VạnTiếuTử
Mr & Ms Pac-Man
- 7/3/05
- 202
- 5
- Thread starter
- #41
Bạn hãy rẽ phải,đi vào mấy khu nhà bên phải tay bạn đó,nói chuyện với mọi người,những người chỉ đi ngang qua Jiuyuan thì chán nản vì cổng thành đã đóng,khó mà đi tiếp hoặc trở về được,còn nhân dân trong thành thì căm thù bọn rợ Hung Nô đến tận xương tủy,bạn sẽ gặp 1 anh trẻ tuổi(young man) ở khu nhà bên phải đó,chính xác là ở căn nhà thứ 3 tính từ dưới lên (căn nhà đó tên là Rich Vendor's house),anh ta kể rằng đã bị mất cái Lư Hương của ông chủ?Bạn chọn phương án 1 để hỏi xem nó trông thế nào?Anh ta bảo là nó đẹp sáng.Rùi chọn tiếp anh ta sẽ trả lời là anh ấy để nó trên bàn,chỉ có ông chủ anh mới đặt tay vào được,nếu thằng con ông chạm nhẹ chút xíu là ông cho nó mấy cái tát liền!!!,Rùi bạn chọn phương án cuối để hỏi xem có ai vào nhà không thì anh ta bảo là từ sáng không có ai lạ vào thành cả...nhưng có 1 sô thảo khấu đã lọt vào được.Có lẽ chúng đã lấy mất.Anh ta rất sợ ông chủ đánh anh đến chết...Rùi sẽ đến lựa chọn quyết định,có 2 phương án,1 là bạn hỏi làm sao chúng ta biết được là anh ta không tự ý ăn trộm nó(phương án 1) và 2 là đồng ý giúp anh ta ,hãy chọn phương án 2 nha.BẠn vào trong nhà ,nói chuyện với con bé con trong đó,chọn phương án 1 để nhìn kĩ nó...nó ăn mặc đẹp phết,đang cầm 1 bát nước ở tay,rùi bạn chọn phương án 2 hỏi nó xem sao nó lại cầm bát nước...nó sẽ cười khúc khích và trả lời là nó đang cố trộn tro hương với nước và với bùn để nặn 1 bức tượng bùn...khó quá..rùi bạn chọn tiếp phương án 1,nó sẽ kể là nó rất thích tượng bùn nhưng phụ thân nó bảo là bẩn lém à?Không cho nó chơi,hôm nay phụ thân nó đi vắng ,kiểu gì thì nó cũng phải nặn cho bằng được...rùi bạn chọn phương án 2,Lam Vĩ bảo là nó nặn xấu quá,ta sẽ đi mua cho nó 1 bức tượng khác...lưu ý là chỗ này có rất nhiều phương án lựa chọn,các bạn chọn kiểu gì cũng được nhưng nếu chọn theo cách của tôi thì game sẽ càng thú vị đó!!!Bạn chạy ngay ra chợ,đi tìm ông bán tượng bùn (Mud Doll Craftsman) đứng gần con ngựa đó,giá 1000 xu cơ đấy ,đắt ghê,chiều trẻ con khổ thật!!!Rồi bạn qua mấy ông bán vũ khí và đồ vòng nhẫn mua thêm ít đồ cho vui!Rùi chạy ngay về đưa cho đứa bé cái tượng,ta sẽ trao đổi với nó!!!Ta đưa nó tượng,nó chỉ chỗ cái Lư Hương cho ta,ở chỗ nhà kho ngay cạnh đó,chạy sang đó ngay!Nhặt cái lư hương rồi đưa lại cho anh young man kia sẽ có thêm 600 exp.Bạn đi tiếp lên trên sẽ có 1 cái cổng thành,nó bị đóng rùi ,gần đó có 1 ông già đang xem bố cáo,nói chuyện với ông ta thì ông ta kể là ngày xưa ông ta cũng đi lính,bây giờ bọn Hung Nô đến rồi,chúng ta phải cầm kiếm đứng lên ,không thể để Jiuyuan chìm trong biển máu....