YeuQuaiMomRong
Donkey Kong
- 1/7/08
- 373
- 0
Lập 2pic với mong muốn các bạn chia sẻ các món ăn quái đản cho chính mình chế biến hoặc ai đó chế biến
. Tôi xin chia sẻ mấy món đã từng ăn trong đời 
Món 1: đói bụng, bà già đi vắng, chỉ còn mì tôm, lại hết nước, hàng xóm ngủ trưa hết cả, mà còn 15 phút nữa là đi học. :(
Chế biến: may sao, nhà còn coca và sữa, đổ tất cả vào bát, sau nhúng mì, đợi nó mềm ra, bắt đầu xực
Lưu ý: dễ đau bụng
Hậu quả: mất 14' phút táo tỏng ở trường:(
Món 2: bà già đã cắm cơm, bảo mình nấu ăn, nhưng ngộ đây ngại, lười, không muốn nấu
Chế biến: cơm bỏ ra bát ô tô, đập trứng (tốt nhất là trứng gà ) vào cơm, trộn lên, bắt đầu xực
Lưu ý: dễ đau bụng, tanh, ăn 1 lần tởn đến già
Hậu quả: bà già cho ăn mấy cái bạt tai vì tội lười lẫm
Món 3: số là hôm ấy có sinh nhật thằng bạn, nó bảo làm bánh ngô, cách chế biến cũng khá đơn giản, bột mì, hạt ngô, sữa, đem bỏ lò. Nhưng khốn nỗi là nó đọc 0 kỹ, ngô sống lại đọc ra ngô luộc
Chế biến: bóc hạt bắp ngô mềm oặt, không dùng được tay vì quá dính, thế là phải dùng dao tỉa từng tí một, nước chảy nhoe nhoét. Sau đó bỏ vào máy xay cùng sữa, được một mớ hỗn hợp nhơn nhớt, đổ vào vỉ rồi nướng.
Hậu quả: không biết có phải do ngô luộc mà món bánh vẫn bị dính váng mỡ, đã thế dầu còn nổi lềnh phềnh, nhầy nhầy vàng vàng, trông phát gớm
Tuy nhiên, vượt qua mặc cảm số phận, 2 thằng vẫn ăn sạch, phải công nhận là cũng ngon 
Món 4: hồi ôn thi vào cấp 3 (cách đây khoảng 6 năm thì phải), nhà còn xài bóng sợi đốt (cái loại đèn vàng ấy) , học thì khuya, mà muỗi thì oanh tạc như B52
Chế biến: bắt vài con, bỏ nó lên cái bóng đèn, vài phút sau sẽ ngửi thấy mùi thịt nướng.
Hậu quả: mùi thì thơm vậy chứ ăn vào thì đắng ngoét
mà không biết là mấy con này trước lúc chết đã mò vào những chỗ xó xỉnh nào? 
Món 5: số là cả lũ đến nhà thằng bạn chơi, nó dám to mồm bảo làm lẩu, trong khi nước dùng, nguyên liệu lại chẳng thấy đâu, còn mỗi miếng thịt nạc vai
Chế biến: đun nước sôi, nhúng thịt vô, tiện tay bỏ thêm tí hành, có ngay món lẩu :(
Hậu quả: vì thịt không được chín ( do các cháu thích tái ) nên đau bụng là lẽ tất yếu. Và không thằng nào xơi được đến miếng thứ 3, báo hại thịt bỏ phí
Món 6: vẫn là nhà cái thằng ôn trên. Nó đi bắt được ốc ở hồ tây (mẹ khỉ, đến giờ mình vẫn dek tin là hồ tây có ốc
, khéo có khi thằng này ba xạo) và thế là mời chúng ta tới ăn ốc luộc
Chế biến: vẫn chế biến theo cách thông thường của món ốc luộc, ngoại trừ thiếu gia vị phụ gia
Hậu quả: ốc thì nhơn nhớt, kéo ra miếng nào là lè lưỡi miếng đó, hậu quả của việc làm không sạch, thoang thoảng đâu đây cả mùi phân xốc lên tận óc . Từ đó cạch.
Món 7: sữa chua vinamilk, món này không có chế biến vì là sản phẩm đóng hộp
Hậu quả: ông già ăn đến thìa thứ 3, tự nhiên thấy họng lộm cộm, nhổ ra thì nguyên cả 1 cục nylon to đùng. Chắc lúc đóng gói thằng nào đó muốn ám hại người khác
Món 8: trước đây ở cái dốc đốc ngữ trên phố Hoàng Hoa Thám có bà già bán 1 món gọi là súp quẩy. Mấy thằng hồi ấy đang cày game, đói, gọi 3 bát. Cũng phải công nhận là món của bà này nấu cũng ngon.
Hậu quả: thằng bạn đang ăn tự nhiên thấy đắng đắng trong miệng, nhổ ra thì nguyên cả con bọ xít xanh lè, to bằng đầu ngón tay cái. Từ ấy cạch không dám ăn hàng mẹ này nữa.
