baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Không có gì là happy ending đâu bạn à
. Mình xin quote 1 câu có trong film này
Cũng giống như cậu ban đầu chưa có gf, sau khi có rồi cậu lại làm gì ? Liệu nó đã giữ được được khá lâu cho là 4 năm ?
Giả sử như sau 4 năm quen nhau tc có còn được như lúc đầu? Cứ cho là cưới nhau sau 4 năm ấy.
Sau khi cưới, mọi việc đã kết thúc? Không, bạn phải lo tài chính gia đình. Bạn phải làm việc để nuôi sống mình và cô vợ ( chưa kể báo hiếu gì đâu).
Cứ cho là sau khi cưới nhau bạn với vợ ko hề cãi nhau, sau 2 năm ấy bạn quyết định có con.
Năm sau vợ bạn sinh đứa con đầu tiên, bạn phải chạy lo mọi thứ. Bạn phải nuôi con, gia đình nhỏ của mình, bản thân mình.
Cho tiếp là vợ chồng bạn sống với nhau tiếp 20 năm. Lúc này con bạn đã lớn, bạn cũng gần về hưu? Cho con bạn là con trai sau 4 năm lại rướt dâu về nhà. Thế là trong suốt thời gian này gia đình bạn sẽ có 4 người.
15 năm sau vợ chồng bạn về hưu, rồi con bạn sẽ nối tiếp cuộc sống như trước đó của bạn. Cho là vợ chồng bạn thọ đến tuổi 80, lúc này hoặc là bạn hoặc là cô vợ bạn sẽ lìa đất xa trời, bạn lại sống 1 mình. Cuộc sống trở nên trống vắng và đau khổ hơn nhiều.... Và thời gian cứ trôi bạn để bạn quên đi vết thương ấy. Đến lúc đó bạn nghĩ rằng sẽ còn happy ending ko?
Cuộc sống là những chuổi sự việc vui có, buồn cũng có. Cái chính là cố gắng đối mặt và vượt qua điều đó, cũng đừng bao giờ mong 1 happy ending. Hãy cố gắng sống hết mình, bạn nhé.
. Mình xin quote 1 câu có trong film nàyKhi một chương kết thúc, một chương khác lại bắt đầu
Cũng giống như cậu ban đầu chưa có gf, sau khi có rồi cậu lại làm gì ? Liệu nó đã giữ được được khá lâu cho là 4 năm ?
Giả sử như sau 4 năm quen nhau tc có còn được như lúc đầu? Cứ cho là cưới nhau sau 4 năm ấy.
Sau khi cưới, mọi việc đã kết thúc? Không, bạn phải lo tài chính gia đình. Bạn phải làm việc để nuôi sống mình và cô vợ ( chưa kể báo hiếu gì đâu).
Cứ cho là sau khi cưới nhau bạn với vợ ko hề cãi nhau, sau 2 năm ấy bạn quyết định có con.
Năm sau vợ bạn sinh đứa con đầu tiên, bạn phải chạy lo mọi thứ. Bạn phải nuôi con, gia đình nhỏ của mình, bản thân mình.
Cho tiếp là vợ chồng bạn sống với nhau tiếp 20 năm. Lúc này con bạn đã lớn, bạn cũng gần về hưu? Cho con bạn là con trai sau 4 năm lại rướt dâu về nhà. Thế là trong suốt thời gian này gia đình bạn sẽ có 4 người.
15 năm sau vợ chồng bạn về hưu, rồi con bạn sẽ nối tiếp cuộc sống như trước đó của bạn. Cho là vợ chồng bạn thọ đến tuổi 80, lúc này hoặc là bạn hoặc là cô vợ bạn sẽ lìa đất xa trời, bạn lại sống 1 mình. Cuộc sống trở nên trống vắng và đau khổ hơn nhiều.... Và thời gian cứ trôi bạn để bạn quên đi vết thương ấy. Đến lúc đó bạn nghĩ rằng sẽ còn happy ending ko?
Cuộc sống là những chuổi sự việc vui có, buồn cũng có. Cái chính là cố gắng đối mặt và vượt qua điều đó, cũng đừng bao giờ mong 1 happy ending. Hãy cố gắng sống hết mình, bạn nhé.




.

. Muốn fix cái vấn đề "sau khi cưới" thì phải trải nghiệm nó trước khi cưới, thế thôi ^^. Ko biết có nhiều bác ở đây làm ko nhưng hồi mới quen, việc đầu tiên naz làm là dắt cô ấy ra quán cafe (cũng từ đó cổ sợ đi cafe 2 ng` luôn
(trích lời thằng bạn), vì nếu đã ko chịu được tính xấu của nhau mà cưới về rồi thì...khổ lắm...chẳng lẽ sau này có vợ rồi mà cứ lâu lâu lại thèm ngoạm ngực cô đồng nghiệp, nhỏ bạn hay đứa em thì sao được (ý thèm ở đây là suy nghĩ ngày đêm ấy)...thực sự thì naz chỉ mới thấy bọn bạn nó đau đớn khổ sở vì mấy chuyện chia tay bởi nói ra thì cô này mới là cô đầu tiên