đúng là già rồi mà còn thích đú!!!BẠn đi tiếp lên thì thấy nhà của ông thợ vẽ (painter) ông ta tên là Xu Ming,nói chuyện với ông ta ông ta sẽ đố bạn cái gì vẽ khó nhất.Lam Vĩ sẽ trả lời là chịu!Ông ta nói tiếp là trước đây 30 năm thì ông ta nghĩ là chó và ngựa (cẩu và mã) là 2 thứ khó nhất...đó là bởi vì cái chân chết tiệt của chúng rất khó vẽ ,rùi bạn hỏi ông ta là vẽ gì thì dễ ,ông ta bảo vẽ ma quỷ là dễ nhất vì chúng cô độc,thường ngồi im 1 chỗ,rất tốt cho vẽ chân dung...vả lại không ai thấy ma quỷ bao giờ nên cũng chẳng ai biết là mình vẽ đúng hay sai!!!Không ghê!.Bạn rẽ trái đi vì đến đây là hết đưởng rùi ,sẽ nhìn thấy 1 ông bán rong,ta hỏi đường thì ông ta sẽ nói:Thảo Nguyên Beigu ở hướng Tây,còn về việc bọn rợ Hung Nô tấn công vào đâu thì đó là mặt bắc của thành.Rùi bạn chọn phương án cuối,anh ta sẽ lại nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến các huynh đệ của anh ta đi buôn bán khắp thiên hạ (những ông bán rong kiểu này ta gặp nhiều rùi phải không???),bạn chọn phương án 1 tức là đồng ý sẽ có thêm 800 xu bù lỗ vào khoản chi phí mua tượng bùn cho cái thằng bé chết tiệt lúc nãy.Rùi bạn vào ngõ nhỏ ở gần đó (cái ngõ đó sẽ thông ra cái cổng thành ta vừa vào),trong ngõ đó sẽ có 1 nhà là của mấy ông tín đồ con chiên Thiên Chúa Giáo,và mấy gia đình nữa,người nào trong thành cũng rất máu chiến nhau với bọn rợ Hung Nô,trong thành bạn cũng sẽ gặp nhiều người đi tị nạn từ làng Nhật May (Lucky Sun),thế là đã đi được 1 vòng quay lại chỗ cổng thành lúc đầu ta mới vào ở đầu chapter5,bạn chạy khắp các nha ăn xin đồ rùi khi đến quán trọ (Inn) sẽ có đoạn nói chuyện nhỏ.Lưỡng Hồ thốt lên:Nó chẳng thay đổi chút nào cả(cái quán trọ ý mà),Lưỡng Hồ đã từng có mặt ở đây 10 năm trước,cùng với thời gian anh bỏ làng Fang Horn,ngày đó Lưỡng Hồ nhỏ tí xíu,anh bước đi mà bị mọi người xua đuổi,tránh xa,thật may có 1 ông lão thấy anh xanh xao đưa vào chính quán trọ đó ,cho anh uống thuốc và khuyên anh đừng ở lại Trung Nguyên nữa,trở lại với thực tại ,bạn bước vào quán trọ,vừa vào đã có người ra đón tiếp nồng nhiệt nhưng Lam Vĩ từ chối,cô nói là để chúng ta đi thăm thú chút đã.Trong quán trọ bây giờ cũng chưa có gì đâu.Bạn ra ngoài chạy loanh quanh 1 lúc nói chuyện với tất cả mọi người trên đường đi sẽ gặp 1 ông:Ông ý bảo thấy ta không giống dân bản địa,Lam Vĩ trả lời chúng ta đến từ Đông Bách Việt,ông ta có 1 điều bí mật muốn nói với chúng ta,ông ta cũng không phải là dân bản địa,ông ta là lái buôn Hung Nô cải trang vào thành....