Noel buồn !!

càng nói càng buồn, ước ji`...

ước gì em ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện trò, chán quá, mới nhắn tin rủ mai đi ăn kem rồi tặng quà mà cũng chẳng thấy người trả lời gì cả
 
ở nhà ôn thi
năm cuối rồi
cố nốt mà lấy cái bằng ::(
 
Noel mà rơi vào cuối tuần thì nhậu đc, đằng này :-s

Kiếm đủ 1 album nhạc GS rồi. Đủ ngâm nga cả đêm.
Tội gì phải ra đường cho đông. Đi 1 mình nữa chứ ::(
 
hix, quả thật, noel buồn làm sao, ko có ai bên cạnh, chắc rủ mấy thắng bạn đi óng thôi :(
 
Đúng là noel ko có người chia sẽ bùn thiết ra dzo cũng chỉ thấy ông bà già với mấy thằng em và cái PC , vào tâm sự tí đỡ tủi
 
Noel với trung thu cứ thế qua mà có cảm giác gì đâu.
 
noel thì vẫn như bt ngủ nghỉ ăn chơi thoải mái đời còn dài noel còn nhiều sao phải xoắn
 
Noel ở nhà đóng cửa " bế quan luyện công chờ ngày tắm máu giang hồ " :|
 
Noel năm nào cũng phải ở nhà ôn thi, chẳng đi chơi được gì....
Noel năm nay rãnh được tí thì bạn bè giờ mỗi đứa 1 nơi rồi, chẳng còn ai cả +__+
 
Anh em đồng cảnh ngộ nhìu ghê :)) Lại phải rủ hội độc thân đi chơi nữa rồi...
 
Noel năm nào cũng phải ở nhà ôn thi, chẳng đi chơi được gì....
Noel năm nay rãnh được tí thì bạn bè giờ mỗi đứa 1 nơi rồi, chẳng còn ai cả +__+

bác này giống tôi
noel năm nay rảnh thì bạn bè chả còn đứa nào
chán ơi là chán::(
 
noel chán bỏ xừ ước gì có ng` mình thix đi chơi noel với mình
 
Noel thì lại ăn uống thôi ... ko có girl thì kiếm anh em vậy ... ko có gì phải buồn ::)
 
Việt Nam làm gì có cái ngày gọi là Noel. Chỉ tại bon chen theo ngừơi ta mà bày đăc này nọ,ở nhà trùm mềm ngủ như mọi ngày
 
noel năm nay tớ phải ở trong trung đội òi ... may mắn là ko có ng` yêu ^.^

nhưng mà kể ra thì cũng buồn buồn

thanks
 
noel bùn chỉ có 1 em :(( . Để kiếm sơ cua vài e nữa đi cho đã lun :'>
 
Noel năm nào cũng vậy, năm nay cũng thế nốt lại vướng đúng vào cái ngày thi HK nữa chứ, nản quá nhìn đường người ta có đôi cả quay lại nhìn mình thấy mỗi 1 mình và 1 cái xe. Hết. Bạn bè anh em thì chúng nó có đôi có lứa cả h mình vẫn cô đơn 1 mình 1 bóng :(
 
Back
Top