Món 9: bà già sai làm thịt kho tàu, mặc dù thân trai chí lớn không muốn vào bếp nhưng sợ ăn chửi nên phải làm
Chế biến: vẫn cho muối vô thịt, đảo qua, nhưng công đoạn tiếp theo, thay vì cho dầu hào lại lấy nhầm chai nước rửa bát mỹ hảo
Hậu quả: đến giờ vẫn bị bà già gọi là "đầu bếp thế kỷ"
Món 10: cái này mình thấy ở cửa hàng bún chân giò trước cổng trường
Chế biến: bát nào cho ớt thì thôi, còn bát nào chỉ ăn dấm hoặc không cho cái gì thì đổ cái nước thừa ấy vô nồi nước dùng.
Nguyên nhân: "khỉ, một ngày bán thế này, lấy dek đâu ra nhiều nước thế? phải tiết kiệm" - lời mẹ chủ quán
hậu quả: cạch mặt, không dám ăn
Món 11: phở bốc mả
Chế biến: hãy tới mấy cái chỗ ăn đêm gần chợ đồng xuân hoặc bất cứ hàng phở nào chuyên hoạt động về đêm, tầm 12 h trở đi, canh lúc nào hàng sắp đóng cửa thì vào ăn, nước phở phải là nước váng còn lại dưới đáy nồi
Hậu quả: cái này ăn thì ngon
bởi nước dùng cực ngọt và lắm vụn thịt. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng có thể xực phở bốc mả, hơn nữa, ngộ không đảm bảo rằng cái xương mà chúng nó nấu phở để được mấy tuần rồi 
Món 12: vì bà già chỉ cho ăn gà rang với rau muống ( ghét nhất thịt gà rang) nên phải tự túc 1 món của mình
Chế biến: cơm nóng càng tốt, cơm nguột cũng tạm. Lấy tương ớt chin su, không chơi tương ớt trung thành (loại này ăn chán), đổ vào cơm, trộn đều, đổ thêm hạt tiêu, sau lấy nước gà rang trộn chung. Gọi đây là món cơm ớt
Hậu quả: chưa có hậu quả ngay tức khắc. Nhưng 1 tuần sau thì phổng mồm, viêm nhiệt miệng
Món 13: cái này là hồi lên bà nà nghỉ mát, giữa đường lên núi gặp 1 con rết bự, đỏ au, mình với ông anh họ bắt đầu xử lý nó
Chế biến: rết dài gần 40cm, chặt làm 2 nửa, bỏ vô chảo, chiên với dầu ăn, cho thêm chút muốt, phi thêm hành cho thơm
Hậu quả: kinh vãi linh hồn
, đắng ngoét, cái vị lờ lợ như nước ốc cho thêm mì chính
, đến giờ vẫn còn thấy tởm
Món 14: nhà thằng bạn gần hồ tây, nó rủ mình đến xơi cá
Chế biến: là món cá rán, mình 0 biết rán cá, chỉ thấy thằng ôn này đem khúc cá bỏ vào cái nồi nhiệt ( loại nồi chuyên dụng để rán với nướng )
Hậu quả: cá tanh lòm
. thịt chưa chín, thằng khốn ấy còn quên moi mật ra, mình ăn phải, đắng kinh khủng, khóc như cha chết sống lại 
Món 15: cô bạn trên đường đê la thành mời đến xơi cơm, thế nào mà hôm ấy nó nấu canh khoai
Chế biến: là chuyện của nó, không biết nó chế những cái gì
Hậu quả: ăn cũng tạm, tay nghề các cô nương thời nay cũng chỉ có thế
. Khốn nạn ở chỗ là đêm về ngứa như bị ghẻ, mấy thằng bạn của mình cũng thế. Hỏi ra mới biết nấu canh con bé kia ngoáy đũa khua khoắng như vớt rác
Trên đây là tạm thời mấy món nhớ đời, mấy bạn còn cách chế biến nào thì chia sẻ
. Tôi xin chia sẻ mấy món đã từng ăn trong đời 
Món 1: đói bụng, bà già đi vắng, chỉ còn mì tôm, lại hết nước, hàng xóm ngủ trưa hết cả, mà còn 15 phút nữa là đi học. :(
Chế biến: may sao, nhà còn coca và sữa, đổ tất cả vào bát, sau nhúng mì, đợi nó mềm ra, bắt đầu xực
Lưu ý: dễ đau bụng
Hậu quả: mất 14' phút táo tỏng ở trường:(
Món 2: bà già đã cắm cơm, bảo mình nấu ăn, nhưng ngộ đây ngại, lười, không muốn nấu

