VạnTiếuTử
Mr & Ms Pac-Man
- 7/3/05
- 202
- 5
Trước hết cần nói đây chưa phải là hướng dẫn chính thức của tôi,đây chỉ là 1 bản hướng dẫn beta mà thôi,
các tên nhân vật trong game tôi vẫn giữ nguyên chưa phiên âm sang tiếng Việt gì hết...
Câu chuyện bắt đầu cách đây 2200 năm,cốt truyện sao rồi các bạn sẽ hiểu
Ban đầu sẽ là đoạn nhỏ,2 thèng :1 thèng là sứ giả ,1 thèng là tướng Tần (nếu tôi nhớ không lầm nó tên là Bai Qui) sẽ đến dụ hàng ta,Chi huan không đồng ý ,thèng tướng đe dọa ,đúng lúc đó Lan wei xuất hiện và nói rằng sẽ không sợ bọn nó,thằng Tướng Tần nói Lan Wei là 1 con bé quê mùa và vung trường đao định động thủ với Lan Wei thì Liang hu xuất hiện và bảo vệ,Liang hu như là người anh ruột của Lan Wei vậy ,họ rất thân thiết với nhau,Liang Hu lúc nào cũng đứng ra bênh vực Lan wei trong bất cứ trường hợp nào,cuối cũng chi huan vẫn chưa đồng ý ,và bảo phải chờ bố Lan wei trở về mới quyết định, Lan wei ra khỏi cửa ,và sẽ gặp Yin Cheng,hắn bảo sẽ đi làm chuyến buôn đến vùng Trung Nguyên.Lan Wei dặn yin cheng nhớ mua quà cho cô,rùi chào tạm biệt
Bây giờ bắt đầu chơi ,bạn điều khiển Liang Hu và Lan Wei ,quay lại nhà
của Chú Chi huan ,tìm 1 cái hòm để lấy 2 lọ thuốc giải độc hoa và độc rắn
Bạn ra ngoài tìm ông Dabhand da ở phía dưới
,mua đồ đi ,nhưng cẩn thận ,trong game
có rất nhiều thằng lừa đảo ,nếu bạn không để ý có thể sẽ mua phải đồ giống hệt nhau hoặc đồ chưa đeo được ,hãy cẩn thận,có thể bây giờ bạn không có nhiều tiền nhưng không sao,rùi bạn tìm gặp ming xia ,đó là em Lan Wei ,Lan Wei đã hứa dạy nó phép thuật ,nhưng nó đầu to óc hạt nho,học 3 lần rùi mà chưa được ,Lan Wei hứa ngày mai sẽ dạy tiếp,Bạn sẽ thấy Ah Qing là ông Lan Wei ,Lan Wei muốn ông kể về cha mẹ hồi trẻ
nhưng ông chưa kể đâu.Bạn nói chuyện với Di ma ,bà ta sẽ bảo là bà ấy nghe nói Lan Wei sắp kết hôn với gã công tử bột Yan Hong nhưng Lan Wei phủ nhận ngay,bạn vào nhà Lan Xiong ,đó là cha của Lan Wei ,tù trưởng bộ tộc
,rùi mò vào phòng ngủ của cha ,có 1 cái hòm
nhưng nó được khóa ,bạn không mở được,bạn lục tủ sẽ có 1 cái mũ xịn nhưng
phải mạnh hơn bạn mới đeo được,bạn vào phòng ngủ của Lan Wei sẽ có 1 đôi giày cho Lan Wei,bạn đi sang trái sẽ gặp ông Lý (không phải Lý Tầm Hoan trong tiểu Lý Phi Đao),bạn thấy ông ý như say xin nhưng ông ý bảo là không phải.Bạn đi tiếp sẽ thấy nhà của Liang Hu nhưng
trong nhà không có cái gì để lục lọi đâu vào làm gì mất thời gian ,
Quay lại chiều kia sẽ thấy 1 quán rượu , Yao là đầu bếp,nói chuyện
với ông ta thì ông ý bảo là anh Hou Hai của Lan Wei suốt ngày uống rượu
chẳng làm gì hết,bạn quay ra nói chuyện với Hou Hai ,anh ý bảo là không