ông ta muốn chia sẽ điều bí mật đó với 1 người nếu không thì sẽ điên đầu lên mất...ta sẽ giữ bí mật phải không?BẠn ra chỗ gần lối sang Tây Jiuyuan,có 1 cái...cái....tôi cũng chẳng biết nói là cái gì nữa nhưng ở gần đó có ông Sheng Suanzi,ông ta bảo ông ta biết mọi chuyện 500 năm về trước và 500 năm sau này,300 xu 1 câu hỏi...Chọn phương án 1:Lưỡng Hồ sẽ hỏi là liệu chúng ta có trở về Đông Bách Việt an toàn,ông ta trả lời là có nhưng đôi khi phải có nhưng mất mát hi sinh cá nhân mới đem lại thành công,còn Yến Hồng lại bảo là anh chẳng biết hỏi cái gì cả,anh bảo ông kia cứ phán đại 1 câu xem sao...Ông ta nói số mệnh của Yến Hồng mịt mù bởi ham muốn chiến thắng kẻ mạnh trong anh,thật khó để tiên đoán điều gì..Yến Hồng quát là ông kia ăn nói linh tinh!Nói thế thì ai mà chẳng nói được,Sài Tâm sẽ hỏi là có thể gặp được cha không?Ông kia trả lời là đôi khi nhưng điều ta mong đợi tưởng như ở rất xa nhưng lại ngay gần trước mặt.Rùi bạn chọn phương án cuối cùng,sẽ nói với ông ta là ông ta nói nhảm nhí hơn cả thày bói Ji,ông ta sẽ trả lời (đồng thời ta mất 300 xu) đó là đệ tử ông ta (ông Ji đó),Lam Vĩ sẽ hỏi thêm 1 câu ngớ ngẩn và mất thêm 300 xu nữa,Lam Vĩ sẽ hỏi là thế nào nếu câu trả lời của ông ta sai lầm,ta mất thêm 300 xu nữa và ông ta trả lời là ông ta sẽ đến 1000 xu cho mỗi câu trả lời sai,ta hỏi 3 câu mất tổng cộng 900,nếu ăn được 1000 là lãi rùi...Lam Vĩ đã có cách lấy lại 1000,Lam Vĩ bảo là:ông ta yêu cầu những điều ông ta nói là "sai",vậy ông ta chỉ cần trả lời là "đúng" hay "sai" (mà ông ta lại trả lời rõ là dài mà không dùng 2 từ "đúng" hoặc "sai"...vậy là ông ta mất lại cho ta 1000 xu...hehe.Lam Vĩ rất thông minh!Bạn sang phía Tây Jiuyuan bằng lối gần đó,sang bên đó,chú ý sẽ nhìn thấy nhà của Wang Ren (còn nhớ cái vụ mà ta nhận nhiệm vụ từ ông Li Yi trước khi chết là phải mang tay nải đến cho ông Wang Ren không???).Vợ ông ta đang ở nhà,bạn đưa tay nải của ông ta cho vợ,có 2 phương án ở đây:1 là nói dối vợ ông ta rằng ông ta vẫn khỏe mạnh để vợ ông ý khỏi lo buồn,còn phương án 2 là nói sự thật,vợ của ông ta sẽ suy sụp ghê gớm!Bạn từ biệt rùi ra khỏi cửa,ở ngay đó có....có....có 1,tôi cũng chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả?Bạn sẽ nghe thấy tiếng ngáy ồm ồm!