Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thằng Shu chỉ thích lái máy chứ có để ý gì đến Ruri đâu. Trước giờ mình chỉ tâm niệm một câu: không ai yêu mãi người không yêu mình...[A]thena;24282620 nói:Chap trước có Shu 1 khung to,cứ ngỡ..:(..mong tg cho Ruri với Shu thôi,thằng Ichijou thế đủ rồi T_T.

^ Vụ này thì mình hoàn toàn đồng tình, trước giờ xem manga cũng ít khi nào thích nữ chính (trừ bộ này), kiểu nữ chính mình ghét nhất là bạn thuở nhỏ rồi thản nhiên đi tới end luôn vì thấy rất bất công với mấy char còn lại, điển hình là Shishunki no Iron Maiden bộ khiến mình ức chế nhất hiện nay(ai có xem sẽ hiểu vì sao), tự nhủ bản thân chừng nào end rồi mới xem mà thấy chap mới cứ thuận tay click vào mới đau chứ...
Bộ này mình xem từ lâu rồi, thậm chí còn chơi cả VN của nó cơ, mà nói thật anime làm mình thất vọng vl...Thế thì mời bạn xem Shuffle phiên bản anime để biết em Kaede tội đến mức nào. Em ấy hôm nào cũng sang nhà thằng main gọi dậy đi học rồi nấu cho nó ăn hàng ngày, em ấy coi việc chăm sóc nó như là lẽ sống của mình nhưng đùng cái thằng main trời đánh lại đi cặp với em mờ nhạt nhất trong dàn harem, làm cho em Kaede trở nên như điên dại xém tý nữa là có cảnh đổ máu
Main nữ bộ Kono Kanojo wa Fiction Desu đúng là bá đạo, nội cái vụ mắt bắn laze cũng khiến thằng main xanh mặt rồi...Còn mình thấy ức chế nhất là thấy mặt một lần không vì lý do gì hết mà yêu sống yêu chết, tới mức gọi là obsession chứ không còn là love nữa. Điển hình như bộ Kono Kanojo wa Fiction Desu cũng cùng tác giả với cái Iron Maiden ở trên hoặc Suzuka của Seo.
.Ngoài lề một chút, đã nhắc tới cái này thì nói luôn. Chisa X Pon thì không phải thằng đó dừng không làm gì, mà là đã up hình nude của con main lên cho thằng bạn trai mặt trâu nước coi rồi nên con đó buông xuôi luôn. Cái bá đạo của con hàng là thằng kia đã có tiếng rapist, lại dính vô như đúng rồi, một mình theo nó vào phòng riêng, đưa gì uống nấy thì bảo sao không có chuyện. Sau đó nó lại còn làm ra bộ dạng người bị hại, chơi trò đày đọa bản thân, đi tiếp mấy gã old man để trả thù đời... mà lúc nào cũng được thằng main mặt trâu nước lại an ủi khóc lóc... Một trong những bộ mình đọc ức chế nhất...Nó rape thật còn đỡ khó chịu, trước đọc cái Chisa X Pon, cháu rapist đã dừng lại không làm gì nữa rồi, con heroine thấy thế quay sang chủ động dâng hiến luôn mới vãi lòng![]()

Ngoài lề một chút, đã nhắc tới cái này thì nói luôn. Chisa X Pon thì không phải thằng đó dừng không làm gì, mà là đã up hình nude của con main lên cho thằng bạn trai mặt trâu nước coi rồi nên con đó buông xuôi luôn. Cái bá đạo của con hàng là thằng kia đã có tiếng rapist, lại dính vô như đúng rồi, một mình theo nó vào phòng riêng, đưa gì uống nấy thì bảo sao không có chuyện. Sau đó nó lại còn làm ra bộ dạng người bị hại, chơi trò đày đọa bản thân, đi tiếp mấy gã old man để trả thù đời... mà lúc nào cũng được thằng main mặt trâu nước lại an ủi khóc lóc... Một trong những bộ mình đọc ức chế nhất...
Cái chính là thằng này trước khi "động thủ" vào món chính đã biết điều mà dừng lại rồi, con bé kia thay vì chạy hoặc chờ người đến cứu lại quay ra tình nguyện feed luôn cả first blood cho nó ăn, trong khi trước đấy với mc thì lúc nào cũng biết cầm chừng mà dừng đúng lúc quan trọng 