ngochien91
Youtube Master Race
- 22/6/05
- 22
- 0
-Chi tiết "tréo ngoeo" trong cốt truyện giữa RE 2 và 3:
Theo thời điểm thì RE3 xảy ra trước RE 2. Như vậy thì khi jill vào R.P.D thì phải gặp anh chàng Marvin trước chứ. Đàng này anh ta lại "chầu trời" rùi là sao? "Tréo ngoeo" hơn nữa là khi mình hỏi ở một trang web nước ngoài thì các thành viên lại bảo anh ta chỉ mới bất tỉnh chứ chưa chết(khỏi chê!)
- Cặp đôi "tréo ngoeo" nhất trong RE series:
Đó chính là claire redfield và steve burnside! Ban đầu mình nghĩ đó là bình thường nhưng xem lại thì phát hiện ra là claire đã 19 tuổi rùi. Trong khi đó steve chỉ mới có 17 tuổi!( úi trùi! trẻ vị thành niên, thía mà đã bít yêu rùi!
)
- Tài liệu tréo ngoeo nhất trong RE series:
Đó là D.I.J diary. bởi vì căn cứ vào chi tiết của nó thì nhân vật chính la một chú chuột(!)(miễn bàn). Sau đây mình xin trích một phần của tài liệu này:
******************************************************
Mặc cho lửa cháy và nổ khắp nơi, máy bay vẫn cất cánh. Tôi tưởng rằng đã được an toàn nhưng con quái vật khổng lồ đó vẫn kịp chui được vào máy bay của chúng tôi. Được tôi giúp đỡ, cô gái( "cô gái ở đây đó chính là claire) đã đẩy con quái vật rơi ra khỏi máy bay. Cô ta quả thật là rất đáng được khâm phục........
Thật không thể tin được! Máy bay của chúng tôi lại hạ cánh xuống 1 căn cứ chuyển tiếp vùng Nam cực. Tồi tệ hơn nữa, 1 đội bay khác đã đến trước chúng tôi và phát tán T virus ra khắp nơi. Hiện giờ căn cứ này cũng lâm vào tình trạng giống như ở trên đảo. Bọn zombies và quái vật lan tràn khắp nơi......
Tôi sẽ không thể sống sót được ở 1 nơi như thế này! Tôi phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Và tôi cũng sẽ không hy vọng gì vào cô gái áo đỏ nữa mà sẽ tự mình tìm ra 1 con đường khác......
Trong khi đang nghỉ ngơi, tôi cảm thấy dường như có ai đó đang tiến lại gần. Họ đã tới rất gần! Tôi không thể bỏ chạy vì cánh cửa đã bị đóng chặt. Tôi đạp ầm ầm vào cửa như 1 người điên. Bỗng dưng cửa bật mở và tôi chạy trối chết. Nhưng bỗng thấy mình không việc gì phải sợ hãi cả, tôi quay đầu lại. Thì ra lại là cô gái áo đỏ.
Cuối cùng tôi phát hiện ra 1 người đàn ông tóc vàng đeo kính râm. Có vẻ như anh ta cũng đang định chuồn khỏi đây bằng 1 chiếc tàu ngầm. Tôi linh cảm đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi cái nơi điên rồ đầy khủng khiếp này. Vì vậy tôi cố gắng chui được vào tàu ngay trước khi cửa tàu đóng lại.
Đây là câu chuyện làm thế nào mà tôi sống sót được trong cái thế giới kinh hoàng đó.
*******************************************************
Ai chơi RECV rùi thì hãy nhớ xem đã gặp chú chuột này ở đâu rùi nhỉ?
_____________________________________________________________
Trên chỉ là một ít chi tiết mà mình đã phát hiện ra. Hy vọng mọi sẽ giúp mình hoàn chỉnh topic này
Theo thời điểm thì RE3 xảy ra trước RE 2. Như vậy thì khi jill vào R.P.D thì phải gặp anh chàng Marvin trước chứ. Đàng này anh ta lại "chầu trời" rùi là sao? "Tréo ngoeo" hơn nữa là khi mình hỏi ở một trang web nước ngoài thì các thành viên lại bảo anh ta chỉ mới bất tỉnh chứ chưa chết(khỏi chê!)