Để ý kí mới biết đó là 1 người đang ngủ!!!Bạn kệ người đó ngon giấc và đi lên dãy nhà trước dãy nhà Wang Ren đó...sẽ có 1 ông phục vụ đang bê thức ăn đi giữ phố ,hỏi ra ông ý bảo là có bọn Hung Nô đến,mọi người cứ chốn tịt ở tỏng nhà,không dám ra ngoài nên ông phải mang đến tận nhà cho họ.Rùi đi tiếp,bạn gặp 1 ông nhà buôn hơi bị ấm đầu,ông ta kể là ông ý chẳng sợ bọn Hung Nô đến!Ai đó nếu trả 1000 xu sẽ được bảo vệ ông ta!!!Bạn đi men theo cái tường thứ 2,đó là bức tường của phủ Jiuyuan,cứ đi men theo tường lúc gần đến cửa sẽ có đoạn phim.2 thằng lính canh nói chuyện với nhau:Chúng bảo là tướng quân Huan Feng vẫn chưa về,và chúng còn để lộ 1 điều là Huan Feng là con nuôi của Huan Qi (cha của Sài Tâm),cái thằng lính bên trái còn băn khoăn là không biết có thể về kịp lúc con trai hắn sinh không?Thời buổi loạn lạc,chẳng biết lúc nào Hung Nô tấn công,chúng còn kháo nhau rằng chỉ có ai có lệnh bài thông hành của Phù Tô-con trai Doanh Chính hoặc tướng Huan mới có thể ra khỏi thành,Lam Vĩ và nhóm bạn đứng bên nghe thấy hết bỗng bị bọn chúng phát hiện,chúng đuổi đi,Gai Nie bàn bạc với mọi người là tình hình ngoài đường đang rất căng thẳng,ta nên tìm 1 quán trọ nghỉ ngơi đã.Bạn dạo hết Tây Jiuyuan để kiếm đồ chơi và sách luyện chưởng pháp đi đã.Bạn quay lại đông Jiuyuan,về quán trọ đó,lên tầng 2,chạy vào trong thì bỗng nhiên Yến Hồng nói là anh có 1 ý tưởng!Yến Hồng bảo là anh định mò vào chỗ ở của tướng quân để tìm đá thiên cung và ăn cắp lệnh bài thông hành.Gai Nie gạt ngay ý tưởng điên rồ đó đi.Anh bảo là nếu bọn Hung Nô mà phá được cổng thành vào đúng lúc Yến Hồng hành động thì sẽ vô cùng nguy hiểm?Sài Tâm và Lưỡng Hồ cũng đồng ý với ý kiến của Gai Nie.Yến Hồng cũng thấy là nên bỏ.Rùi nửa đêm,Lam Vĩ bàn chuyện với Gai Nie,cô bảo là ngày mai chúng ta sẽ đi bái kiến Huan Feng và hi vọng sẽ gặp cả Huan Qi,đúng lúc đó thì Lưỡng Hồ và Sài Tâm chạy từ dưới gác lên.Yến Hồng đã bỏ đi thực hiện ý tưởng điên rồ mà không nói trước với chúng ta 1 câu.Đi chặn Yến Hồng lại thui.Bạn chạy khỏi quán trọ nhưng hãy cẩn thận đừng để thằng tướng Tần nào nó nhìn thấy bạn,nếu nó lại gần,chạy thật nhanh ,đừng để nó bắt chuyện,nếu nó nói chuyện với ta thì mọi việc sẽ rắc rối to,ta đã vi phạm luật giới nghiêm và lính Tần sẽ không nể nang,mà mấy thằng tướng Tần ở đây đánh nhau đỉnh lém...tôi level 124 mà đánh mãi mới chết 1 thằng...bạn cần hết sức cẩn thận!!!Bạn sang Tây Jiuyuan,tìm đến cái chỗ phủ Jiyuan,sẽ có đoạn phim ,Yến Hồng đang bị vao vậy,anh quát lớn bảo Lam Vĩ chạy đi,nhưng Lam Vĩ quyết ở lại với anh,thế là tất cả cùng bị bao vây.Tưởng chừng tiêu đến nơi,bỗng nhiên 1 người xuất hiện....đó là Phù Tô-con trai Doanh Chính Tần Thủy Hoàng ,Phù Tô đã biết ta là người Bách Việt và mời ta vào trong!
