Đang ngày nghỉ nên cũng có hứng để viết đây.
Thứ nhất :
Lol#R ==> Không cần thiết phải vì một câu lảm nhảm vớ vẩn của một thằng je rách nào đó mà phải bận tâm ( Mặc dù rtl42 không phải giẻ rách

). Họ có lựa chọn của họ, và chúng ta có lựa chọn của chúng ta. Đây là vấn đề sở thích. Cô nghĩ rằng AC là mới, là sành điệu ? Hay là Slash ? Còn #Reload thì không ?? Cái vấn đề tại sao chúng ta chơi #R, thì mọi người cũng đã bàn chán chê rồi.gameplay, hardware, balances.....
Nói như vậy chẳng khác gì một ông thích hiphop nhảy vào forum những người yêu nhạc cổ điển, làm một câu lol classic, vô nghĩa và chẳng ăn nhập gì. Và nếu trong cái 4rum nhạc cổ điển đấy lại cãi nhau loạn lên vì một thằng dở hơi ngứa họng có lẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2 thì đúng là điên.
Vấn đề tiếp theo :
Tự hào dân tộc ? Thực sự là cô còn quá bé để nói về 4 chữ này. Tôi quá khinh người à ? Chắc chắn là không. Nhưng tôi không muốn bàn những câu chuyện lạc đề ở đây, nếu thích thì thi lại lịch sử Đảng, Tư tưởng HCM hay triết vài ba lần, nếu cần học lại đi rồi chúng ta sẽ bàn luận.
Như Hwang đã nói, đó chỉ đơn thuần là giới thiệu, cũng giống như các topic nhan nhản hàng ngày trên đó về "Indonesia Casual match..." "Singapore games Expo...." và thậm chí cả "Thailand....whatever" , từ hồi còn bên RC.
Thật lạ là trong những câu hỏi ngớ ngẩn hàng ngày khi nói chuyện với bọn trẻ ( hoặc thậm chí là những người hơn tôi cả chục tuổi ), khi bàn về thời sự, hầu như lần nào cũng phải có ai đó đề cập đến câu "Này, nếu bây giờ Mỹ đánh VN thì VN thua hay thắng ??"
Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi ngu ngốc nhất mà mình từng nghe. Nếu Mỹ đánh VN à ??? Lúc đó ai sẽ đánh Mỹ nào ??? Chính chúng ta, chính các bạn, anh, tôi, những người đang nói chuyện đấy. Không phải những ông bộ đội ở đâu đó chung chung đâu. Thay vì hỏi như thế thì hãy tự suy nghĩ xem, liệu bây giờ khi điều đó xảy ra, anh có khả năng chịu khổ gấp nhiều lần các thế hệ trước không, anh có thể nhịn đói nhiều ngày, mặc quần áo rách quanh năm, có thể học bài bằng đèn dầu, hay tập đàn nhiều năm trời dưới hầm, bên trên là bom đạn rơi ầm ầm như Đặng Thái Sơn hay không ? Nếu câu trả lời là anh có thể, thì tại sao lại không thể thắng ?? Còn nếu anh không thể, thì chẳng cần hỏi anh cũng đã tự biết rồi.
Thử đặt trường hợp một Gang của Lào chẳng hạn, nếu họ post tranh ảnh về Fesival của họ lên. Chúng ta sẽ nghĩ gì nhỉ ? Phần lớn tặc lưỡi "Oh, bọn lạc hậu". Và cho rằng suy nghĩ của Mỹ về Gang VN cũng thế. Tôi xin thưa rằng 100% đó là suy nghĩ cổ hủ của chính người VN. Trái lại, họ rất thích khi biết thêm được những người cùng sở thích với mình. Chỉ một bộ phận nhỏ thôi, và đừng nghĩ đó là tất cả.
Chẳng phải nói đâu xa,ngay mấy năm trước, lúc bác Yuna lập cái topic về Gang ở miền Trung, anh em rất hứng thú, mặc dù phải công nhận là trình độ của các mem ở miền Trung còn kém ngoài này rất nhiều. Nhưng điều đó thì ảnh hưởng gì ? Bây giờ Yuna ra đây học tập, giao lưu, tất cả lại rất vui vẻ và bình thường.Và xin thưa rằng nhiều mem ngoài này có tuổi đời và trình độ còn kém Yuna nhiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu Yuna không bao giờ lập topic giới thiệu về phong trào GG ở trong ấy ???
Nói vui thế thôi. Đấy chỉ là một hình ảnh để so sánh. Xấu hổ vì VN à ?? Tôi không bao giờ xấu hổ hay tự hào vì NHỮNG CÁI NHỮNG NGƯỜI VN khác đã làm được. Tôi chỉ thấy xấu hổ nếu đó là sai lầm do bản thân tôi làm ra, nếu tôi là người xả rác đầy ra Sfes, nếu tôi là người quấn xích xe đạp lậu quanh mình để trốn ra cửa sân bay, hay là người chuyên rình bắt bồ câu bay trên mái nhà mình để nấu ăn ( Các bạn có thể cười ra nước mắt, nhưng đấy là một phần lịch sử của VN, những trang dở khóc dở cười ).Còn những người a,b,c đoạt giải gì đó, họ đáng quý , rất đáng kính trọng chứ, nhưng trước khi làm việc cụ thể với họ thì tôi không quan tâm.
