cái trò Ninja Gaiden này chính là lí do duy nhất khiến tôi phải bỏ ra 4 triệu để rước một con Xbox về nhà cách đây 2 năm.Vì mê mẩn game này từ thiên niên kỉ trước(năm 1989)nên khi nghe tin Ninja Gaiden tái xuất giang hồ nên tôi đã quyết tâm phải chơi cho bằng được.
Khổ nỗi chỉ vì cái tội "Xbox only" nên Ninja Gaiden không được nhiều người biết đến.Thí dụ như chỗ tôi ở chẳng hạn,trong vòng bán kính khoảng vài km cứ hỏi thử 100 thằng chơi console thì:
+ 90 người:không biết Xbox là cái quái gì.
+ 5 người:chỉ biết Xbox là một cái máy chơi game khác với cái máy PS2,nhưng tất nhiên là số người này chưa từng chơi thử Xbox và thậm chí còn chưa nhìn thấy Xbox.
+ 3 người:đã từng chơi thử Xbox với số lần rất ít,thậm chí là một lần.
+ 1 người:đã từng chơi Ninja Gaiden nhưng chơi mãi không được ngay cả khi đó chỉ là bài đầu tiên.
+ 1 người:đã chơi hoàn thành hết Ninja Gaiden.
Nghĩ đến đây mà cảm thấy "xót xa" cho Ninja Gaiden quá.Tôi từng chứng kiến một chuyện hết sức buồn cười như sau:có một thằng đang ngồi chơi Winning Eleven trên máy PS2 khi nhìn thấy trò Ninja gaiden thì phán ngay một câu:"trò này(Ninja Gaiden) chơi giống như trò Ninja Tenchu hồi xưa nhưng hình ảnh thì xấu hơn Tenchu"

.Mà cái trò Tenchu mà thằng đó nói chính là cái game đầu tiên của series Tenchu trên PS1,tôi chẳng buồn tranh cãi với thằng đó làm gì cho mệt. ==> Đúng là
BÓTAY.COM
