những thằng bẹn như thế này thì có cần phải níu kéo ko ?

ai chơi được thì chơi thôi bạn , để ý làm gì cho mệt đầu :)
 
thank các bác , dạo này bế tắc trong cuộc sống nhiều thứ quá , chỉ có 1 vài thằng bạn mà mình còn coi chúng nó hơn anh em họ hàng mà ko khắc gì anh em ruột thịt vì mình cũng con một , thế mà chỉ vì cuộc sống thằng kiếm được tiền , thằng thì ko , thằng thì gia đình , thằng thì FA ...v.v mình thì lại đứng ở giữa chỉ để giữ cho anh em gần gũi , vì mình bít khi ở với chúng nó mình ko hề phải giấu diếm bật kì cái gì về bản thân , rất thoải mái , mà để có được cái cảm giác này ở nhưng người bạn mới trong xã hội thì phải trải qua thời gian rất nhiều để họ có thể hiểu hết được mình , nhưng càng muốn giữ chúng nó lại bao nhiêu thì ở chúng nó bây h mình chỉ còn thấy một cái cảm giác hời hợt , nếu là bạn quen xã giao thì như các bác nói mình cũng ko phải lăn tăn , mặc dù mình biết cũng đành phải cho đi thôi , lên đây nói ra một ít cho nó thoải mái , chỉ mong chúng nó sớm hiểu được rằng " Bát nước hắt đi, làm sao vớt lại cho đầy " .

Làm người đứng giữa khổ lắm bác ah, thường là người hay chịu nhiều tổn thuơng nhất, thật sự thì tình bạn ngoài đời ít khi được như trong phim ảnh truyện tranh lắm, cái cần là mình phải dứt khoát, ai chơi được thì chơi, ai không chơi được thì nghỉ thôi, đừng cố níu kéo chỉ tổ mệt mỏi, có khi nhiều thằng nó còn được đằng chân lân đằng đầu đấy :(
 
Back
Top