Những phim nào bạn có trong máy nhưng lười xem.

cabin in the woods =.= Phim bao nhảm.
Trong máy còn cả bộ Dr. House, lúc đầu coi thì bị cuốn theo nhưng càng về sau thì thấy cốt truyện cứ lập lại nên chán chả động đến nữa. Và bộ Spactacus nữa, coi vài tập cứ như làm phim cho gay coi =.= dù có naked woman nhưng cảm giác vẫn là phim cho gay coi =.=
 
Cabin in the wood bên kia khen lắm mà ta? Kỳ vậy?
 
Phim Dr.Lorax để trong máy hơn tháng rồi chưa đụng đến, không thích thể loại này lắm :9cool_too_sad:
 
Vậy hả bác? Định kéo mà nghe nói sao nản vậy? Mình cũng chưa coi cái phim Despicable me nữa.
 
Bạn nói gì kỳ vậy? Topic lập ra thì mình phải có trách nhiệm chứ.
 
Series The Grudge.
Lúc nào cũng mở lên xem được 5 10p xong tắt. Ghét nhất cái thể loại nhân vật ngu, biết có ma mà vẫn cứ thích chui vào tối thể hiện. Xem giật thon thót hại tim bỏ mẹ. :6cool_beat_shot:
 
Phim ma mà bạn. Ủa có ai coi cái Chơi Ngãi chưa? Nghe nói là hay mà ko biết có bị ám ảnh ko nữa.
 
Chơi ngãi thì tởm lợm thôi chứ không gây giật mình.
Đúng là phim kinh dị của Thái bệnh. :2cool_burn_joss_sti
 
The Grudge thì đúng là toàn nhân vật ngu ngu, biết có ma mà chui đầu vào, đã sợ ma còn thích thể hiện, kết cái âm thanh đặc biệt do con ma tạo ra, hồi mới coi xong tối nào mình cũng giả bộ tiếng con ma hù thằng em :))
Chơi ngãi của Thái coi tập đám học sinh về quê là ghê nhất, tập mà mới vào có thằng cha đi câu cá rồi bị móc cần câu vào :-ss Vừa sợ, vừa hết hồn, vừa ám ảnh, vừa máu me, các phần sau toàn nhảm nhí!
 
Vậy hả bác? Định kéo mà nghe nói sao nản vậy? Mình cũng chưa coi cái phim Despicable me nữa.

Mình cũng định coi Lorax vì thik Taylor Swift nhưng mà cứ thấy chán chán ấy.chưa coi lần nào.Còn phim Despicable me thì coi đc đó.Nói chung là phim vui,có yếu tố tích cực.
 
Mình cũng có kiểu này, thấy phim có vẻ hay hay 1 tí là kéo về nhưng bật việc gì hoặc chán là lười xem, lâu ngày cứ để trong máy, giờ lôi ra còn cả đống. List "lười xem":
Pi, The Black Swan, The Private Lives Of Pippa Lee, The Silence of Lambs, Gia 1998, JFK, Murder in the first, Requiem for a Dream, The Green Mile, The assassination of jesse james....,For few dollar, The People vs. Larry Flynt, Up In The Air, Synecdoche New York, Layer cake, Mother and Child, The City of Lost Children, Naked Lunch, Fear City, Four Lions, Sex Shop, Phenomenon, Ali G Indahouse, Les Miserables, Papilon, The Graduate
Phim bộ thì có Mad men, The Wire, Two and a half men cũng đang xem nửa chừng rồi để đấy, không biết bao giờ mới xem xong :6cool_beat_shot:
 
Mấy phim của bạn mình chưa phim nào hết mà sao toàn phim nặng đô ko vậy? Coi chừng bị ám ảnh.
 
^xem BrokeBack Mountain đi cu :D
 
The Game of Thrones, xem phần II chẳng hiểu j nên chán chẳng xem nữa...
 
có nguyên 1 series "bể tù" của mama mua mà chả xem bao h vì ko có vietsub mặc dù ai cũng nói hay:3cool_angry:
 
Mình coi tới ss 3 xong cũng drop, ko thích lắm. Mà cái đó ss 1 là hay nhất rồi, càng về sau thì càng bt.
 
Psycho
The Hunger Games
Battleships
 
Vẫn còn Lan Quế Phường, Ông trùm chưa đụng đến :-<
 
Back
Top