Những câu nói làm bạn khó quên.

  • Thread starter Thread starter Sungai
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Kenshin: Chúng ta làm đúng hay sai, lịch sử sẽ quyết định, chỉ cần ta không cần hổ thẹn với lòng mình.
Basara :Giờ đây tôi ko còn gì cả,nhưng tôi tự hào vì tôi vẫn là tôi
Đại loại thế,lâu rồi,ko nhớ chính xác được :|
 
Con người biết phải chết, nhưng tại sao cứ sống? Có ngày sẽ biệt ly sao còn gặp gỡ?

Tuy ko nhớ rõ là nó nằm trong truyện nào và do ai phát biểu, nhưng thấy nó cũng hay hay ^^, để trả lời nó thì là cả 1 vấn đề lớn mà một đời người mới có thể rút ra ^^"
 
Chà tớ cũng xin mạn phép viết thêm câu này :
"Cuộc dời con do con tự quyết định , con không phải là con rối" (Kugyou Youji_Imadoki)
 
Chậc,nghe toàn câu triết lý.Trong đâu đó mình đã từng đọc rồi thì phải.Chẳng nhớ nữa,thỉnh thoảng nghe lại cũng hay.Vì nó chứa đựng cảm xúc.Trích 1 đoạn văn đã nghe lâu nhưng vẫn còn ấy tượng nhất khi nó tả về sự chán chường,không mục đích:

"Cái cảm giác ấy có thể ví như 1 người trên 1 con bè nhỏ đang lênh đênh trên đại dương bao la và tối đen như mực..Không la bàn,không phương hướng,thức ăn và nước uống dần cạn kiệt,chẳng biết đâu là bờ.Chỉ biết cố sức vùng vẫy nhưng cố gắng bao nhiêu cũng thế để rồi kiệt sức gục xuống"
 
" The absence of anything suspicious is what makes this suspicious ! " =))...
Haruhi Suzumiya...ấn tượng mãi vì câu này =))...
 
"biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, như thế mới là biết" - Khổng Tử.
Nguyên tắc sống của tôi đấy :'>
 
Vandread: "Women are all monsters." :p ==> Càng ngẫm càng thấm =D>

New Dominion Tank Police: "When the fool knew he's fool then he's no more fool!" ==> Có vẻ hay.

BJ 21: "With me, the most beautiful woman is my mother forever..." (Chẹp! Câu này xem ra dùng để phỉnh kasan nghe được đó ;)))

Everytime, everywhere, everycase... "I luv u!" ^__^ Khó quên lắm.
 
"Our promised place is beyond those clouds" hay "The Promise made in the early days" (Beyond The Cloud)

"Gaooo" - khó quên nhất ::) (Misuzu Kamio trong AIR)

"Those who don't take care of their friends are worse than trash" - kakashi

"Saying 'good luck' is irresponsible when you're doing your best" - Tate
 
giúp đỡ bạn bè đâu cần phải có lí do (Bingo)

ah, đôi lúc thì giúp đỡ vẫn fải có lí do, mà dạo này thì người ta lại tư lợi nhìu wá, post thử xem cóa đánh thức được lương tâm ai hay ko, giá mà cuộc đời này đẹp như manga nhỉ ^^
 
Cagalli F1, Athrun F2: "Kill Because Somebody Was Killed, Get Killed Because He Killed, You Think Peace Will Ever Come That Way?"
 
Câu này trong Ah my goddess: khi bóng tối mất đi, liệu ánh sáng có tồn tại
Thấy câu này cực hay, ko chỉ có ý nghĩa trong truyện mà trong tình huống nào cũng đúng, mọi thứ đều có mặt trái, nếu ko thì thứ đó đã ko tồn tại --> dành cho những ai tìm kiếm sự hoàn hảo.
Mọi người thông cảm, post hơi dài, nhưng mà đang dạt dào cảm xúc sau khi thất tình T_T

@Cháo Yu: sao ko thêm câu cuối phim Forest Gump luôn "Mẹ tôi nói cuộc đời là 1 hộp chocolate, bạn ko thể biết trước mình sẽ bốc được gì"
 
Rough Ngọc Thô : 1 nam sinh cấp 3 khỏe mạnh thì đều có con mắt 35 :D

Hèm để về lục lại mấy bộ HOT kiếm thử có câu nào "sâu sắc" không nữa ^^
 
*Black Cat :
"Tôi không muốn điều khiển người khác , và cũng không muốn bị ai điều khiển"[Train Heartnet]
 
đọc trên mạng thấy hay hay cho vô lun :D

Thế giới quan đã thay đổi rồi, tồn tại hay không tồn tại ? Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi tội ác có được gọi là tội ác không khi không ai chấp nhận nó là tội ác mặc dù nó là tội ác ? Và điều thiện có được gọi là tội ác không khi mọi người gọi nó là tội ác mặc dù nó không phải tội ác ?

Vậy đâu là lý tưởng sống ?

Vậy chân lý là gì ?

Vậy điều tuyệt đối nằm ở đâu ?

Nằm ở nơi mà mọi điều đều là tương đối và ngay chính cái điều tương đối đó cũng chỉ là tương đối của điều tương đối mà thôi. Nơi mà mọi vật được sinh ra và kết thúc ....

Tôi đang tuyệt vọng, nhưng tại sao tôi lại tuyệt vọng và tuyệt vọng vì điều gì thì ngay chính bản thân tôi cũng không biết. Tôi đang rối loạn, tôi đang hoang mang, rất là hoang mang. Tôi đang tự hỏi tôi sống trên đời này là vì điều gì ?
 
" điều tuyệt đối duy nhất là ko có gì tuyệt đối" câu này nghe lại từ ông thầy , ko biết ổng nghe ở đâu :D
" bí mật tạo nên sự quyến rũ " câu này trong conan. Con bạn gái tui hồi lúc lần đầu nhá máy tui ghi như thế khi tui hỏi nó là ai :D
 
hình như là: " không có gì là tuyệt đối chỉ có tương đối là tuyệt đối" mới đúng chứ nhỉ? :-?
 
Để nhớ xem...


"Cô ta chẳng đẹp đẽ gì, lại còn có mùi như ngựa ấy, nhưng như vậy là đủ nữ tính với tôi rồi !" --> chả nhớ đọc ở đâu, nhưng quá ấn tượng.


Jarlaxe: - Chúng ta ko thể bị phục kích !!
Artemis Entreri: - Những con mồi trước của tao cũng từng nói vậy... trước khi tao giết tụi nó !
Jarlaxe: - Vậy thì tao rất mừng là tao và mày ở chung phe !
Artemis Entreri: - ... Tụi nó cũng nói vậy đó !

"The present will past by if you live in the past, nor should you wait too long for the future to find you." (Baldur's Gate 2)

"Life is an abomination !" - Sự sống là 1 điều đáng ghê tởm. (Arcanum).
 
^^ câu này của tui:"khi những kỉ niệm qua đi ta mới thấy nuối tiếc"
 
Câu này : "Thế có phải những gì; còn trong tay nên ta không thiết tha; khi em ra đi ta đây mới với tay ra" ^.^
 
hix mỗi người một câu nhưng tui nghĩ bên cạnh câu mình ưa thích thì nên đề trong manga nào do nhân vật nào nói như thể sẽ giúp người xem hiểu rõ thêm chứ !

tui thì hiện chưa có câu nào ưng ý cả tại mỗi truyện có một câu tui thích chẵng nhẽ post hết lên sao ( mỏi tay lắm T_T lazy :D )
để về lục lọi xem câu nào đập vào mắt trước tiên đã :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top