LoveAndHate
Youtube Master Race
- 15/9/09
- 9
- 0
- Thread starter
- #21
Ko hiểu ý bác.Sống ở đời thì nên biết một điều Không ai cho không ai cái gì hết
Với bản thân mình mà không có lòng tin thì sao đòi hỏi người khác tin được mình chứ. Đã không tin thì thôi, đã đặt niềm tin thì phải tin tới cùng và phải biết chấp nhận nếu đó là sự lựa chọn sai lầm, một bài học cho lần sau ::)
Tôi đã từng tin vào người khác rất nhiều nhưng những cái nhận lại chỉ khiến tôi thất vọng. Đơn giản là thế.
Dù có nhiều loại bạn nhưng từ trước đến giờ bạn bè vẫn nhận xét tôi là người chân thành, đáng tin cậy

@ Tui la ai:
Ở vị trí tôi thì mọi người cũng dễ ghen thôi mà. Khi biết dc người con gái mà mình yêu thương có phần thân mật như thế với bạn khác giới, tất nhiên đó rất có thể là đùa vui. Trong khi với tôi thì lại có một khoảng cách nào đó. Làm sao không có những gợn sóng trong lòng dc đây ?
Thực ra những chuyện này đều do tôi tự tìm hiểu. Cô ấy không dại gì nói ra vì sẽ làm tôi giận.
Chúng tôi học cách xa nhau. Tuy rằng vẫn liên lạc đều đặn. CN vừa rồi mới xuống thăm cô ấy.
.
___________Auto Merge________________
.
PS: Tôi tự tìm hiểu và vẫn chưa nói gì với cô ấy cả. Bác nói cứ như tôi đi đánh ghen ấy ^^

. Đã không tin thì thôi, đã đặt niềm tin thì phải tin tới cùng và phải biết chấp nhận nếu đó là sự lựa chọn sai lầm, một bài học cho lần sau ::)
có người là bạn có người là kẻ thù ..trong số ấy chỉ có 1 số người mà cậu có thể đặt niềm tin vào thôi và làm điều ấy ,đặt niềm tin vào ai thì cậu phải chọn lọc
đơn giãn vì trong cuộc sống mình lại gặp 1 người khác , quan tâm lo lắng cho mình cuộc sống lại là 1 màu xanh không xám xit như trước
. Âu nó cũng là duyên số run rủi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Khoảng hơn một tháng nữa thì sẽ dc bên nhau nhiều hơn ^^
.........
..........