Những câu nói hay trong FF main series

Vì:
- Cloud, Squall viết thường, không hoa ~> Cho rằng không phải ám chỉ tên người.
- Thiết nghĩ Cloud với Squall chả liên quan và dẫu có cũng chả cần đoái hoài gì tới cái đôi này.
KL: Ý kiến cá nhân.
Ha ha ha, đừng để trí tưởng tượng của mình khô khan như vậy, tôi cá là người viết lời thoại đó cũng muốn ám chỉ đến Cloud và Squall, một kiểu chơi chữ vừa vui vừa nghệ thuật đó chứ.
 
Ha ha ha, đừng để trí tưởng tượng của mình khô khan như vậy, tôi cá là người viết lời thoại đó cũng muốn ám chỉ đến Cloud và Squall, một kiểu chơi chữ vừa vui vừa nghệ thuật đó chứ.

Vấn đề không phải là "trí tưởng tượng" hay thích dịch theo nghĩa bóng. Tôi không muốn bàn về vấn đề dịch thuật.
Chỉ là thấy ở đây Cloud với Squall chả liên quan gì mà "nhảy vào chia cắt đôi ta". Vậy thôi. Hết cho đỡ lạc đề.
 
Vấn đề không phải là "trí tưởng tượng" hay thích dịch theo nghĩa bóng. Tôi không muốn bàn về vấn đề dịch thuật.
Chỉ là thấy ở đây Cloud với Squall chả liên quan gì mà "nhảy vào chia cắt đôi ta". Vậy thôi. Hết cho đỡ lạc đề.

Tôi thì lại thấy vấn đề ở đây chính là trí tưởng tượng, sự liên tưởng đó chứ, bằng chứng là dòng tôi gạch đỏ kia kìa, còn về vấn đề dịch thuật thì đúng là không có gì để bàn rồi.

Bạn thử đọc thêm các thứ như là tiểu thuyết, phim ảnh, manga hoặc bất cứ loại giải trí nào mà bạn cảm thấy vô bổ thử xem, có thể nó không mang lại cho bạn nhiều kiến thức, nhưng nó sẽ khơi gợi và kích thích trí tưởng tượng của bạn nhiều hơn đó, trí tưởng tượng là quan trọng nhất trong nền văn minh nhân loại mà.

Dừng ở đây nhé, không đáng để phí thời gian tranh luận vấn đề này đâu.
 
:8cool_amazed: vãi cái này mà cũng tranh luận được. Ai chẳng biết dịch chuẩn thì là Mưa gió, giông bão không thể chia cắt đôi ta
Nhưng cái chơi chữ này, hoặc là các fan tự nghĩ ra mình vẫn thích nó hơn, vừa vui vì 3 nhân vật là 3 nhân vật của 3 bản liền kề, và thể hiện sự bá đạo của Zidane =))
 
dis, thằng Zidane dám nói xấu anh.
"show me what you got!"
 
No cloud, no squall shall hinder us!
Tại sao không phải là no squall, no cloud
Mà theo thứ tự 7 ==> 8 ==> 9 (thằng phát ngôn câu này)
Thằng viết lời thoại cố ý chơi chữ rồi..
Theo thuyết âm mưu thì là thế với lại thích suy nghĩ theo cái lối ý tưởng này hơn..nên cái nào hay thì cứ vậy
Zinde
1/Lùn
2/Mặt mũi cũng không như 2 anh kia, về sức mạnh thì so độ bá đạo cũng không = =))

Kể cả 2 thằng đẹp trai bá đạo như cloud và squall nhảy vào cũng không dụ đc garnet của ta =)) Tại trong 3 anh Zidane là xấu trai ít phong độ nhất =))
 
Chỉnh sửa cuối:
nhưng hắn dê nhất và giỏi tán gái nhất:-"
 
Tại sao không phải là no squall, no cloud
Mà theo thứ tự 7 ==> 8 ==> 9 (thằng phát ngôn câu này)
Thằng viết lời thoại cố ý chơi chữ rồi..
Theo thuyết âm mưu thì là thế với lại thích suy nghĩ theo cái lối ý tưởng này hơn..nên cái nào hay thì cứ vậy
Zinde
1/Lùn
2/Mặt mũi cũng không như 2 anh kia, về sức mạnh thì so độ bá đạo cũng không = =))

Kể cả 2 thằng đẹp trai bá đạo như cloud và squall nhảy vào cũng không dụ đc garnet của ta =)) Tại trong 3 anh Zidane là xấu trai ít phong độ nhất =))

Thật chất lúc desgin trong ătork của âmno Zidane khá cao và so với những nhân vật trong game thì chiều cao tương đối đó chả hiểu sao lên Dissida bị Tetsuya làm lùn lại

250px-Yoshitaka_Amano_Zidane_FFIX.png
 
nhưng hắn dê nhất và giỏi tán gái nhất:-"
Vì vừa lùn vừa khácn gười nên "không còn gì để mất", chứ thấy Zidane tán được em nào đâu (Garnet tự đổ)!

Thích mấy câu này của Squall:
- (...Whatever.)
- Everyone has to take care of themselves? I don't want to carry anyone's burden.
- ...Sis... I'm... all alone. But I'm doing my best... I'll be ok without you, Sis. I'll be able to take care of myself.

Câu bất hủ của Rinoa: - Ok then... Look into my eyes... You're-going-to-like-me... You're-going-to-like-me... Did it work?
 
Câu nói bất hủ của Auron: Look!
 
Thik nhất câu này của Tidus "listen to my story. This may be a last change" Giọng Tidus khi kể nghe khá hay. Và 1 câu của Yuna ở Mi'hen khi nói với Tidus là " I learned smiling when i was sad" và 2 đứa cười như điên :)). CHơi lâu quá cũng quên nhiều, nhớ trong FF8 cũng có khá nhiều câu hay.
 
Vì vừa lùn vừa khácn gười nên "không còn gì để mất", chứ thấy Zidane tán được em nào đâu (Garnet tự đổ)!

Thích mấy câu này của Squall:
- (...Whatever.)
- Everyone has to take care of themselves? I don't want to carry anyone's burden.
- ...Sis... I'm... all alone. But I'm doing my best... I'll be ok without you, Sis. I'll be able to take care of myself.

Câu bất hủ của Rinoa: - Ok then... Look into my eyes... You're-going-to-like-me... You're-going-to-like-me... Did it work?

mấy ng đẹp bên lindblum cũng quen biết hết đấy thôi:))
mà em garnet là ra sức tán chứ tự đổ = chân à
 
câu này hay hơn "#@%#^%*&^$^@"
câu nói bất hủ của barret trong ff7 :9cool_canny:
 
trong Dissidia
Chaos: True freedom lie only in death
Golbez: I care not for harmony nor discord
 
:3cool_nosebleed: Câu chửi khá hay của Kefka: Son of a sandworm! You'll pay for this!

Và đây là 1 tràng chửi: Phooey! Emperor Gesthal's stupid orders!
Edgar, you pinhead! Why do you have to live out in the middle of a
stinking desert? These recon jobs are the pits!
 
I'll be here.
Why?
I'll be waiting here.
For what?
I'll be waiting for you...So...
If you come here.
You'll find me.

Câu mở đầu bất hủ của FF8 làm mình ấn tượng đến bây giờ.:3cool_adore::3cool_adore::3cool_adore:
 
You Spoony Bard! - Lão Tellah chửi Edward trong FFIV :D
 
Yuna : I Love You - Final Fantasy X English :4cool_beauty:
 
"Moms are tough" - Hope's mum :">
 
Back
Top