- 4/12/03
- 2,774
- 17
ặc !! muốn kiếm ai thì ráng mà kiên nhẫn đợi , đến lúc nó đi ngang qua nhà mình thì chạy ra làm quen thôi .
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
!! Cũng kô phải nhất thiết phải ngồi ở nhà đợi , có thể gặp ở down town hay bất cứ chỗ nào mà u đi taxi tới 
bắt vài ngày rùi nó trả lại chứ nó cóa bắt lun đâu mà loGuybrushMarley nói:Ặc ặc thì cũng nói chuyện rùi đó chứ . Hình như xong không gọi điện được ,
Nó bị bọn người ngòai hành tinh bắt làm vợ ( Tội we' )

Nhưng bà này là bị bắt luôn từ đầu mà.luky89 nói:bắt vài ngày rùi nó trả lại chứ nó cóa bắt lun đâu mà lo![]()
TRỜI!!! Lại còn vụ này nữa, nghe như ma ám ấy nhỉ, chắc chỉ là lỗi của trò chơi thôi, chứ chắc nhà làm game cũng chẳng có í định cho ma ám vào đây.thai_cong_vong nói:tui phát hiện ra 1 cái chắc là bug
khi cho sim sử dụng 1 món đồ nếu trong lúc đi đến sử dụng món đồ đó mà con sim bị chết (vì đói chẳng hạn) thì món đó coi như ko bao giờ đụng đến được nữa cũng ko bán ko di chuyển gì đựoc luôn

Trò này hay đấy,về phải thử mới được,máy tui bây giờ nó còn không mời được bạn về nữa cơ.Giả dụ nhé:Bạn tui là thằng Daniel thì cứ mời nó sang là y như rằng không thấy nó đâu chỉ thấy đúng 1 thứ duy nhất là cái nhẫn cưới của nó bay bay trong không khí.Thế mà vẫn xem TV được mới tài.Thậm chí có lần máy tui nó lỗi hay sao mà không vào nhà có con Sims đó được,Khi tạo Sim mới thì lúc gọi điện cho con Sim cũ thì thấy tên của nó là N00091User gì gì đó(Rõ ràng tui đặt tên khác cơ mà).Còn chuyện của ông thì không phải là bug mà do khi con Sims đó đi đến sử dụng món đồ đó thì nó được coi là đồ đang sử dụng thì dĩ nhiên không di chuyển được rùi.thai_cong_vong nói:tui phát hiện ra 1 cái chắc là bug
khi cho sim sử dụng 1 món đồ nếu trong lúc đi đến sử dụng món đồ đó mà con sim bị chết (vì đói chẳng hạn) thì món đó coi như ko bao giờ đụng đến được nữa cũng ko bán ko di chuyển gì đựoc luôn

Thế 2 đứa đấy có đẻ con được hông ?linhchrist nói:hic,mình thì hẳng hỉu sao đang bạn bè bình thường mừ tự nhiên con sim hàng xóm chạy xồng xộc vào nhà mình,chửi mắng con sim của mình khiến nó ôm mặt khóc huhu,ghét thế ko bít.Trong Sim1 chỉ cần nói chuyện vài câu,tặng cho tí quà là bạn bè vô tư,thế mà trong Sim2 ngày nào cũng gọi điện cho hàng xóm mà mãi mới thấy cái mặt xanh hiện lên,mệt hết cả người.