có ai ngâm rượu ngon hơn đầu bếp Yao,rồi anh ý kể chuyện Hầu Nhi Tửu,là
tên 1 loại rượu đó mà
Khỉ có thể lấy mật nhưng con người cũng có thể lấy rượu từ khỉ,có 1 thứ
trái cây rất hiếm và đặc biệt mọc ở mỏm đá trong thung lũng của Làng
chỉ có khỉ mới có thể lấy được những trái cây đó và loại rượu do khỉ tạo ra
có hương vị vô cùng đặc biệt(rất giống chuyện Lệnh Hồ xung uống Hầu Nhi Tửu
trong Tiếu Ngạo giang Hồ)
Lan Wei định đi lấy thứ quả đó nhưng ông đầu bếp Yao ngăn lại ,ông ý bảo là thung
lũng đó rất dốc và nguy hiểm,bây giờ trong bảng quest của bạn có thêm nhiệm
vụ đi tìm thứ quả đó để ngâm rượu phục vụ ông anh
Ra khỏi quán rượu đó bạn sẽ thấy 1 em bé tên là Ah Dan,em ý bảo là
ông chi huan đưa em ý tiền để mua Hổ Cốt tửu (Tiger bone wine) ,nhưng
em ý nhìn thấy 1 con rệp và sợ quá ,đánh rơi hết cả tiền,với lại bên trong
quán rượu đang có anh của Lan Wei ngồi,ông chủ quán sẽ không bán cho ai nữa
vì huo hai đã bao cả quán rùi,đến đây có 2 lựa chọn,nếu bạn chọn cái trên
bạn sẽ từ chối giúp bé Ah Dan còn nếu chọn cái dưới ,bạn sẽ có thêm quets mới
Bạn vào quán rượu vừa nãy đó ,nói chuyện với chủ quán Hao,sẽ có 3 lựa chọn
cái đầu là bạn sẽ mặc cả từ 500 xuống 300 để mua Hổ Cốt Tửu về đưa cho Ah dan
còn phương án 2 bạn định trao đổi bằng sợi dải băng màu xanh ,nhưng rùi
nghĩ rằng đó là kỉ vật mẹ để lại cho Lan Wei ,bạn không trao đổi cái đó
nữa ,bạn sẽ nhận nhiệm vũ đi kiếm thịt rắn cho ông ta ở thung lung của làng
,còn phương án 3 bạn sẽ trả luôn 1 lúc 500,theo tôi bạn nên chọn cái thứ 2
bới thứ 1 vừa có thêm nhiệm vụ ,thứ 2 lúc đầu ta chưa có đủ tiền,
thứ 3 là cũng cùng 1 công ta tới thung lũng đó để kiếm trái cây ngâm
rượu cho ông anh trai,đúng không?Bạn mua 1 ít cam và hoa của ông Hao bây giờ bạn đi lên góc trên cùng bên phải bản đồ ,đó là đường đi tới thung lũng,sẽ có nhiều rắn đó nhưng không lo, chúng yếu và bạn còn được 1 người giúp sức là Tie Sheng,nói chuyện với anh ý ,anh ý bảo là quanh đây có nhiều rắn và độc cảu chúng rất lợi hại,bạn sẽ đưa cho anh ta cái thuốc giải nọc rắn và sẽ nhận về 50 exp,đi giết rắn 1 hồi bạn sẽ có thịt rắn thui kiếm tra 1 lúc quanh đó sẽ tìm thấy 1 cái hang (serpant cave) của Rắn chúa người ta bảo ở đó rất nguy hiểm nên bạn không vào được,đi quanh mấy cái cây to bạn sẽ nhắt được gỗ Tùng (Tung wood) để làm nguyên liệu tự chế vú khí,quay lại nói chuyện với Tie Sheng lần nữa ,anh ta sẽ kể chuyện về Cá Bọ cạp cho bạn nghe:1 ngàn năm về trước ,loài cá rất ghét dân làng,chúng quyết định dùng nước Biển Đông làm 1 cơn đại hồng thủy để nhấn chìm làng ,nhưng may thay thần chiến tranh đã lấy 1 ngọn