a vàng khè bọc lấy bộ xương di động,nhưng tay anh ta lại cầm 1 viên ngọc rất đẹp,nếu bạn chọn phương án 1 sẽ quyết định mua của anh ta viên ngọc đó,rùi bạn chọn phương án 1 tiếp sẽ mất 10000 xu và nhận được viên ngọc,nó là viên Vân Ngọc (Cloud Jade) và bạn còn được thưởng 700 exp vì lòng tốt nữa, nhưng như thế không hay lém,hãy làm theo mỗ nèLĐầu tiên nói chuyện anh ta sẽ xin bạn tiền,bạn chọn phương án 2 để nhìn kĩ bộ dạng anh ta,rùi chọn tiếp phương án 2 để hỏi xem ta có thể giúp đỡ gì anh ý,rùi anh ấy kể rằng muốn chúng ta mua giúp viên Vân Ngọc gia truyền của anh,anh đã định bán rùi nhưng ông chủ tiệm chỉ trả có 300 xu mà anh cần những ít nhất là 3000 xu,chọn tiếp phương án 2 để hỏi anh xem sao anh lại cần bán thì anh ấy bảo là con trai đang bị ốm nặng,cần 3000 xu để mời đại phu...rùi bạn lại có 2 phương án lựa chọn,chọn cái 1 sẽ cho anh 3000 xu và có Vân ngọc,chọn cái 2 sẽ đi thuyết phục ông chủ tiệm mua giùm anh ta,vào cái shop ngay gần đó,nói chuyện với ông (nhầm!bà) chủ tiệm,chọn phương án 3,bà ta sẽ bảo viên Vân Ngọc đó được lấy từ Lôi đỉnh (Thunderhome Peak),dạo này khá hiếm,Lam Vĩ sẽ ngỏ lời mua với giá 100000 xu!!!!Rùi bà ta la hoảng lên???Sướng quá (sắp được món lời to),bà ta bảo là ở nhà vẫn còn 1 mẩu Vân Ngọc nữa,Lam Vĩ bảo nếu thế thì trả thêm 20000 thành 120000 xu!!!Bà ta bảo là bạn hãy quay lại sau bữa ăn sẽ có,bạn chạy ra ngoài nói chuyện với anh ăn mày,chọn phương án 2 ,anh ta sẽ bảo là vân ngọc được ông nội anh lấy từ Lôi Đỉnh,truyền cho phụ thân anh rùi đến anh,nó có Minh nguyệt vá Minh Nhật (Sunlight and moonlight),nếu nhìn ở đúng góc độ nó sẽ có thất sắc (7 colours),bạn sẽ nhận được 700 exp...hehe....Các hạ có hiểu sự việc này là thế nào không?Nếu không thì để tại hạ giải thích,lúc đầu anh ăn xin không bán được cho ông chủ tiệm vì chẳng ai thèm mua...sau đó ta nhảy vào bảo là sẽ trả giá viên vân ngọc rất cao...mà hiện giờ ông chủ tiệm lại không có viên vân ngọc nào,thế là ông sẽ mua viên của anh ăn xin kia và bán lại cho ta bởi bản tính tham lam của ông vốn thế!Lại xong 1 việc tốt nữa,phải công nhận là Lam Vĩ rất thông minh!Bạn thẳng tiến về làng Fang Horn,sẽ có đoạn phim...Lưỡng Hồ lại đặt chân lên mảnh đấy quê hương,anh nhín cái cây bên vệ đường ,nó cao quá,tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi,anh và lũ bạn còn đang vui đùa dưới gốc cây,dân làng chạy ra,trong đó có cả Tie Lang và Wu Tong,họ đã nhận ra nhau,đầu tiên là Tie Lang,làm sao anh quên được cái biến cố hồi nhở mà chính nó đã đưa đẩy anh tha hương từng đấy năm trời,1 câu nói đùa của Tie Lang đã mang đến ngày hôm nay.....Mọi