Omai chị bực mình về em lắm rồi đấy , em biết gì để nói ? Không biết chứ gì ? Nói thật nhá , em hơi quá đáng đấy .
Chị nói cho omai biết thế này , clan Venga của chị , đúng là trước chị rất chăm chút cho nó , nhưng có một số vấn đề chị đang thất vọng về nó nên hơi buồn ,vả lại clan Venga kỉ luật rất nghiêm , chị sẽ out tiếp và khai trừ ai nếu vi phạm kỉ luật , còn em , nên suy nghĩ về câu , mở clan ra để kiếm tiền đi , chị nói đơn giản như một khách hàng như em thôi , có những hôm chơi , chị và anh đã bỏ tiền túi ra trả cho em , trừ cho em rất nhiều , em công nhận không ? Vả lại em còn vay chị 200.000 đấy , chị cũng không đòi đúng không ? Em có thân thiết , bạn chơi thân với chị lắm không ?
Em chỉ là khách vậy mà chị đối xử vậy hả >?Em có biết ở clan Venga những người như em được chị trả tiền hộ nhiều lắm không ? Em có biết từ ngày mở clan chị không có một đồng nào không ? Em nói cũng phải suy nghĩ nghe chưa ? Đừng mà thích nói gì thì nói . OK! mẹ em đến đây nói là không cho em chơi ở đây nữa, chị khuyên em nên về nhà học bài nếu không mẹ và bố buồn , thì em đi nói là chị Venga khai trừ em ra vì sợ bị ảnh hưởng , trong khi chị còn định mời thầy giáo cũ về test để xem em có thi đại học được không (cái này chị có nói với em rồi ha), để khuyên em nên chú tâm vào việc học tập , chị hoàn toàn thất vọng đấy . CHị nói thế em đủ hiểu rồi chứ .
CLan CS đến và không có máy ? Nói thế mà không biết ngượng à ? Có những hôm clan CS không hẹn trước , gần giờ mới nói , chị đã phải đuổi khách , để có đủ số mày , em thật ...Gọi em là thằng được rồi đó ...Thằng khốn ...
Chị nói cho omai biết thế này , clan Venga của chị , đúng là trước chị rất chăm chút cho nó , nhưng có một số vấn đề chị đang thất vọng về nó nên hơi buồn ,vả lại clan Venga kỉ luật rất nghiêm , chị sẽ out tiếp và khai trừ ai nếu vi phạm kỉ luật , còn em , nên suy nghĩ về câu , mở clan ra để kiếm tiền đi , chị nói đơn giản như một khách hàng như em thôi , có những hôm chơi , chị và anh đã bỏ tiền túi ra trả cho em , trừ cho em rất nhiều , em công nhận không ? Vả lại em còn vay chị 200.000 đấy , chị cũng không đòi đúng không ? Em có thân thiết , bạn chơi thân với chị lắm không ?
Em chỉ là khách vậy mà chị đối xử vậy hả >?Em có biết ở clan Venga những người như em được chị trả tiền hộ nhiều lắm không ? Em có biết từ ngày mở clan chị không có một đồng nào không ? Em nói cũng phải suy nghĩ nghe chưa ? Đừng mà thích nói gì thì nói . OK! mẹ em đến đây nói là không cho em chơi ở đây nữa, chị khuyên em nên về nhà học bài nếu không mẹ và bố buồn , thì em đi nói là chị Venga khai trừ em ra vì sợ bị ảnh hưởng , trong khi chị còn định mời thầy giáo cũ về test để xem em có thi đại học được không (cái này chị có nói với em rồi ha), để khuyên em nên chú tâm vào việc học tập , chị hoàn toàn thất vọng đấy . CHị nói thế em đủ hiểu rồi chứ .
CLan CS đến và không có máy ? Nói thế mà không biết ngượng à ? Có những hôm clan CS không hẹn trước , gần giờ mới nói , chị đã phải đuổi khách , để có đủ số mày , em thật ...Gọi em là thằng được rồi đó ...Thằng khốn ...


