Những khoảng lặng!

4ZuDr4g0n

Mario & Luigi
Chào ae. Ngoài bắn giết lấy làm thú vui thì tôi có 1 thú vui là ra hồ ngắm cảnh châm điếu thuốc quên đi sự đời:(. Thấy rất là bình yên. Mình xin post vài cái cho thay đổi không khí:D. Chứ cầm súng đi bắn giết mãi cũng chán!:|
GTAIV2011-07-2916-36-30-54.jpg

GTAIV2011-07-2916-35-08-43.jpg

GTAIV2011-07-2916-34-54-73.jpg

GTAIV2011-07-2916-33-44-31.jpg

GTAIV2011-07-2916-33-35-93.jpg

GTAIV2011-07-2916-33-25-18.jpg

GTAIV2011-07-2916-33-00-28.jpg
 
Topic hay đó, lâu lâu mình cũng vào GTA IV chỉ để thưởng thức cái hương vị cũng như cảnh quan của một thành phố hiện đại và phát triển là như thế nào :D

Bạn chủ topic ơi, còn nhiều chỗ đẹp lắm, như bến cảng dưới chân cầu lớn này, china town v..v chơi và cảm nhận nhé!

30' lái xe thôi... nhưng cũng đủ!

:)
 
trong gta IV bác mua thuốc lá ở đâu thế :| dạo này chọc mấy pác cảnh sát hoài cũng chán :D
 
Topic hay đó, lâu lâu mình cũng vào GTA IV chỉ để thưởng thức cái hương vị cũng như cảnh quan của một thành phố hiện đại và phát triển là như thế nào :D

Bạn chủ topic ơi, còn nhiều chỗ đẹp lắm, như bến cảng dưới chân cầu lớn này, china town v..v chơi và cảm nhận nhé!

30' lái xe thôi... nhưng cũng đủ!

:)

mình mới hoàn thành 40% NV nên mới bít nhiêu đây thôi. A e mà có thì đóng góp cùng cho vui

---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:39 ----------

trong gta IV bác mua thuốc lá ở đâu thế :| dạo này chọc mấy pác cảnh sát hoài cũng chán :D

Mua ở đại lý bác ạ :))
Mình cũng bắn ped vs csát phát chán r. Đi lung tung thấy cảnh đẹp tự nhiên " Tức Cảnh Làm Thơ ;))"
 
Back
Top