- Cặp đôi "tréo ngoeo" nhất trong RE series:
Đó chính là claire redfield và steve burnside! Ban đầu mình nghĩ đó là bình thường nhưng xem lại thì phát hiện ra là claire đã 19 tuổi rùi. Trong khi đó steve chỉ mới có 17 tuổi!( úi trùi! trẻ vị thành niên, thía mà đã bít yêu rùi!
)- Tài liệu tréo ngoeo nhất trong RE series:
Đó là D.I.J diary. bởi vì căn cứ vào chi tiết của nó thì nhân vật chính la một chú chuột(!)(miễn bàn). Sau đây mình xin trích một phần của tài liệu này:
******************************************************
Mặc cho lửa cháy và nổ khắp nơi, máy bay vẫn cất cánh. Tôi tưởng rằng đã được an toàn nhưng con quái vật khổng lồ đó vẫn kịp chui được vào máy bay của chúng tôi. Được tôi giúp đỡ, cô gái( "cô gái ở đây đó chính là claire) đã đẩy con quái vật rơi ra khỏi máy bay. Cô ta quả thật là rất đáng được khâm phục........
Thật không thể tin được! Máy bay của chúng tôi lại hạ cánh xuống 1 căn cứ chuyển tiếp vùng Nam cực. Tồi tệ hơn nữa, 1 đội bay khác đã đến trước chúng tôi và phát tán T virus ra khắp nơi. Hiện giờ căn cứ này cũng lâm vào tình trạng giống như ở trên đảo. Bọn zombies và quái vật lan tràn khắp nơi......
Tôi sẽ không thể sống sót được ở 1 nơi như thế này! Tôi phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Và tôi cũng sẽ không hy vọng gì vào cô gái áo đỏ nữa mà sẽ tự mình tìm ra 1 con đường khác......
Trong khi đang nghỉ ngơi, tôi cảm thấy dường như có ai đó đang tiến lại gần. Họ đã tới rất gần! Tôi không thể bỏ chạy vì cánh cửa đã bị đóng chặt. Tôi đạp ầm ầm vào cửa như 1 người điên. Bỗng dưng cửa bật mở và tôi chạy trối chết. Nhưng bỗng thấy mình không việc gì phải sợ hãi cả, tôi quay đầu lại. Thì ra lại là cô gái áo đỏ.
Cuối cùng tôi phát hiện ra 1 người đàn ông tóc vàng đeo kính râm. Có vẻ như anh ta cũng đang định chuồn khỏi đây bằng 1 chiếc tàu ngầm. Tôi linh cảm đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi cái nơi điên rồ đầy khủng khiếp này. Vì vậy tôi cố gắng chui được vào tàu ngay trước khi cửa tàu đóng lại.
Đây là câu chuyện làm thế nào mà tôi sống sót được trong cái thế giới kinh hoàng đó.
*******************************************************
Ai chơi RECV rùi thì hãy nhớ xem đã gặp chú chuột này ở đâu rùi nhỉ?
_____________________________________________________________
Trên chỉ là một ít chi tiết mà mình đã phát hiện ra. Hy vọng mọi sẽ giúp mình hoàn chỉnh topic này
<-- cái này có lẽ là do lỗi bởi sự ra đời của bản RE3 sau bản RE2 nên nó mới hơi lung tung như vậy ! ok hen !
) ,đến khi ta hạ xong tên ne lần hai ,khi nó nhảy vào từ cửa sổ ấy ,xong rồi đi xuống thì ko thấy xác tên da đen này đâu cả ?? ,ai đã lôi hắn đi hay là hắn chưa chết nên đã bò đi vậy các bác ,chỉ thấy một vệt máu kéo lê rất dài trên sàn nhà ,theo các bác thì sự thật là như thế nào đây ,??