núi lớn để ngăn dòng nước lại (nghe rất giống Sơn Tinh thủy tinh phải không?)Khi nước kho rùi ,1 số con cá bị sống khô trên bờ ,chúng học cách sống thiếu ánh sáng,học cả cách bay để tồn tại .Rùi Tie sheng kể chuyện về những con nhện ăn thịt người:Người ta nói rằng hoàng hậu nước Kim,Lei Zu ,là người thợ dệt giỏi nhất trong vũ trụ,tất cả những người thợ dệt lụa tơ tằm đều thấy ngạc nhiên về loài nhện ở Baiyue.Để thuần chủng loài nhện đó,hoàng hậu nước Kim đã mời các con nhện đến thi dệt với bà ,sau 1 cuộc thi chật vật ,bà đã thắng,sau cuộc thi 1 thời gian ,hoàng hậu lăn đùng ngã ngửa ra chết rùi ốm,nhà Kim nghĩ rằng những con nhện đã làm bà bị trúng độc.Nhà Kim đã trục xuất lũ nhện khỏi mặt đất,bắt chúnh xuống ở lòng đất và nguyền tủa chúng không bao giờ dăng tơ được nữa.Không dăng tơ nghĩa là không còn thức ăn. Nhưng lũ nhện đã thích nghi với cuốc sống khắc nghiệt,mũi chúng càng ngày càng thính ,chúng dễ nhận ra mùi máu của các động vật ,dần dần theo thời gian chúng đã tiến hóa trở thành to lớn như những con hổ ,con báo.Trở lại với cái hang rắn chúa ,Tie sheng kể rằng rắn chúa đã sống hàng ngàn năm (hehe ,chứng tỏ tu vị con rắn này ngang với anh Từ Phúc hay Đế Thích thiên trong Phong Vân)Bây giờ tạm thời bạn trở lại quán rượu đưa thịt rắn cho ông Hao đã,bạn sẽ có được Hổ Cốt Tửu về đưa cho Ah Dan,đưa rùi bạn sẽ nhận được lời cảm ơn và 100 exp, Lan Wei nhìn thấy nụ cười ngây thơ trong sáng của Ah Dan lại nhớ đến lần cô làm vỡ cái chén mà cha rất yêu quý ,Yan hong(bạn của Lan Wei) đã rất giận cô ,cô ước gì mọi trẻ em đều có thể có được những người bạn tốt như những người bạn của cô.
Thôi ,tôi chỉ có khả năng viết đến thế, chính ra bài viết trên khó mà có
thể coi là 1 bài hướng dẫn được, bới tôi chỉ chỉ dẫn 1 đọan đi quá ngắn,còn phần lớn là kể chuyện
,các bạn chỉ cần chơi độ 5 phút là tới chỗ tôi viết,và thực ra tôi cũng chỉ mất có 15 phút để vừa chơi vừa viết cái chỉ dẫn này.
Tôi không thể chơi tiếp được bởi cái bộ cài 2 disk (english 1.04 version) của tôi bị lỗi trầm trọng
Cài xong chơi được 1 đoạn ,nếu tắt máy đi rùi bật lại là không chơi được nữa
load game cũ thì vừa load vào thấy hp và mp của Lan Wei chỉ còn -1,không thể load file khác được nữa ,không save được ,sang bản đồ khác đi làm nhiệm vụ thì nó báo lỗi không thể load được các file *.SCN ,rùi out luôn, nếu cài lại mà dùng file save cũ thì vẫn thế,không thể chơi được,chẳng lẽ chơi là phải bật máy liên tục chơi 1 lèo đến khi về nước sao???Vì đĩa lỗi mà tôi chỉ có thể chơi được có 1 tẹo à,tôi ở Hà Nội,nếu ai biết chỗ mua Seal of evil không bị lỗi ở Hà Nội thì chỉ tôi với.