Chế biến: cơm bỏ ra bát ô tô, đập trứng (tốt nhất là trứng gà ) vào cơm, trộn lên, bắt đầu xực

Lưu ý: dễ đau bụng, tanh, ăn 1 lần tởn đến già

Hậu quả: bà già cho ăn mấy cái bạt tai vì tội lười lẫm
Món 3: số là hôm ấy có sinh nhật thằng bạn, nó bảo làm bánh ngô, cách chế biến cũng khá đơn giản, bột mì, hạt ngô, sữa, đem bỏ lò. Nhưng khốn nỗi là nó đọc 0 kỹ, ngô sống lại đọc ra ngô luộc

Chế biến: bóc hạt bắp ngô mềm oặt, không dùng được tay vì quá dính, thế là phải dùng dao tỉa từng tí một, nước chảy nhoe nhoét. Sau đó bỏ vào máy xay cùng sữa, được một mớ hỗn hợp nhơn nhớt, đổ vào vỉ rồi nướng.
Hậu quả: không biết có phải do ngô luộc mà món bánh vẫn bị dính váng mỡ, đã thế dầu còn nổi lềnh phềnh, nhầy nhầy vàng vàng, trông phát gớm
Tuy nhiên, vượt qua mặc cảm số phận, 2 thằng vẫn ăn sạch, phải công nhận là cũng ngon 
Món 4: hồi ôn thi vào cấp 3 (cách đây khoảng 6 năm thì phải), nhà còn xài bóng sợi đốt (cái loại đèn vàng ấy) , học thì khuya, mà muỗi thì oanh tạc như B52

Chế biến: bắt vài con, bỏ nó lên cái bóng đèn, vài phút sau sẽ ngửi thấy mùi thịt nướng.
Hậu quả: mùi thì thơm vậy chứ ăn vào thì đắng ngoét
mà không biết là mấy con này trước lúc chết đã mò vào những chỗ xó xỉnh nào? 
Món 5: số là cả lũ đến nhà thằng bạn chơi, nó dám to mồm bảo làm lẩu, trong khi nước dùng, nguyên liệu lại chẳng thấy đâu, còn mỗi miếng thịt nạc vai

Chế biến: đun nước sôi, nhúng thịt vô, tiện tay bỏ thêm tí hành, có ngay món lẩu :(
Hậu quả: vì thịt không được chín ( do các cháu thích tái ) nên đau bụng là lẽ tất yếu. Và không thằng nào xơi được đến miếng thứ 3, báo hại thịt bỏ phí
Món 6: vẫn là nhà cái thằng ôn trên. Nó đi bắt được ốc ở hồ tây (mẹ khỉ, đến giờ mình vẫn dek tin là hồ tây có ốc
, khéo có khi thằng này ba xạo) và thế là mời chúng ta tới ăn ốc luộcChế biến: vẫn chế biến theo cách thông thường của món ốc luộc, ngoại trừ thiếu gia vị phụ gia

Hậu quả: ốc thì nhơn nhớt, kéo ra miếng nào là lè lưỡi miếng đó, hậu quả của việc làm không sạch, thoang thoảng đâu đây cả mùi phân xốc lên tận óc . Từ đó cạch.
Món 7: sữa chua vinamilk, món này không có chế biến vì là sản phẩm đóng hộp
Hậu quả: ông già ăn đến thìa thứ 3, tự nhiên thấy họng lộm cộm, nhổ ra thì nguyên cả 1 cục nylon to đùng. Chắc lúc đóng gói thằng nào đó muốn ám hại người khác