người rùi cũng nhận ra Lưỡng Hồ,ai cũng chạy ra đón,trong 1 ngôi nhà ,2 vợ chồng ông Lưỡng đang nói chuyện,bà Lưỡng nói rằng đêm qua lại mơ thấy con trai,ông hỏi bà con nó có nói gì không thì bà bảo nó như mọi khi không nói gì cả,nó chỉ ngồi trước đống lửa,bổng nhiên Wu tong chạy vào báo là Lưỡng Hồ đã trở về!!!Chẳng biết là mơ hay thật nữa nhưng Lưỡng hồ đã chạy vào nhà,3 người ôm lấy nhau mà khóc....1 lúc sau Lưỡng Hồ ngồi kể lại câu chuyện phiêu lưu của anh sau từng ấy năm....Wu Tong thông báo 1 việc quan trọng,tù trưởng của bộ tộc Wu Jing đã mất tích nhiều ngày,dân làng nghi ngờ cho Tie Lang bời hồi trước Tie Lang và Wu Jing cùng nhau tranh chức tù trưởng và Wu Jinh đã chiến thắng bởi Wu Jing chín chắn ,mưu lược hơn Tie Lang nhiều!Bạn ấn vào cha của Lưỡng Hồ thì ông ấy nhắc đến viên đá thiên cung và khuyên chúng ta nên đến chỗ phù thủy Minh Xuân (Bright Spring) của làng để biết thêm chi tiết!Bạn ra khỏi nhà Lưỡng Hồ,đi lên phía trên bản đồ sẽ gặp Tie Lang,nói chuyện với anh ta,tie Lang định nói điều gì đó nhưng rùi nghĩ thế nào lại không nói nữa và chỉ chào và mời đọ sức với Lưỡng Hồ nhưng Lưỡng Hồ từ chối,bạn đi lên chút nữa sẽ thấy nhà của Tiểu Dã (Little Wild),vào nhà nói chuyện với mẹ Tiểu Dã thì bà ta bảo Tiểu Dã đi săn rùi mất tích 2 ngày rùi,ngay cả ông thợ săn tài ba Biao cũng không tìm thấy....Ta chọn phương án 2 sẽ đồng ý giúp đỡ,rùi bi giờ đi lên phía trên bạn sẽ gặp 1 cô bé,nói chuyện thì cô ấy bảo là cha cô đố cô 1 câu đố mà cô nghĩ mãi không ra:Cái gì mà đi ngàn dặm vẫn không rời khỏi nhà,không sợ,không bao giờ ăn hoặc uống,không sợ thủy ,hỏa,gươm giáo và biến mất khi mặt trời lặn....Xời ơi!Quá dễ,Có 5 phương án lựa chọn,chọn cái thứ 3:Là cái bóng (Shadow)....chọn cái 1 là không biết,cái 2 là con lạc đà,cái thứ 4 thì quên rùi,cái thứ 5 là con người....Chọn đúng sẽ có 500 exp...quá dễ.Đi thẳng tiếp sẽ gặp 1 anh nông dân,anh ta sẽ kể 1 câu chuyện khá thú vị:Zhu Rong-thần lửa,Gong Gong-thần nước đều là con cháu của Thần Nông.Vào 1 trận chiến lâu lâu trước đây,Zhu Rong đã gọi 1 con Hỏa Long đánh bại Gong Gong,Gong gong tức giận làm rầm 1 cái vào Buzhou sơn làm nước ở trên Thiên Giang (River ò Heaven) đổ ập xuống nhân gian,1 nhân vật khác là Zhou You đã gọi hỏa long đi làm bốc hơi hết cả nước ,Zhou Rong tức giận lấy mất ngọn lửa thiêng của Hỏa Long,bạn đi tiếp vào trại lính (Barracks) sẽ thấy 1 ông bị thương nằm đó,mặc kệ ông ta,bạn đi nhặt đồ bên trong rùi lại ra ngoài ,thấy 1 bà mập (Fat Woman),nói chuyện với bà ta thì bà ta đỏ mặt ngượng ngùng khi nhìn thấy Lưỡng Hồ?!?!?!Rồi bà ấy quay đi chỗ khác!?!?!?