Nó trở lại rồi :|

hix thất tình nó khổ thế đấy, tại bạn mắc bệnh mơ mộng ảo tưởng nhiều quá nên ko quên đc, biết là ko thể đc rồi thì cố làm gì, đừng ở nhà mà đi chơi tẹt ga đi
 
Mình cũng mắc phải cái gọi là "Mù quáng" :-<
Người ta có NY rồi và kể cả là chưa có thì cũng chẳng bao giờ đến lượt mình :-<
Nhưng vẫn luôn nuôi hi vọng, dù nó chỉ là những " hi vọng trong tuyệt vọng " :-<
Hạnh phúc ở ngay bên cạnh cậu mà sao cậu ko nhìn ra cơ chứ :-<
Cố lên, biết đâu ...


P/S : Mai định nhắn tin chúc tết người đó mà giờ trong đầu vẫn chưa nghĩ ra là nên nhắn gì =((
 
Tìm được người khác để yêu là quên ngay người cũ ý mà,tâm lý chung :-?
 
Quyết định rồi, chẳng buồn thương yêu nữa :>
Quên. Nhưng quên một mối quan hệ ko phải là quên một người.
Cả 2 lúc nào cũng có thể là bạn.

Ta cảm thấy sung sướng vì ko cần giả tạo mỗi khi nc với ấy nữa.
Bởi ta là siêu nhân ;))
 
Quên. Nhưng quên một mối quan hệ ko phải là quên một người.
Cả 2 lúc nào cũng có thể là bạn.

Mình nghĩ đây là tư tưởng lệch lạc. [-X

1 là theo đuổi, 2 là dứt khoát. Bạn thì chỉ khi đợi 1 thời gian rất lâu sau khi quên được bạn í thì mới được, chớ bây giờ mà chuyển ngay sang thành bạn thì e ... :)
 
^
^ ... tiếng anh không chắc đừng xổ ra như thế ... thật đấy ...

nói tiếng viết ý này nghe hơi ... Mà chắc ko ai hiểu là mình thích bạn ấy nhỉ :)
 
Rồi sẽ qua thôi ;))
Cứ vui chơi nhảy múa đi. Tết rồi, bạn bè về cũng nhiều. Đi uống cafe, tán phét với chúng nó cho đỡ buôn.
 
500-days-of-summer-poster-1.jpg

Khuyên thật !
Cảm giác giày vò nhức nhối này chỉ có thể tan biến khi cậu quyết định đập thật mạnh vào đầu cho nó văng ra và lấy chỗ trống để làm việc + yêu một người khác !
 
nói tiếng viết ý này nghe hơi ... Mà chắc ko ai hiểu là mình thích bạn ấy nhỉ :)

ít nhất thì cũng "you're like me" chứ đừng "you like me" = =!
 
Tìm người khác để thay thế, cách tốt nhất đó :)
 
cười thật to lần cuối vào như là để quên đi cái kỷ niệm xa vời, để rồi tìm kiếm cho mình 1 phương trời mới :">
cứ nghỉ rằng còn nhiều cặp yêu nhau đắm đuối mãnh liệt tưởng chừng như ko thể chia lìa nhưng rồi vì 1 lý do chã ra gì phải chia tay, để rồi sau này mỗi người đều có 1 hạnh phúc riêng . ::)
 
^
^
^
là sao ko hiểu :-??.............................
 
Ý tớ là bạn kia tiếng anh không vững cứ thích xổ mấy câu ... không có j làm tớ bắt lỗi thôi mà
 
hình như phần lớn gamevn toàn mấy chú xí trai =.=
vào cái box tâm sự này toàn là thất tình ,ăn dưa bở ,đơn phương 8-}
 
hình như phần lớn gamevn toàn mấy chú xí trai =.=
vào cái box tâm sự này toàn là thất tình ,ăn dưa bở ,đơn phương 8-}

:)
Thì vào box tâm sự cũng là một chuyện.
Giống như hồi ở Viện tim có đứa phát biểu: "Gớm, sao nhiều người bị tim thế nhỉ" =))

chắc phải xem 500 days of summer :">

PS: Ta là siêu nhân!!! Woohoo!
=))

Tết rồi chuyện cũ bỏ qua, tớ sẽ tự giải quyết việc này theo cách của siêu nhân :">
Lock topic nếu có thể vậy :-s
 
thôi ra yahoo tớ cho tí bí quyết này, kô public ở đây đc, bảo đảm vui liền :(
 
Ý tớ là bạn kia tiếng anh không vững cứ thích xổ mấy câu ... không có j làm tớ bắt lỗi thôi mà

tớ thấy tụi nó toàn nói thế ... có ai are đâu :(
 
cứ quên đi bác :) rồi một ngày sẽ tìm được người khác thôi
chắc bác không có duyên với em ấy :D
^văn nói và văn viết khác nhau bạn :D
 
Bác còn đỡ hơn em nhiều:((. Em đã đơn phương còn bị người ta lừa dối.hix..hix...
Giờ người đó chắc đang ở bên thằng nào mà ngồi cười em (sao lại có thằng ngu tới vậy)
Mấy hôm nay đi chơi tết quá trời mới quên bớt phần nào đó=((
Chờ đợi k0 có ít gì đâu chỉ càng thêm buồn thôi (em đang bị thế)
Chắc nữa lập wel nguoicungsuong cho đời bớt khổ thôi
 
Back
Top