Món 8: trước đây ở cái dốc đốc ngữ trên phố Hoàng Hoa Thám có bà già bán 1 món gọi là súp quẩy. Mấy thằng hồi ấy đang cày game, đói, gọi 3 bát. Cũng phải công nhận là món của bà này nấu cũng ngon.
Hậu quả: thằng bạn đang ăn tự nhiên thấy đắng đắng trong miệng, nhổ ra thì nguyên cả con bọ xít xanh lè, to bằng đầu ngón tay cái. Từ ấy cạch không dám ăn hàng mẹ này nữa.
Món 9: bà già sai làm thịt kho tàu, mặc dù thân trai chí lớn không muốn vào bếp nhưng sợ ăn chửi nên phải làm

Chế biến: vẫn cho muối vô thịt, đảo qua, nhưng công đoạn tiếp theo, thay vì cho dầu hào lại lấy nhầm chai nước rửa bát mỹ hảo
Hậu quả: đến giờ vẫn bị bà già gọi là "đầu bếp thế kỷ"

Món 10: cái này mình thấy ở cửa hàng bún chân giò trước cổng trường
Chế biến: bát nào cho ớt thì thôi, còn bát nào chỉ ăn dấm hoặc không cho cái gì thì đổ cái nước thừa ấy vô nồi nước dùng.
Nguyên nhân: "khỉ, một ngày bán thế này, lấy dek đâu ra nhiều nước thế? phải tiết kiệm" - lời mẹ chủ quán
hậu quả: cạch mặt, không dám ăn
Món 11: phở bốc mả
Chế biến: hãy tới mấy cái chỗ ăn đêm gần chợ đồng xuân hoặc bất cứ hàng phở nào chuyên hoạt động về đêm, tầm 12 h trở đi, canh lúc nào hàng sắp đóng cửa thì vào ăn, nước phở phải là nước váng còn lại dưới đáy nồi
Hậu quả: cái này ăn thì ngon
bởi nước dùng cực ngọt và lắm vụn thịt. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng có thể xực phở bốc mả, hơn nữa, ngộ không đảm bảo rằng cái xương mà chúng nó nấu phở để được mấy tuần rồi 
Món 12: vì bà già chỉ cho ăn gà rang với rau muống ( ghét nhất thịt gà rang) nên phải tự túc 1 món của mình
Chế biến: cơm nóng càng tốt, cơm nguột cũng tạm. Lấy tương ớt chin su, không chơi tương ớt trung thành (loại này ăn chán), đổ vào cơm, trộn đều, đổ thêm hạt tiêu, sau lấy nước gà rang trộn chung. Gọi đây là món cơm ớt
Hậu quả: chưa có hậu quả ngay tức khắc. Nhưng 1 tuần sau thì phổng mồm, viêm nhiệt miệng

Món 13: cái này là hồi lên bà nà nghỉ mát, giữa đường lên núi gặp 1 con rết bự, đỏ au, mình với ông anh họ bắt đầu xử lý nó
Chế biến: rết dài gần 40cm, chặt làm 2 nửa, bỏ vô chảo, chiên với dầu ăn, cho thêm chút muốt, phi thêm hành cho thơm
Hậu quả: kinh vãi linh hồn
, đắng ngoét, cái vị lờ lợ như nước ốc cho thêm mì chính
, đến giờ vẫn còn thấy tởmMón 14: nhà thằng bạn gần hồ tây, nó rủ mình đến xơi cá

Chế biến: là món cá rán, mình 0 biết rán cá, chỉ thấy thằng ôn này đem khúc cá bỏ vào cái nồi nhiệt ( loại nồi chuyên dụng để rán với nướng )
Hậu quả: cá tanh lòm
. thịt chưa chín, thằng khốn ấy còn quên moi mật ra, mình ăn phải, đắng kinh khủng, khóc như cha chết sống lại 
Món 15: cô bạn trên đường đê la thành mời đến xơi cơm, thế nào mà hôm ấy nó nấu canh khoai

Chế biến: là chuyện của nó, không biết nó chế những cái gì
Hậu quả: ăn cũng tạm, tay nghề các cô nương thời nay cũng chỉ có thế
. Khốn nạn ở chỗ là đêm về ngứa như bị ghẻ, mấy thằng bạn của mình cũng thế. Hỏi ra mới biết nấu canh con bé kia ngoáy đũa khua khoắng như vớt rácTrên đây là tạm thời mấy món nhớ đời, mấy bạn còn cách chế biến nào thì chia sẻ