Mà tôi viết có ra gì không mọi người đóng góp cho cái ý kiếm
các tên nhân vật trong game tôi vẫn giữ nguyên chưa phiên âm sang tiếng Việt gì hết...
Câu chuyện bắt đầu cách đây 2200 năm,cốt truyện sao rồi các bạn sẽ hiểu
Ban đầu sẽ là đoạn nhỏ,2 thèng :1 thèng là sứ giả ,1 thèng là tướng Tần (nếu tôi nhớ không lầm nó tên là Bai Qui) sẽ đến dụ hàng ta,Chi huan không đồng ý ,thèng tướng đe dọa ,đúng lúc đó Lan wei xuất hiện và nói rằng sẽ không sợ bọn nó,thằng Tướng Tần nói Lan Wei là 1 con bé quê mùa và vung trường đao định động thủ với Lan Wei thì Liang hu xuất hiện và bảo vệ,Liang hu như là người anh ruột của Lan Wei vậy ,họ rất thân thiết với nhau,Liang Hu lúc nào cũng đứng ra bênh vực Lan wei trong bất cứ trường hợp nào,cuối cũng chi huan vẫn chưa đồng ý ,và bảo phải chờ bố Lan wei trở về mới quyết định, Lan wei ra khỏi cửa ,và sẽ gặp Yin Cheng,hắn bảo sẽ đi làm chuyến buôn đến vùng Trung Nguyên.Lan Wei dặn yin cheng nhớ mua quà cho cô,rùi chào tạm biệt
Bây giờ bắt đầu chơi ,bạn điều khiển Liang Hu và Lan Wei ,quay lại nhà
của Chú Chi huan ,tìm 1 cái hòm để lấy 2 lọ thuốc giải độc hoa và độc rắn
Bạn ra ngoài tìm ông Dabhand da ở phía dưới
,mua đồ đi ,nhưng cẩn thận ,trong game
có rất nhiều thằng lừa đảo ,nếu bạn không để ý có thể sẽ mua phải đồ giống hệt nhau hoặc đồ chưa đeo được ,hãy cẩn thận,có thể bây giờ bạn không có nhiều tiền nhưng không sao,rùi bạn tìm gặp ming xia ,đó là em Lan Wei ,Lan Wei đã hứa dạy nó phép thuật ,nhưng nó đầu to óc hạt nho,học 3 lần rùi mà chưa được ,Lan Wei hứa ngày mai sẽ dạy tiếp,Bạn sẽ thấy Ah Qing là ông Lan Wei ,Lan Wei muốn ông kể về cha mẹ hồi trẻ
nhưng ông chưa kể đâu.Bạn nói chuyện với Di ma ,bà ta sẽ bảo là bà ấy nghe nói Lan Wei sắp kết hôn với gã công tử bột Yan Hong nhưng Lan Wei phủ nhận ngay,bạn vào nhà Lan Xiong ,đó là cha của Lan Wei ,tù trưởng bộ tộc
,rùi mò vào phòng ngủ của cha ,có 1 cái hòm
nhưng nó được khóa ,bạn không mở được,bạn lục tủ sẽ có 1 cái mũ xịn nhưng
phải mạnh hơn bạn mới đeo được,bạn vào phòng ngủ của Lan Wei sẽ có 1 đôi giày cho Lan Wei,bạn đi sang trái sẽ gặp ông Lý (không phải Lý Tầm Hoan trong tiểu Lý Phi Đao),bạn thấy ông ý như say xin nhưng ông ý bảo là không phải.Bạn đi tiếp sẽ thấy nhà của Liang Hu nhưng
trong nhà không có cái gì để lục lọi đâu vào làm gì mất thời gian ,
Quay lại chiều kia sẽ thấy 1 quán rượu , Yao là đầu bếp,nói chuyện
với ông ta thì ông ý bảo là anh Hou Hai của Lan Wei suốt ngày uống rượu
chẳng làm gì hết,bạn quay ra nói chuyện với Hou Hai ,anh ý bảo là không
có ai ngâm rượu ngon hơn đầu bếp Yao,rồi anh ý kể chuyện Hầu Nhi Tửu,là
