Những gì còn lại từ Sfes

ờm..... bác ky đc ngày nghỉ sướng, trong khi em thi 2 môn Oo

Vụ video ... heaven or hell thì đang up ! khổ, up mệt lòi ! chú nick chờ nhé. Dk sẽ up lên Rs , có host leech rồi thì dễ down hơn.

*Note: anh em nhớ xài nhẹ tay. + file ở đấy sẽ bị del đi 1 thời gian để làm rộng bộ nhớ. em ko phải chủ host leech nên ko có quyền gì cả :|
 
Sao phải mệt mỏi up làm gì nhỉ ? Lên DL nó có cả đấy, mấy thằng kia cũng down từ đấy về chứ ở đâu ??
Toàn làm quan trọng hóa vấn đề.
ờm..... bác ky đc ngày nghỉ sướng, trong khi em thi 2 môn Oo

Chú biết là bao nhiêu ngày thi + làm việc hộc một số thứ ra mới được 1 ngày free thế này không ? Cái hôm các chú đú đởn ở Sfes thì sáng anh đi thi, chiều đi họp đến hơn 4h mới về được :|
Nhanh thật. Đã hết 1 ngày rồi :(( :((.
 
Chán thế đọc xong topic suy nghĩ rất nhiều mà cuối cùng lại quyết định chẳng post j cả =)) =)) =)) !!!
Lại 1 SFes trôi qua.... Àh mà đã có ai lo post cho blog GGG chưa nhỉ :D :D :D ???
 
Đấy, anh nói mãi mà có thấy đứa nào đả động gì đâu ?
Tự giác lên, chú rảnh thì post đi. Mọi khi anh vẫn viết, nhưng gần đây có lẽ nên nhường lại cho các new mem, vì có thể họ có cái nhìn mới mẻ, sôi nổi hơn là các mem cũ như bọn anh.
Đọc nhiều,nghĩ nhiều , nói ít.........Ấy là chú tiến thêm một bước đến cõi Sắc Không =)) =)) =)) =)).
 
Chắc thế, càng ngày càng chẳng muốn nói j nhiều, mặc dù đa phần cũng là do lười post dài =)) =)) =)) !!!
 
Lát nữa em post ảnh vô blog của mình =)) .
Mà bác nào up cái video combo hôm Sfes lên youtube đi :X

-P/s: Lần đầu đi off gặp bác Lynx vẫn nhớ mãi , mới đầu nhìn chắc chả bít trong GG :D
 
ối dời ơi lúc gặp lần đầu anh cứ tưởng lão ấy là con Daisuke, giờ mới biết lão ấy là bố Daisuke cơ=))
 
Có hình ko ?. Em mới chỉ nhìn thấy mỗi cái hình lão ý cos Sol...ối giời ơi Daisuke gọi bằng cụ chứ bằng bố gì...=))=))

Up luôn mấy cái ảnh lên đây đi cho em còn save. :x
 
Kanj thì mạnh ở khả năng phản xạ, dồn ép, nhưng về kĩ thuật cơ bản thì hình như là ....???
Huhu :">
Tay em to khác gì GhostVN đâu :"> input move còn miss hoài :)) làm sao master kỹ thuật đc, trừ khi nó dính gì đến throw #>:)#>:)#>:)
Hế hế =))
 
thằng cha kanj mà thuần thục cả kĩ thuật cơ bản nữa thì chắc đám noob bỏ hết=))=))=)) (tất nhiên là trừ tui:">)
 
Bảo là nhường máy cho noob vào óanh thế mà cha Kanj phá luật nhiều nhất , vào cầm bàn phím roài là trời gầm cũng hem nhả ... =)) =))

Mà anh em còn lịch để cho mình vài 3,4 tấm , thứ 2 tuần sau mới ra HN
 
Không có ảnh ọt gì hết có chụp được cái gì đâu, lý do là chẳng có lý do nào hết.
Hờ hờ đúng là lúc thanh toán nhìn cái bill hơn 1t đúng là mặt dài hơn cái bơm, mấy ông cầm hóa đơn mà cứ ạc ạc phải cộng vào xem nó sai đâu chứ. Hết tổng cộng 875k riêng tiền nước đã ~200k, thôi lần sau đề nghị họp mặt thì ăn bỏng ngô uống trà đá cho nó rẻ :D
 
Lần sau cơm 1 2 3 cho nó lành, mỗi thằng hơn 30k thêm cốc trà đá thì vẫn còn thừa chán, lại no bụng=)) Phương châm ngon, bổ, rẻ phải được đặt lên hàng đầu, ko thì lại rơi vào câu của Ob :"Hao vãi"
 
Thực ra thì cũng không đến nỗi nào. Ghét nhất là cái tội mập mờ của bọn nó thôi.
Mọi khi tôi tụ tập với mấy thằng chiến hữu hay ở cty, có lần lên vài ba m là bình thường, nhưng việc gì phải rõ ràng việc đó.Kiểu lập lờ lừa khách hàng thế tôi không thích. Từ sau dẹp chỗ đó ra.
Mà lúc đầu anh đã biết các chú "học sinh giàu vượt khó" rồi, bảo đi ăn phở cuốn thì không nghe, cứ thích cãi lời đi ăn L cơ =)) =)) =)).Cuối cùng thì mặt dài chẳng khác gì chữ L.
May mà hôm đó trước đấy họp xong không đi đú đởn với mấy thằng kia, chứ không hết đạn thì lúc đấy chỉ còn nước khóc =)) =)).
 
