống .

Hay :
Tôi muốn có một đôi cánh để bay đi thật xa ,bay tới tận cuối chân trời để chào đón ánh bình minh ló dạng ,khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc tôi từ giã cõi đời .

.Osamu Tezuka thực sự là một tác gia .
Truyện thứ hai làm tôi ấn tượng là : Người da đỏ lang thang ,Truyện này tuy ít lời thoại nhưng có rất nhiều tranh vẽ và ngôn từ mang tính triết lý .Xin trích dẫn một ít như sau .


Sinh mạng là gì ,là con đom đóm lập loè trong bầu trời đêm ,là hơi thở của anh và em bên nhau trong mùa đông lạnh giá ... là giọt nắng nhỏ nhoi tan biến theo hoàng hôn tan trên bải cỏ .

bạn đóng đinh vào gỗ ván ,tôi dùng gỗ ván làm nên con thuyền ,tôi ước mong sẽ tìm được một bãi biển xinh đẹp sẽ cùng bạn lênh đênh như con thuyền vậy ...Mặt trời đi ngủ trong băng tuyết ,cũng như bạn bị mất hút trong cơ thể của bà mẹ mặt đất khiến thế giới trở nên u ám .


Linh hồn bạn đang tan biến dần ,..Linh hồn bạn trở nên màu xanh lam ...Khi màn đêm buông xuống linh hồn của bạn sẽ bị khô héo ,sau đó biến mất mãi mãi ,Hãy nghe đây ,tôi đang nắm giữ linh hồn bạn ,tôi đã biết tường tận câu chuyện về bạn ,bộ tộc bạn ,người thân của bạn ...

Tôi đã cướp đi linh hồn bạn và vùi nó vào trong tận đáy tâm hồn .
Tôi vùi bạn xuống đất ,tôi phủ bạn bằng tấm vải màu đen ,những viên đá màu đen ...linh hồn của bạn sẽ biến mất mãi mãi ,bạn sẽ bước vào ngọn núi trong vương quốc suối vàng ,..dất đỏ trên núi sẽ phủ bạn lại ,đất đỏ trên suối vàng sẽ bao bọc lại cho bạn .

Tôi tin rằng mình là một con chó sói ,nhưng khi màn đêm buông xuống lả lơi cùng cành lá ,sương đêm buông lối ,lúc bộ công cụ lao độnǵ gọi ,thì tôi lại vô cùng khiếp sợ màn đêm .

Lúc buổi sáng thức dậy ,bạn nên cám ơn ánh nắng chứa chan của mặt trời ,nếu không rõ vì sao phải cảm ơn những thứ đó ,con người bạn đã mang đây tội lỗi .

Còn nhiều điều ,muốn chia sẽ cùng các bạn ,nhưng type mệt quá ,đây là link mình đã viết :(thích thì vào you're welcome )

http://blog.360.yahoo.com/blog-fHrWqacrfra.tjOaPxe3Mz63?l=21&u=21&mx=21&lmt=5
Mai rảnh sẽ chia sẻ với các bạn tiếp :D
 
Giống Spam quá, tên topic gọi là "đáng nhớ" thế mà mình đọc xong chả hiểu cái vẹo gì và quên luôn :|

Chịu khó bỏ công sức nghía qua mấy cái topic kia xem những câu nào đã được viết rồi để chừa ra, đọc sơ thì thấy mấy câu quen quen, hình như đã từng được đọc ở 1 trong các topic "y hệt như thế này" trước đây thì phải!
 
Tôi đồng ý với Mod ,Có một số câu trùng lắp ,nhưng cũng có một số mới mẻ ,Có lẽ vì chủ Topic khi lập Topic quá vội vàng mà không sàng lọc kĩ chăng ?

Dù sao ,cũng mong sự đóng góp một cách chăm chút kĩ lưỡng của mọi người .Có rất rất nhiều truyện ,không lẽ chỉ có vài câu như thế thôi sao ?

Tôi nói như thế có đúng không ? Thưa các bạn .
Nếu vậy thì hãy Post thật tình ,và mới mẻ nhá .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top