Lỗi em gặp là em cho 1 cầu thủ của em chán đời vì nhớ nhà, bỏ tập, em cho nó về quê, 1 ngày sau thằng Assistace Manager lại báo thằng đấy nghỉ tập, em lại cho nó về quê và phạt nó vì nghỉ, xong 1 ngày sau lại như thế, cứ như thế 1 tuần em bị đuổi việc vì "the relationship with players is not good which made the club not reach its potential" mặc dù lúc đó mình đang là đội dẫn đầu mọi mặt trận.
Ngoài ra trọng trận đấu, thằng AML và AMR liên tục hoán đổi vị trí, làm cho nhiều lúc long ball sang 2 cánh của em ko có chú nào nhận được, để lỡ những cơ hội mười mươi.
Lỗi thứ ba mà em gặp là, nhiều khi bóng bay vào lưới, tưởng chắc chắn vào mười mươi rồi khi thủ môn đứng đờ ra không phản xạ, bóng chỉ còn cách khung thành chưa đầy 1 milimet nữa, nhưng đột nhiêu trò chơi khựng lại 1 giây và kết quả là "XYZ did well to turn the ball over".
Mấy thằng Scout thì ngu tệ, Ronaldinho nó cũng bảo "doesn't believe that Ronaldinho is anywhere near to the standard we expect for a At Madrid player", khi đến những năm sau này, em chủ yếu dùng Scout (tại em chơi 4 giải, Ý, TBN, Anh với Brazil nên chả tìm hết nổi, thuê tạm mưới mấy chú scout đi khắp thế giới), đọc profile thằng nào description là wonderkid mua về ngay, nhưng mà, hixhix, wonderkid gì mà đá ngu hơn cả cultured winger. Đã thế, mấy thằng Scout còn ko thông báo cho em nhiều thằng giỏi mà nó tìm được, cho nên đầu, giữa, cuối mùa giải là em phải đi xem cái list của mưới mấy chú scout xem có chú nào mới ko, hixhixx, tốn thời gian phêt.