=))=)) bắn Cs anh sợ bị chém 500k nữa àh =))=))
Mà lúc đầu anh đã biết các chú "học sinh giàu vượt khó" rồi, bảo đi ăn phở cuốn thì không nghe, cứ thích cãi lời đi ăn L cơ
Tại thằng Nt thik ăn L =))=))
 
hôm đó trước đấy họp xong
:| :| :| ???
Chẹp............có vẻ như giới trẻ càng ngày càng giảm khả năng đọc hiểu. Ôi cải cách giáo dục...........=)) =))
 
Phở cuốn thì với số lượng mồm đông đảo và há to như cái gang này thì nhẹ nhàng cũng bong số đó, nhớ lần trước đâu có 5 chú đánh chén tẹt ga cũng tầm gần 400k rồi, hờ hờ phở cuốn và bò nướng ở Trúc Bạch có khi là rẻ hơn thật.
 
dời ơi lúc gặp lần đầu anh cứ tưởng lão ấy là con Daisuke, giờ mới biết lão ấy là bố Daisuke cơ
_Anh ý thế nào ạ ? Nhìn có ngon ko ? Có " X-men " ko ạ ? Em nghe lão Tiến Móc Lốp ( hôm trước em bị móc ) =)) nói là anh ấy để " râu "
Tại thằng Nt thik ăn L
_Này nhé chú nói lại đi ........hôm đấy tôi bảo là " hay ăn L đê " thì có mấy bác cũng " ăn L , ăn L , và ăn L " --------> thế nên bác Ky cũng thik ăn L , lần sau rút kinh nghiệm ăn thịt chó ...........vừa rẻ vừa no giàu chất đạm( tối đến ợ vẫn còn mùi chả chó mắm tôm ) =))
Phở cuốn thì với số lượng mồm đông đảo và há to như cái gang này thì nhẹ nhàng cũng bong số đó, nhớ lần trước đâu có 5 chú đánh chén tẹt ga cũng tầm gần 400k rồi, hờ hờ phở cuốn và bò nướng ở Trúc Bạch có khi là rẻ hơn thật.
_Thưa anh giai bò nướng nay đã có giá mới đắt hơn trước dao động từ 30k-70k , còn phở quấn thì cũng ngon đấy nhưng nghĩ đến phở quấn lại thầy người nó nao nao ................. vì lần trước ăn phở quấn cùng con bạn thân ........nó bảo bà chủ hàng đang quấn phở là ........... " em thấy bà ý toàn đi móc cái gì ở Hồ Trúc Bạch xong xào xào , nấu ý , lần trước đang quấn cho khách bà ý còn cho tay vào mũi làm gì ý , 1 tay quấn 1 tay cho vào mũi ........" .............
cha Kanj phá luật nhiều nhất , vào cầm bàn phím roài là trời gầm cũng hem nhả ...
_Mịe hôm đấy nó còn " tà lưa " 1 newbie nữ ( hình như tên là Nữ ).....ngồi nói chuyện + Đ GG suốt bao nhiêu lâu , bảo nó nhường nó cứ bảo .........." từ từ , sao vội thế " ...........xong anh ấy còn quên cái quần ( " nhìn như giẻ rách " ) của con bé tự xưng là em họ Imu ................thằng này " sát gái " thế !!!
 
xong anh ấy còn quên cái quần ( " nhìn như giẻ rách " ) của con bé tự xưng là em họ Imu ................thằng này " sát gái " thế !!!
Rẻ rách cái b-(
Chính xác thì nó là em họ của tớ chứ ko phải là tự xưng =))
Lần sau gặp chú Kanj phải bắt nó phòi ra 350k đền tiền quần =__=

Anh ý thế nào ạ ? Nhìn có ngon ko ? Có " X-men " ko ạ ? Em nghe lão Tiến Móc Lốp ( hôm trước em bị móc ) nói là anh ấy để " râu "
Gặp Lynx mấy lần nhưng chưa nói chuyện bao h ._. chỉ ấn tượng nhất hồi xưa là ông í toàn mặc đồ đen XDDD
 
Thế ăn L thì chủ hàng nó không móc cái gì đó rồi cho vào nồi L chắc. Thời buổi này mà đòi ăn sạch uống chín thì có mà ăn.... hehehe
 
Back
Top