tên 1 loại rượu đó mà
Khỉ có thể lấy mật nhưng con người cũng có thể lấy rượu từ khỉ,có 1 thứ
trái cây rất hiếm và đặc biệt mọc ở mỏm đá trong thung lũng của Làng
chỉ có khỉ mới có thể lấy được những trái cây đó và loại rượu do khỉ tạo ra
có hương vị vô cùng đặc biệt(rất giống chuyện Lệnh Hồ xung uống Hầu Nhi Tửu
trong Tiếu Ngạo giang Hồ)
Lan Wei định đi lấy thứ quả đó nhưng ông đầu bếp Yao ngăn lại ,ông ý bảo là thung
lũng đó rất dốc và nguy hiểm,bây giờ trong bảng quest của bạn có thêm nhiệm
vụ đi tìm thứ quả đó để ngâm rượu phục vụ ông anh
Ra khỏi quán rượu đó bạn sẽ thấy 1 em bé tên là Ah Dan,em ý bảo là
ông chi huan đưa em ý tiền để mua Hổ Cốt tửu (Tiger bone wine) ,nhưng
em ý nhìn thấy 1 con rệp và sợ quá ,đánh rơi hết cả tiền,với lại bên trong
quán rượu đang có anh của Lan Wei ngồi,ông chủ quán sẽ không bán cho ai nữa
vì huo hai đã bao cả quán rùi,đến đây có 2 lựa chọn,nếu bạn chọn cái trên
bạn sẽ từ chối giúp bé Ah Dan còn nếu chọn cái dưới ,bạn sẽ có thêm quets mới
Bạn vào quán rượu vừa nãy đó ,nói chuyện với chủ quán Hao,sẽ có 3 lựa chọn
cái đầu là bạn sẽ mặc cả từ 500 xuống 300 để mua Hổ Cốt Tửu về đưa cho Ah dan
còn phương án 2 bạn định trao đổi bằng sợi dải băng màu xanh ,nhưng rùi
nghĩ rằng đó là kỉ vật mẹ để lại cho Lan Wei ,bạn không trao đổi cái đó
nữa ,bạn sẽ nhận nhiệm vũ đi kiếm thịt rắn cho ông ta ở thung lung của làng
,còn phương án 3 bạn sẽ trả luôn 1 lúc 500,theo tôi bạn nên chọn cái thứ 2
bới thứ 1 vừa có thêm nhiệm vụ ,thứ 2 lúc đầu ta chưa có đủ tiền,
thứ 3 là cũng cùng 1 công ta tới thung lũng đó để kiếm trái cây ngâm
rượu cho ông anh trai,đúng không?Bạn mua 1 ít cam và hoa của ông Hao bây giờ bạn đi lên góc trên cùng bên phải bản đồ ,đó là đường đi tới thung lũng,sẽ có nhiều rắn đó nhưng không lo, chúng yếu và bạn còn được 1 người giúp sức là Tie Sheng,nói chuyện với anh ý ,anh ý bảo là quanh đây có nhiều rắn và độc cảu chúng rất lợi hại,bạn sẽ đưa cho anh ta cái thuốc giải nọc rắn và sẽ nhận về 50 exp,đi giết rắn 1 hồi bạn sẽ có thịt rắn thui kiếm tra 1 lúc quanh đó sẽ tìm thấy 1 cái hang (serpant cave) của Rắn chúa người ta bảo ở đó rất nguy hiểm nên bạn không vào được,đi quanh mấy cái cây to bạn sẽ nhắt được gỗ Tùng (Tung wood) để làm nguyên liệu tự chế vú khí,quay lại nói chuyện với Tie Sheng lần nữa ,anh ta sẽ kể chuyện về Cá Bọ cạp cho bạn nghe:1 ngàn năm về trước ,loài cá rất ghét dân làng,chúng quyết định dùng nước Biển Đông làm 1 cơn đại hồng thủy để nhấn chìm làng ,nhưng may thay thần chiến tranh đã lấy 1 ngọn núi lớn để ngăn dòng nước lại (nghe rất giống Sơn Tinh thủy tinh phải không?)Khi nước kho rùi ,1 số con cá bị sống khô trên bờ ,chúng học cách sống thiếu ánh sáng,học cả cách bay để tồn tại .Rùi Tie sheng kể chuyện về những con nhện ăn thịt người:Người ta nói rằng hoàng hậu nước Kim,Lei Zu ,là người thợ dệt giỏi nhất trong vũ trụ,tất cả những người thợ dệt lụa tơ tằm đều thấy ngạc nhiên về loài nhện ở Baiyue.