Tôi có thói quen là nếu mình không làm được gì đó thì không chỉ trích. Sfes bôi bác ? Cũng có thể, nhưng một là tôi thay đổi nó,hai là tôi không có ý kiến gì. Bởi lẽ nếu không thích thì đã không vào cuộc.
Nghe thật buồn cười. Cứ tưởng tượng xem một ai đó nấu cơm cho bạn ăn, bạn ngồi vào bàn ăn và chê ỏng chê eo, trong khi tay vẫn gắp đều đều.
Cái tình trạng chị em trong giới AM chê nhau, trong khi vẫn sát cánh chẳng khác gì giới game VN, nó là cái tình trạng chung rồi. Trong khi ông này nói ông kia chẳng ra sao thì vẫn cứ hợp tác.Hình như cứ mở miệng là phải chê, phải nói thì mới chịu được.Hãy nhớ, mình biết là xấu hổ, là dở thì thay vì đứng lên kêu gọi để rồi lãnh đạn, thì hãy tự nhủ và cố gắng rèn luyện để mình không như thế, mình sẽ làm tốt hơn.
Chỉ trích là tốt,nếu và chỉ nếu anh có thể dựa vào những chỉ trích đó để sửa đổi, để có thể làm tốt hơn. Còn chỉ trích xong rồi để đấy thì người ta gọi là phá hoại hay thừa hơi.
Tại sao phải xấu hổ, phải e ngại người khác chê mình, trong khi mình làm rất tốt, và những việc chúng nó coi là critical thì ta lại mái thoải như không có gì. Cần phân biệt rõ những gì thuộc về chính kiến của mình, mình có quyền giữ, và nên giữ, với những gì chỉ là nhận định chủ quan và cần thay đổi.
DID YOU SEE THAT ?????
DOn't MAKE ME REPEAT!!!!EDIT YOUR POSTS!!!!! Or I will quit...
Tất cả chúng tôi đều thấy nó viết gì, và chúng tôi tự hào vì chúng tôi chơi #Reload. Còn ngược lại cô ( tôi không thích dùng từ "có người" chung chung ) không thích thì chẳng liên quan gì. Xin hỏi cô biết các moves của AC có thay đổi frame như thế nào so với #R ? Thêm những effect gì , vấn đề balance ra sao ??? Dù diễn đạt tốt đến đâu, thông minh thế nào thì vẫn cần có kiến thức chuyên ngành. Đừng nghe người khác nói cái này hay, cái kia dở mà bản thân mình chưa đủ nhận thức, để rồi vào hùa. Còn nói ở đây chưa chơi AC ah ?? Mỗi khi có bản GG mới ra thì tôi cam đoan VN luôn là một trong những nước chơi đầu tiên, test trước tiên, hiểu rõ đầu tiên sau Nhật. Thậm chí Mỹ còn đi sau vài tháng vì không thể ship được.
Tôi sẽ Edit và bỏ đi ảnh của cô. Chuyện này thì xin lỗi thực sự vì vi phạm quyền cá nhân. Tôi sẽ xóa. Không cần nói gì thêm.
Còn Sfes thì chẳng của riêng ai cả. Lí do post đã nói ở trên rồi.
Vấn đề quit hay không. Tôi nói một cách thẳng thắn :
Tôi rất tiếc vì mất đi một mem có tài. Thực sự là thế, nếu nói là không tiếc thì là nói dối. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự có mặt của cô quyết định nhiều đến GGG. GGG là một tập thể mà mỗi thành viên riêng rẽ có được tiếng nói và sở thích chung, nó chẳng thuộc về một ai. Thế nên khi không còn có được sở thích chung nữa thì cứ việc làm những gì cô muốn. Trước đây mất đi Crazyfaust, mất đi toàn bộ Clan X GGG vẫn không lụi tàn, sau này thành viên có thêm nhiều nữa, cũng không can hệ gì.Chừng nào còn nhiệt huyết, còn đam mê thì còn tiếp tục.
Chấm dứt câu chuyện này ở đây. Thực ra cũng chẳng định viết nhiều nhưng lâu lắm mới có một ngày hoàn toàn rảnh rỗi thế này ( Sáng tự dưng báo được nghỉ

) nên mới viết vài dòng.
Còn tôi nói luôn cho rõ ràng : 1 là cô quit thì chẳng có gì để bàn nữa, 2 là ở lại thì sẽ coi như đây là một cuộc trao đổi giữa các thành viên, chẳng ai để bụng. Cái GGG này là thế, mọi việc thẳng thắn,trao đổi thành thật. Không ai hơi đâu nhớ lâu như những bà góa già khó tính bị đau lưng kinh niên. Từ xưa đã có nhiều vụ việc, nhưng giải quyết xong thì ngay hôm sau lại gặp nhau, làm việc và bondage như thường.