Night Town

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Touma.png

Shiro dẫn Eve đến đây
- Quý cô thấy hài lòng ở nơi này chứ ?
 
Có mấy người cảnh sát thấy Eve thì đến đuổi ra
mAvdV.png

Eve
-Geboku, giải quyết bọn này đi!
 
Touma.png

Shiro
Nghĩ : Quên béng mất là Eve chưa đủ tuổi...
- Thưa quý cô Francis, e rằng người như cô chưa thể tới nơi này... vì nó khá là... bất an...
 
mAvdV.png

Eve
-Ta không cần biết!
Nói rồi con bé chạy thẳng vào trong.
 
Touma.png

Shiro chạy vào theo ngay
- Khoan đã, Eve... Không được đâu.
 
Được một lúc thì Eve mất dạng. Không thấy đâu nữa.
 
Touma.png

Shiro gọi quanh
- Xin lỗi, Có ai thấy 1 cô bé ở đây không ?
 
Lúc nãy trong quán rượu có vẻ có tiếng gì đó.
 
Shiro chạy vào quán rượu ngay để tìm Eve.

Touma.png

Shiro
- Eve, em có ở đó không ?
 
Eve đang đứng nhìn Daichi
mAvdV.png

Eve
-Mặt mũi tên này chán quá. Đúng là dân đen. Chắc đang thất nghiệp mang nợ gì đây.
7B00N.png

Daichi
-Con bé này đang nói gì thế hả!?
 
Touma.png

Shiro tới ngay
- Daichi, cô bé mới tới thôi, chưa hiểu đâu... Ông bỏ qua cho nó lần này đi...
 
7B00N.png

Daichi
-Em gái cậu à?! Mang nó về dạy dỗ lại đi!
eddZY.png

Eve
-Ta cũng chán chỗ này rồi! Đi thôi Geboku!
 
Touma.png

Shiro
- Không phải em gái... Mong ông thứ lỗi nhé Daichi, cô bé mới tới, muốn đi thăm quan loanh quanh thôi...

Touma.png

Shiro nhìn Eve
- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.
 
eddZY.png

Eve
-Ta chán rồi. Ta muốn về! Dẫn ta về nhà đi!
 
Touma.png

Shiro
- Được rồi. Tôi sẽ dẫn quý cô về. Mà nhà cô ở đâu nhỉ ?
 
mAvdV.png

Eve
-Đúng là vô dụng thật. Nhà của ta cũng không biết à? Thôi để ta dẫn đường vậy.
 
Touma.png

Shiro
- Vậy phiền quý cô Franics chỉ đường giúp.
Nghĩ : Làm người hầu cũng khổ phết chứ chả đùa.
 
Shiro lại tới đay 1 lần nữa
 
ovq9t.png

Daichi
-Lâu rồi không gặp. Làm một ly chứ? Tôi khao.
 
Touma.png

Shiro nhìn Daichi
- Ưm... cũng được, lâu rồi không gặp ông anh, sao ông anh vẫn sầu đời thế ?
 
Back
Top