PS Nioh

Lúc beta thì không có máy chơi, toàn nghe các đồng chí trên đây kêu game khó. Trong khi đó thì chưa chơi DS hay BP bao giờ, nhưng khi mua máy rồi thì vẫn quyết định mua Nioh, và xác định tư tưởng là sẽ chết vài trăm lần cho 1 màn.
Nhưng rốt cuộc chết chưa đủ trăm lần đã thấy khá quen lối đánh, mấy màn đầu toàn cởi trần chạy đánh rông.

Cái hay của Nioh là độ khó của nó không cục súc để bạn phải rage quit, mà nó làm người ta luôn cảm thấy: chỉ cần cố tí tẹo nữa là qua.
 
Đánh gãy tay mới win được con boss 2 cầm tạ =))

Có gói DLC nó tặng mà mặc k nổi do nặng quá, toàn cởi trần + mặc 4 món còn lại.

Các bác cho hỏi chơi Katana thì build stat như nào, hiện tại e đang nâng heart với sta để mặc đồ.
 
Ai cũng kêu Yuki onna khó mà mình chết có 1 lần, lần sau thịt nó dễ còn hơn mấy con boss khác.

 
mấy con Kodama ẩn trong các màn kiếm đủ tụi nó có unlock đc gì ko
 
mấy con Kodama ẩn trong các màn kiếm đủ tụi nó có unlock đc gì ko
Có, được cộng elixir cới cả bonus nữa, kiếm càng nhiều thì bonus càng cao. Bác vào phần Kodama's Blessing sẽ thấy.
Hiện tại mình vừa đánh xong boss mèo ( quên tên r) sau đó hanzo chạy đi mất ấy, nc boss vẫn chưa có con nào thật sự khó cả, cứ thuộc move của nó là qua tất, cẩn thận chút là đc. Cá nhân thấy boss chưa ấn tượng bằng Bloodborne hay DS
 
Ai cũng kêu Yuki onna khó mà mình chết có 1 lần, lần sau thịt nó dễ còn hơn mấy con boss khác.


2 vợ chồng con này còn dễ hơn 2 thằng gay honda + tachibana bên hardmode nhiều :D 2 thằng đấy <200+ đánh nó hơi bị cực ấy :D mình clear hết mission rồi gear gủng cũng 160+10 rùi ... giờ chả biết làm gì nữa

muon tim kodama don gian reforge cai non co dong op kodama scence la duoc hoac deo cai bua` kodama scence
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa về OST :1cool_byebye: chả có CE để mà mua :9cool_too_sad:

NIOH ORIGINAL SOUND TRACK

17097951_1216295418446506_6851490352580989550_o.jpg




 
Có biết rip EAC 100% log ko để còn rip cho anh em :))?

Mà bạn Gantz cuồng thế sao chưa plat :-w
Phải nhầm nhỉ chứ, biết những lời nên thôi nhé với lại nhà mới chuyển đang mất nét :))
 
Vừa bẻ sừng quỷ đỏ. Lần trước đánh Tachibana tốn cả tuần, vậy mà thằng Ii này chết độ chục lần là thịt được.
Sao đánh xong không có đủ bộ giáp của nó nhỉ, chỉ có cái mũ, quần và găng tay.

 
Vừa bẻ sừng quỷ đỏ. Lần trước đánh Tachibana tốn cả tuần, vậy mà thằng Ii này chết độ chục lần là thịt được.
Sao đánh xong không có đủ bộ giáp của nó nhỉ, chỉ có cái mũ, quần và găng tay.

Phải farm anh ơi, mà nên tăng luck lên, trc khi nó chết dùng cả bùa tăng luck để nó rớt ra công thức chế bộ giáp và cái thương của nó :))
 
:'( cuối cùng cũng giết được con Ỏiyoki, sướng thôi rồi, trong lúc mừng quá quăng cha cái tay cầm xuống đất :((
 
Đêm qua đánh hơn 2h mới giết đc con Tachibana, may mà có cục đá k thì k biết đánh sao luôn =))
 
Mấy bác chơi nhiều rồi cho hỏi game này ghiền không các bác :))

Nioh có 2 điểm dễ: dễ chết và dễ nghiện. Dễ chết thì khỏi phải bàn. Còn yếu tố dễ nghiện nằm ở chỗ, mỗi khi bạn chết thì lại dấy lên biết bao suy nghĩ: sao chết ngu vậy, lần sau sẽ tránh được; thử đổi cách đánh xem sao; ván sau tao sẽ đổi vũ khí khác; vân vân. Và mỗi lần chết, bạn càng mong muốn vượt qua cái chết. Cái khéo của nhà phát triển là họ không làm game khó hẳn để bạn phải chán mà bỏ cuộc. Họ chỉ cho bạn thấy: sức bạn có 3, và độ khó chỉ có 4. Vậy là chỉ cần cố gắng thêm một tí nữa là qua được thôi... Nhưng sau khi tốn kha khá thời gian để chết trong Nioh thì bạn sẽ học được một điều mà ở đời người ta hay nói: không cái ngu nào giống cái ngu nào. Mỗi lần ngu mỗi kiểu và tất cả đều dẫn tới cái chết.
 
Cái game này và cả Soulsborne, nhiều game retro khác đều thuộc dạng trial n error nên dễ nghiện lắm :))
Điểm trừ lớn nhất ở Nioh là level design quá chán =)), level design chắc bland cỡ DkS2 vanilla =))
 
Chơi Nioh thấy thêm một điều lạ: chết vẫn cười.
Tất cả những thằng chơi game này chết đều cười, chưa thấy ai nổi điên hay khóc.
 
Back
Top