anti-gamevn
Youtube Master Race
- 6/4/11
- 40
- 0
- Banned
- #1
Đọc bài này tôi không thể chấp nhận được. Thứ nhất là số người như trong chỗ tôi bôi đen (người đàn ông không có khả năng tình dục, liệt dương, yếu sinh lý, gay, người bạo dâm) là ít, rất ít và cũng không có nhiều khả năng họ sẽ muốn lấy vợ. Nhưng những kẻ có khả năng tình dục, sinh lý mạnh, dê cụ, có kinh nghiệm trong chuyện tình dục thì lại thường là những kẻ không nghĩ đến chuyện kết hôn mà chỉ cần chuyện đó. Thứ hai là những chỗ tôi bôi màu xanh dương thực tế là mâu thuẫn, phía trên thì bảo "giữ trinh tiết vẫn bị phản bội", phía dưới thì lại bảo "hãy sống hết mình thì sẽ được đền đáp". Như vậy, ý kiến của người viết bài này có vấn đề, sai lầm nếu là cách dạy con gái. Bà ta bị chồng phản bội không phải do giữ trinh tiết mà là do ngay từ đầu đã chọn không đúng người bạn đời hoặc là hôn nhân do người khác sắp đặt. Tính lăng nhăng thì không phải là cần quan hệ tình dục mới nhận ra, do đó giải pháp quan hệ trước hôn nhân là hoàn toàn vô ích.Nếu gặp phải người đàn ông không có khả năng tình dục, liệt dương, yếu sinh lý, gay thì mình chia tay luôn để khỏi rắc rối sau này. Nếu gặp phải người bạo dâm thì bỏ chạy cũng còn kịp. (Hương)
Từ: huong tran
Đã gửi: 06 Tháng Chín 2011 6:19 SA
Chào các bạn trong diễn đàn!
Tôi đã đọc tất cả bài viết chủ đề trinh tiết, các bạn đã phân tích khá đầy đủ về chuyện “cái màng trinh”. Tôi chỉ muốn nói lên một khía cạnh khác.
Tôi năm nay 50 tuổi, thời con gái tôi sống theo quan niệm cũ, không quan hệ trước hôn nhân mặc dù thời ấy tôi cũng từng là hoa khôi. Khi lấy chồng, là người yêu trong 3 năm, thì chỉ biết lo cho chồng cho con, mọi người vẫn nhận xét tôi là kiểu người phụ nữ “làm giàu cho chồng và làm sang cho con”. Thế nhưng chồng tôi vẫn đi ngoại tình và tôi dứt khoát không tha thứ, chúng tôi ly hôn. Tôi một mình nuôi con khôn lớn, các cháu học giỏi và rất yêu thương mẹ.
Tôi kể sơ qua để các bạn thấy rằng, lấy chồng và giữ trinh tiết đến ngày cưới vẫn bị chồng phản bội. Khi người ta ngoại tình thì đương nhiên người ta coi thường mình và chà đạp lên tình chồng vợ. Bây giờ, tôi dạy con gái tôi rằng “khi nào thật sự yêu ai và định cưới họ thì hãy quan hệ trước khi đi đến hôn nhân”.
Điều này có lợi: Nếu gặp phải người đàn ông không có khả năng tình dục, liệt dương, yếu sinh lý, gay thì mình chia tay luôn để khỏi rắc rối sau này. Nếu gặp phải người bạo dâm thì bỏ chạy cũng còn kịp. Nếu chuyện tình dục của hai người không hòa hợp thì chia tay cũng còn đẹp, vì trong cuộc sống vợ chồng chuyện tình dục quyết định 50% hạnh phúc.
Các bạn ạ, con người sinh ra đều phải được quyền sống như nhau. Tại sao đàn ông có quyền “làm tình làm tội” vợ khi chính họ không phải là lần đầu tiên với vợ? Các bạn nam đừng cào bằng những người trắc nết và những người đã lỡ làng trong tình yêu. Đời người ngắn ngủi phù du lắm, đừng làm khổ nhau các bạn ạ. Hãy sống hết mình với cuộc đời, với người thân rồi bạn sẽ được đáp trả một cách xứng đáng.
Tôi tin là vậy.
Người phụ nữ nào làm theo cách này chắc chắn sẽ còn khổ hơn cả bà ta. Không phải người đàn ông nào cũng đòi hỏi chuyện đó trước, phụ nữ cần phải tìm được người như thế rồi mới quyết định. Thực ra, họ chỉ cần quan sát cách người đàn ông đó quan tâm đến họ khi chưa kết hôn, nếu những chuyện rất khó khăn mà người đàn ông đó cũng dám làm thì không thể có chuyện anh ta sẽ ngoại tình sau này. Vì sao? Vì khi làm như thế chứng tỏ người đó muốn sống với cô ta chứ không phải chỉ muốn chuyện ấy. Sau này nếu cô ta có già và xấu thì cũng giống như khó khăn mà anh ta đã vượt qua trước khi lấy nhau, đã vượt được một lần thì sẽ vượt được những lần sau, anh ta sẽ không vì cái già, cái xấu xí của cô ta mà ngoại tình. Hơn nữa, người đàn ông tốt thì phải hạn chế những nguyên nhân làm cho vợ mình già nhanh.


