Nó ko tôn trọng mình phải ko ?

1.Chia tay thẳng
2.Lợi dụng abc xyz gì đó trước khi chia tay
3.Đấm nó cho đỡ ức chế rồi chia tay :">
 
ca này chắc ko chữa được, thôi cứ mê muội đi bạn, qua cơn mê biết đâu sẽ khá hơn :@) biết đâu một ngày gà hóa cáo :@)
 
Thể loại này bạn bỏ nó ngay lập tức không thì sơ múi gì được sơ múi cho đã rồi vứt.
 
Bơ đi, nó tự mò tới. Quyết tâm thì bơ luôn, còn ko thì hốt cú chót cho nó đáng. :))
Hehe, hôm này mình hơi bị tiêu cực.
 
thôi cứ lợi dụng tạm đi. trước khi đi ngủ nghĩ về nó thì nhớ thêm một câu là thật ra nó chỉ ngon hàng thôi chứ chẳng phải đứa tốt đẹp gì. mỗi đêm nghĩ như vậy sẽ làm bạn bớt cái tính sy tình đi. ngoài ra nên hòa đồng với các cô gái khác nữa.
 
ca này chắc ko chữa được, thôi cứ mê muội đi bạn, qua cơn mê biết đâu sẽ khá hơn biết đâu một ngày gà hóa cáo

tư vấn người ta hốt cú chót đi , chứ mê muội gì
31.gif


tặng chủ topic bài này

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

31.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
tư vấn người ta hốt cú chót đi , chứ mê muội gì
31.gif


tặng chủ topic bài này

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

31.gif
nghe quen quen :">
không nhớ của ai :">
 
Puskin. ;))

Thằng chủ topic gà như một con... gà. Nó coi mình như cún thế mà vẫn còn chưa tỉnh ra, còn lẽo đẽo theo nó, chờ nó quăng cho chút xương thừa để gặm sao? :((
 
Nói khó nghe chút là "Ngu thì chịu" ...

Nó đã có BF mà chủ Thớt cứ suốt ngày bám theo tặng quả rủ đi chơi thì đương nhiên là nó thấy phiền giữa nó với BF nó rồi ...

Còn vụ đi chơi cho ôm thì giống như tình huống 1 con chó theo cứ bám theo chủ, lâu lâu chủ quăng cho cục xương thì lại quẫy đuôi mừng rít (mình chỉ ví dụ vậy thôi chứ không ám chỉ gì chủ Thớt) ...
 
tư vấn người ta hốt cú chót đi , chứ mê muội gì
31.gif


tặng chủ topic bài này

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

31.gif

Thằng ganker nó nói đúng rồi ông ơi =)), các thể loại này thì cứ để mê muội đi rồi sẽ có lúc tỉnh, tỉnh xong thì sẽ trưởng thành nhiều :D ... Ví dụ cụ thể là mình đây =))

Bài "Tôi yêu em" của Puskin hả :x, lớp 11 hơi bị ghiền bài này
 
Nhắc tới Puskin mình buồn cười. Năm đấy đống bạn ngồi dưới cứ thằng này ngu như d*g ấy, yêu không được bỏ bà nó cho rồi còn bày đặt cao thượng cầu em được người như tôi =))
 
Uhm , mình sy tình , mình cũng ko hỉu sao lại iu nó đến thế :( . Máy bác có công nhận là thiếu tôn trọng đúng ko
Mần răng nó có BF rồi cậu còn xía vào làm mô?
Mần răng SN nó cậu lại tương thêm cái bánh kem làm mô. tặng con gấu là ok rồi.
Làm bạn trướcđã, có quan hệ bạn bè trước đã rồi từ tính.
Cũng do cậu 90% quá lố trong chuyện này đâm r phản cảm :))
 
Như vậy nhé , kể thử trường hợp của mình !
Mình và nhỏ học chung lớp ( cấp 3 ) , gọi là bạn thân thì ko phải thân , gọi là bạn bt thì ko phải bạn bt , nhưng 1 nhóm 8 đứa, đi đâu chơi cũng rủ nhau đi , mình chở em về nhà chắc cũng 4 5 lần rồi , đi chơi thì toàn mình chở !
Tính mình ít nói , nhưng nói lại hay chọc nhỏ ,nhiều khi nchuyện dt với nhỏ thì nhỏ hay cúp máy ngang , hỏi ra vì giận là mình chọc nhỏ , nói mình nc có shock thì cũng vừa vừa thôi chứ , mình xl thì bỏ qua !
Mới hqua đi chơi Đầm Sen thì vào Ngôi nhà ma ấy , nhỏ nắm tay áo mình suốt buổi !
Nx về nhỏ thì gói gọn trong vài từ thôi : Nhỏ con , xinh , gia đình ko phải giàu , nhưng nhỏ ko đến nỗi thiếu thốn vẫn có tiền đi chơi,và đang ko có người yêu !
Mình chỉ đang thích nhỏ thôi , nếu bgiờ nó cho nhỏ nghe , nhỏ ok thì ko nói gì , nhưng nếu ko có t/c với mình thì chắc mình ko nên đi chơi với nhóm ấy nữa đúng ko ?!?
Các bác thử cho em biết có nên nói ra ko , tại em sợ ko thể làm bạn thôi , chứ vẫn đề nói ntn , thì em ko ngại !
 
