- 17/9/09
- 441
- 58
- Banned
- #1
Hôm nay nghe bài Diễm Xưa của TCS , tự dưng thấy lòng trống trải quá , thôi thì viết bài tâm sự để trút nỗi lòng mình , buồn cho 1 cuộc đời :)
Ngày xưa ở Bình Hưng Hòa , còn nhớ , đó là 1 vùng trống trải và rộng mênh mông , cỏ lau mọc miên man , những khu đất trống trải buồn tanh , những căn nhà dột tường nát , theo ký ức thì ngày xưa mình hay băng qua cái đất mọc cỏ dại đó mà mua yau ua về ăn với mấy đứa con nít , giờ này thì cũng chẳng biết đời tụi nó trôi dạt về đâu nữa , có thể là 1 teen xinh đẹp , hay 1 thằng học sinh giỏi giang , hay đã chết !
Hồi đó , đúng chất của những năm 2001-2002 , một cuộc sống nghèo với những đêm mưa bão rít lên từng hồi thật hoang dã , khác với những cơn bão yếu ớt bây giờ , rồi những ruộng rau mốc xanh , mà giờ chẳng dc nhìn thấy lần nữa , những cây cầu bằng gạch nung cổ xưa đã mọc rêu xanh , những con đường gập ghềnh cát đất nguyên trinh chưa lót nhựa , đậm 1 màu hoang vu của cát và gió , những ngôi chùa hoang với dấu đạn của thời chiến , mà bây giờ những người còn sống ở đó , từng chơi ở đó chắc hẳn chẳng bao giờ quên.........
Hồi đó có bộ phim truyền hình " người đàn bà yếu đuối " , phim sui gia khắc khẩu , phim có tình có nghĩa , phim singapore vào lúc 12h , 5h trên HTV7 , hồi xưa quảng cáo Dove , Omo , Comfort nó khác giờ nhiều lắm , ngày xưa thì đơn giản , giờ thì đẹp và ấn tượng lắm , nhưng sao tôi vẫn tiếc nuối cái thời ấy , cái thời mà đất nước còn nghèo khó ấy :)
Viết đến đây cũng đã tối rồi , được bộc bạch cảm xúc thật thanh thản , hy vọng mọi người đừng chê :)
Ngày xưa ở Bình Hưng Hòa , còn nhớ , đó là 1 vùng trống trải và rộng mênh mông , cỏ lau mọc miên man , những khu đất trống trải buồn tanh , những căn nhà dột tường nát , theo ký ức thì ngày xưa mình hay băng qua cái đất mọc cỏ dại đó mà mua yau ua về ăn với mấy đứa con nít , giờ này thì cũng chẳng biết đời tụi nó trôi dạt về đâu nữa , có thể là 1 teen xinh đẹp , hay 1 thằng học sinh giỏi giang , hay đã chết !
Hồi đó , đúng chất của những năm 2001-2002 , một cuộc sống nghèo với những đêm mưa bão rít lên từng hồi thật hoang dã , khác với những cơn bão yếu ớt bây giờ , rồi những ruộng rau mốc xanh , mà giờ chẳng dc nhìn thấy lần nữa , những cây cầu bằng gạch nung cổ xưa đã mọc rêu xanh , những con đường gập ghềnh cát đất nguyên trinh chưa lót nhựa , đậm 1 màu hoang vu của cát và gió , những ngôi chùa hoang với dấu đạn của thời chiến , mà bây giờ những người còn sống ở đó , từng chơi ở đó chắc hẳn chẳng bao giờ quên.........
Hồi đó có bộ phim truyền hình " người đàn bà yếu đuối " , phim sui gia khắc khẩu , phim có tình có nghĩa , phim singapore vào lúc 12h , 5h trên HTV7 , hồi xưa quảng cáo Dove , Omo , Comfort nó khác giờ nhiều lắm , ngày xưa thì đơn giản , giờ thì đẹp và ấn tượng lắm , nhưng sao tôi vẫn tiếc nuối cái thời ấy , cái thời mà đất nước còn nghèo khó ấy :)
Viết đến đây cũng đã tối rồi , được bộc bạch cảm xúc thật thanh thản , hy vọng mọi người đừng chê :)
Chỉnh sửa cuối:
. TS online
Nhớ thời còn là gà, đi đánh người rơm, đánh bánh bao ... rồi đến thời chen chúc nhau, lag khủng khiếp trong map Đại yêu sư, sau qua Hoàng cung DT treo bot .... nhớ cái hồi ấy lắm ... TSOnline chết đi khiến rất nhiều người tiếc nuối ... nhiều lúc ngồi nhìn lại hình char của mình ngày xưa, nhớ da diết ý 

