Những tháng ngày ngu ngục !! ~

Ngày xưa mình thương hại dũng vì đầu óc dũng không được như người bình thường. Nhưng giờ mình khinh bỉ dũng hèn nhát đéo dám chiến đấu với cuộc sống lại vào đây mồm phun linh tinh lên người vô tội.
vì mấy con đàn bà, sợ
 
Đm dũng đâu rồi vào đây nói chuyện đạo phải quấy đi
 
Mình sắp lấy vợ rồi nhé, buồn cho dũng
 
Thấy người khác không nói gì thì lấn tới, thấy mình nghiêm túc thì né tránh à.
 
Đm sao nhũn ra như bún thế, hoá ra bt giả vờ điên à
 
Xin lỗi xong rồi ngủ ngon hơn đấy, thật. Không cắn dứt quá ngủ sao được
 
Nhà bao việc, không thì đã bay về vn đấm dũng xong rồi bay lại bên này.
 
ngủ đi, huy tiên mà đánh m ko chết thì huy sẽ mất mạng học võ đi có cơ hội ăn đấy
 
Không hiểu sao mình lại mất ngủ nữa rồi . 3 ngày cố lắm mới ngủ đc 8 tiếng . Mình cũng dặn bản thân ngưng suy nghĩ mọi việc ngay đi . Cơ mà ... nói sao nhỉ ? Nói chung là mình ko thể ngủ yên đc , vì sợ những cơn ác mộng có tên đó mà mình ko để cho đầu óc có 1 chút ngơi nghỉ nào . Câu cú lại lộn xộn nữa rồi :(

Kiên xài bùa ngải gửi lời chúc lên ngàn sao rồi hôm nay Mĩm ko lo ác mộng nhen.
Ngủ sớm nhen.
 
May quá , mình block thằng điên kia r nên k thấy nó post gì cả =))) :3
 
ngủ đi, huy tiên mà đánh m ko chết thì huy sẽ mất mạng học võ đi có cơ hội ăn đấy

Dũng ăn một đấm của mình hít vào thì ít thở ra thì nhiều rồi, học võ làm gì nữa
 
Chúc đêm nay dũng ngủ trong sợ hãi
 
Bất cớ lúc nào cũng có khả năng bị mình bay về nước đấm.
 
Dĩ hòa vi quý nha 2 thày. Nhưng thày Dũng không có dùng từ ngữ hạ thấp Mĩm nữa nhé, như thế xấu tính lắm.

Nay để ý thấy Huy thương con gái ngang mình, lại còn single, Mĩm à !!!!!!
 
Cám ơn mọi người nhé ^^
 
Back
Top