Để thuần chủng loài nhện đó,hoàng hậu nước Kim đã mời các con nhện đến thi dệt với bà ,sau 1 cuộc thi chật vật ,bà đã thắng,sau cuộc thi 1 thời gian ,hoàng hậu lăn đùng ngã ngửa ra chết rùi ốm,nhà Kim nghĩ rằng những con nhện đã làm bà bị trúng độc.Nhà Kim đã trục xuất lũ nhện khỏi mặt đất,bắt chúnh xuống ở lòng đất và nguyền tủa chúng không bao giờ dăng tơ được nữa.Không dăng tơ nghĩa là không còn thức ăn. Nhưng lũ nhện đã thích nghi với cuốc sống khắc nghiệt,mũi chúng càng ngày càng thính ,chúng dễ nhận ra mùi máu của các động vật ,dần dần theo thời gian chúng đã tiến hóa trở thành to lớn như những con hổ ,con báo.Trở lại với cái hang rắn chúa ,Tie sheng kể rằng rắn chúa đã sống hàng ngàn năm (hehe ,chứng tỏ tu vị con rắn này ngang với anh Từ Phúc hay Đế Thích thiên trong Phong Vân)Bây giờ tạm thời bạn trở lại quán rượu đưa thịt rắn cho ông Hao đã,bạn sẽ có được Hổ Cốt Tửu về đưa cho Ah Dan,đưa rùi bạn sẽ nhận được lời cảm ơn và 100 exp, Lan Wei nhìn thấy nụ cười ngây thơ trong sáng của Ah Dan lại nhớ đến lần cô làm vỡ cái chén mà cha rất yêu quý ,Yan hong(bạn của Lan Wei) đã rất giận cô ,cô ước gì mọi trẻ em đều có thể có được những người bạn tốt như những người bạn của cô.
Thôi ,tôi chỉ có khả năng viết đến thế, chính ra bài viết trên khó mà có
thể coi là 1 bài hướng dẫn được, bới tôi chỉ chỉ dẫn 1 đọan đi quá ngắn,còn phần lớn là kể chuyện
,các bạn chỉ cần chơi độ 5 phút là tới chỗ tôi viết,và thực ra tôi cũng chỉ mất có 15 phút để vừa chơi vừa viết cái chỉ dẫn này.
Tôi không thể chơi tiếp được bởi cái bộ cài 2 disk (english 1.04 version) của tôi bị lỗi trầm trọng
Cài xong chơi được 1 đoạn ,nếu tắt máy đi rùi bật lại là không chơi được nữa
load game cũ thì vừa load vào thấy hp và mp của Lan Wei chỉ còn -1,không thể load file khác được nữa ,không save được ,sang bản đồ khác đi làm nhiệm vụ thì nó báo lỗi không thể load được các file *.SCN ,rùi out luôn, nếu cài lại mà dùng file save cũ thì vẫn thế,không thể chơi được,chẳng lẽ chơi là phải bật máy liên tục chơi 1 lèo đến khi về nước sao???Vì đĩa lỗi mà tôi chỉ có thể chơi được có 1 tẹo à,tôi ở Hà Nội,nếu ai biết chỗ mua Seal of evil không bị lỗi ở Hà Nội thì chỉ tôi với.
Mà tôi viết có ra gì không mọi người đóng góp cho cái ý kiếm