Thôi bỏ đi bác ơi .. con gái như thế k đáng để mình làm vậy đâu
 
Đã thuộc dạng người thứ 3 theo đuôi phá bĩnh thì còn đòi hỏi gì nữa :))

Cơ mà con này cũng chẳng đàng hoàng, ko thì nó đã từ chối thẳng
 
Thằng ganker nó nói đúng rồi ông ơi , các thể loại này thì cứ để mê muội đi rồi sẽ có lúc tỉnh, tỉnh xong thì sẽ trưởng thành nhiều ... Ví dụ cụ thể là mình đây

thầy cũng vậy , bị đá nhiều quá giờ đắc đạo rồi
31.gif

chắc thằng bồ và con nhỏ giờ đang cười hô hố , ghệ mình mà có thằng nuôi dùm
31.gif
, chủ topic hết thuốc chữa rồi



hư vậy nhé , kể thử trường hợp của mình !
Mình và nhỏ học chung lớp ( cấp 3 ) , gọi là bạn thân thì ko phải thân , gọi là bạn bt thì ko phải bạn bt , nhưng 1 nhóm 8 đứa, đi đâu chơi cũng rủ nhau đi , mình chở em về nhà chắc cũng 4 5 lần rồi , đi chơi thì toàn mình chở !
Tính mình ít nói , nhưng nói lại hay chọc nhỏ ,nhiều khi nchuyện dt với nhỏ thì nhỏ hay cúp máy ngang , hỏi ra vì giận là mình chọc nhỏ , nói mình nc có shock thì cũng vừa vừa thôi chứ , mình xl thì bỏ qua !
Mới hqua đi chơi Đầm Sen thì vào Ngôi nhà ma ấy , nhỏ nắm tay áo mình suốt buổi !
Nx về nhỏ thì gói gọn trong vài từ thôi : Nhỏ con , xinh , gia đình ko phải giàu , nhưng nhỏ ko đến nỗi thiếu thốn vẫn có tiền đi chơi,và đang ko có người yêu !
Mình chỉ đang thích nhỏ thôi , nếu bgiờ nó cho nhỏ nghe , nhỏ ok thì ko nói gì , nhưng nếu ko có t/c với mình thì chắc mình ko nên đi chơi với nhóm ấy nữa đúng ko ?!?
Các bác thử cho em biết có nên nói ra ko , tại em sợ ko thể làm bạn thôi , chứ vẫn đề nói ntn , thì em ko ngại !

Thêm 1 người ăn dưa bở nữa , nắm tay cũng là do nó sợ thôi , đang nc mà cúp ngang thì không tôn trọng bạn rồi
đừng mơ mộng nữa , chia tay ngay ý nghĩ cưa cẩm đi
31.gif
 
Mình nhớ có 1 lần sn mình , nhỏ tặng quà cho mình , tính mình cầm thấy vướng nên đành mở quà ra bỏ vô cặp . Cái nhỏ giận mình nói là "Ko tôn trọng nhỏ" .
 
^ Bỏ ngoài tai tất cả và ngắm bạn khác đi :|
 
Mình nhớ có 1 lần sn mình , nhỏ tặng quà cho mình , tính mình cầm thấy vướng nên đành mở quà ra bỏ vô cặp . Cái nhỏ giận mình nói là "Ko tôn trọng nhỏ" .

với tất cả những gì nhỏ làm thì bạn vẫn quyết định theo hả
31.gif
, hãy gọi điện thoại nói thẳng giờ theo anh hay theo bf , nếu theo bf thì you can cook
31.gif
 
với tất cả những gì nhỏ làm thì bạn vẫn quyết định theo hả
31.gif
, hãy gọi điện thoại nói thẳng giờ theo anh hay theo bf , nếu theo bf thì you can cook
31.gif

Em cũng ko biết phải làm thế nào ?
30 char....................................
 
Back
Top