(Chuyện gì đang xảy ra đây hà bà con?).Bạn đi tiếp sẽ thấy chỗ ở của ông phù thủy (Magician),vào đó ,Lưỡng Hồ sẽ nói chuyện với ông ta đề nghị ông ý đưa cho ta đá thiên cung,ông Minh Xuân đó nói là không được,việc này phải do tù trưởng quyết định thì ta mới có thể xuống mật hầm và lấy nó,nhưng hiện giờ ông tù trưởng không có ở đây,ông ta bảo trong thời gian chờ đợi hãy làm cho ông ta 1 việc,ông ta kể lại rằng 3 năm về trước,Wu Zhen mới là phù thủy chính của làng,Wu Zhen đã tìm thấy 1 quyển sách dạy phát thuật,sau khi học xong,ông ta có thể dự báo được tương lai,thế là ông bỏ bộ tộc ra đi và để lại chức phù thủy cho ông Minh Xuân.Những ngày này ông Minh Xuân cảm giác có điềm dữ sắp xảy đến,ông ta cần biết chuyện gì sẽ xảy ra nên rất cần học được pháp thuật trong quyển sách đó,muốn học được thì cần có cái sừng của con Hỏa Quỷ (Fire Demon) trong Minh Hỏa Động (Bright Flame Cave),con Hỏa Quỷ đó có lửa bao bọc quanh người,nó liên tục tăng thêm phần hung bạo.3 năm về trước những chiến binh và phù thủy dũng cảm nhất của làng đã quyết chiến 3 ngày 3 đêm với nó,và rùi đã phong ấn được nó vào trong Minh Hỏa động,cái sừng thu được trong lần chiến đấu đó đã được dùng cho ông Wu zhen luyện cái tuyệt kĩ dự đoán tương la.Hic,bây giờ lắm nhiệm vụ quá,ta giải quyết từ từ vậy,bắt đầu từ việc đi tìm thằng Tiểu Dã đã nha, bây giờ bạn đi xuống chỗ lối vào làng Fang Horn đi (lối ta đi vào từ Cuồng Phong Trấn đó),sẽ có 1 anh người thú đứng gần lối sang mặt sau dãy núi,nói chuyện với anh ta sẽ hiểu rõ thêm về mối xung đột giữa Tie Lang và tù trưởng Wu Jing,ở gần đó cũng có nhà của thợ săn Biao,nhưng nói chuyện với ông ta cũng chẳng có thêm chút manh mối nào tìm Tiểu Dã đâu,phải tự mình hành động thui,đi sang mặt sau dãy núi đi (The Other Side of the Mountain),ở đây toàn bọn lôi thú (Thunder Beast),xương và móng vuốt của chúng cũng tốt lém đó.Đi hết đường sẽ có 1 cái động (cave)...bạn vào đó sẽ thấy 1 cái vũ khí chuyên dùng của người thú,bên cạnh đó là 1 cái xương tay,đừng có làm gì với cái vũ khí nha không thì sẽ không thể nào làm hết quest này được.Chạy về nhà Tiểu Dã đưa cho bà mẹ cái Móng vuốt là vũ khí tìm được đó,bà ta bảo đó đúng là vũ khí cuả Tiểu Dã,bạn được cộng 700 exp,rùi có 2 phương án lựa chọn,1 là nói dối để cho bà ý khỏi đau buồn vì cái chết của con trai,2 là nói thật,trong trường hợp này phải nói thật!Chọn phương án 2,ta sẽ đưa cho bà ta mấu xương tay,nhưng thật bất ngờ,bà ta nói đó không phải là xương tay của Tiểu Dã,Tiểu Dã hồi nhỏ có bị gãy tay 1 lần mà trên cái xương này không hề có tí chút vết nứt xương....ta lại quay lại tìm kiếm thui...